Lý Hùng kể về những “cố nhân” của dòng phim thị trường

Lý Hùng kể về những “cố nhân” của dòng phim thị trường ảnh 1Những cái tên Lý Hùng, Diễm Hương, Việt Trinh, Lê Tuấn Anh, Diễm My, Thuỷ Tiên… vẫn đủ sức làm nức lòng công chúng, dù thời vàng son của phim thị trường đã qua đi hơn một thập niên. Điện ảnh Việt đang rơi vào “lãnh cung” của sự ế ẩm, nhưng sự trở lại màn ảnh của những ngôi sao vang bóng một thời vẫn rộn ràng, vẫn náo nức. Xen lẫn trong sự tò mò, hiếu kỳ, khán giả vẫn chờ đợi sự toả sáng trở lại của những Lý Hùng, Việt Trinh, Diễm My...

Gọi điện cho Lý Hùng, nghe giọng anh sôi nổi, nhiệt tình. Hiện tại, Lý Hùng không tham gia dự án phim nào, chỉ dành thời gian làm MC cho chương trình “Một điều ước” của VTV3 (phát sóng 5h30 thứ bảy hàng tuần). Lý Hùng nói, anh không nhận bừa kịch bản, anh chọn lọc kỹ từng vai, vai nào thích mới nhận lời, và đã nhận lời sẽ đầu tư hết sức.

Với Dollar trắng, Mưa thuỷ tinh, sự trở lại của Lý Hùng dường như mới chỉ bắt đầu. Anh vẫn chờ đợi những vai diễn phá cách hơn, những vai diễn có số phận, có sự đột biến trong hình thành tính cách, để hình ảnh Lý Hùng đa sắc hơn.

Lý Hùng và bạn diễn trong phim Mưa thuỷ tinh.
Lý Hùng và bạn diễn trong phim Mưa thuỷ tinh.

Nói chuyện đóng phim rông dài, lại quay về chủ đề phim thị trường- thời hào quang, hưng thịnh của một thế hệ diễn viên “đẹp rạng ngời mà không chói loá”. Thời ấy, khán giả xếp hàng dài mua vé xem phim. Thời ấy, điện ảnh Việt đông đảo ngôi sao. Thời ấy qua đi, kéo theo sự lắng chìm của nhiều cái tên đình đám. Mỗi người có sự lựa chọn riêng, Diễm Hương, Lý Hùng, Việt Trinh dừng đóng phim, Phước Sang tiếp tục “chiến đấu”, Hồng Vân bươn chải với sân khấu kịch, Lê Tuấn Anh học đạo diễn… Sau hơn mười năm, mỗi người trở lại công chúng với một hình ảnh khác, một vị thế khác, một tâm trạng khác.

Nhắc đến những người bạn diễn, vẫn giọng nói sôi nổi, Lý Hùng kể “Chúng tôi là những người bạn tốt. Khi rời xa điện ảnh, không còn nhiều dịp chuyện trò cùng nhau, nhưng thỉnh thoảng vẫn bất ngờ gặp lại trong những chương trình, trong ngày vui của ai đó, hay những dịp lễ tết, dự tiệc.

Anh em vẫn hỏi thăm công việc, sức khoẻ của nhau. Lê Tuấn Anh giờ đã chuyển sang kinh doanh nhà hàng, anh ấy vẫn bảo tôi “Giờ tôi chuyển sang kinh doanh rồi, anh là con nhà võ, vẫn giữ được dáng dấp, hình thế, hãy trở lại làm phim đi”, đó là những lời động viên rất chân thật. Tôi cảm thấy rất vui khi gặp lại những người bạn diễn”.

Việt Trinh, Diễm Hương- hai “đào đẹp” ăn ý của Lý Hùng một thuở, giờ cũng mỗi người một cuộc sống khác nhau. “Diễm Hương đã hai năm nay tôi không gặp lại, Việt Trinh thì hay gặp trong những chương trình làm từ thiện. Gặp nhau, anh em vẫn kể lại những chuyện đóng phim ngày xưa, vẫn trêu đùa nhau.

Còn nhớ một bộ phim, tôi đóng vai người bị thương, Việt Trinh vào vai một cô gái dân tộc cứu giúp tôi. Giờ gặp nhau, anh em vẫn nhắc lại mấy câu thoại “Anh ngồi đợi ở đây, tôi sẽ mang cái cơm, cái gạo đến cho anh”- đó là cách nói của người dân tộc, rất dễ thương, chúng tôi vẫn nhớ mãi. Cũng như những kỷ niệm đóng phim ngày xưa, anh em có dịp gặp là ngồi ôn kể lại, trêu nhau hoài.

Lý Hùng kể về những “cố nhân” của dòng phim thị trường ảnh 3

Tôi và Việt Trinh vẫn là anh em thân thiết. Có dịp đi làm từ thiện chương trình gì đó, Việt Trinh lại nhắn tôi “Anh Hùng ơi, anh đi làm từ thiện với em chương trình này không?”. Ngày xưa, khi còn đóng chung với nhau, chúng tôi hay bị gán ghép với nhau lắm, lúc đó thấy ngại. Nhưng bây giờ thấy mừng, vì điều ấy chứng tỏ khán giả nhớ mình, thương mình, và họ muốn ngoài đời, hai diễn viên cũng được thành vợ thành chồng với nhau luôn. Tình cảm của khán giả với nghệ sỹ chúng tôi luôn là điều quý giá”.

Phước Sang, cũng là một cái tên trong số những gương mặt hay lên phim những năm 90. “Sau khi dòng phim thị trường thoái trào, anh Phước Sang có vốn đầu tư làm phim. Tôi vẫn hay đi xem những bộ phim do Phước Sang sản xuất, gần đây có Áo lụa Hà Đông, Phát tài… Tôi đều đã đi xem cả. Hồng Vân thì năng động làm sân khấu, có chương trình gì Hồng Vân vẫn gọi mời tôi”.

Ngoài đời, họ là những người bạn, những người bạn đã cùng nhau đi qua một chặng đường đặc biệt với điện ảnh Việt. Và kỷ niệm, tình yêu dành cho điện ảnh trong họ cũng vẫn vẹn nguyên những điều đặc biệt. Tôi biết, Lý Hùng còn đang ấp ủ nhiều dự định với điện ảnh, cho dù “ tôi không thấy anh ấy sáng nay”.

HIỀN HƯƠNG - (Theo DT)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm