Mê game sợ anh la mắng, em trai xuống tay dã man

Mê game sợ anh la mắng, em trai xuống tay dã man ảnh 1
Nghi can Nguyễn Công. Ảnh: AN BÌNH

Sáng 23-1, người dân phát hiện anh Nguyễn Luận (26 tuổi, trú thị trấn Vạn Giã, huyện Vạn Ninh), anh ruột Công, đang hấp hối trong căn nhà của mình. Ngay lập tức anh Luận được đưa đi cấp cứu nhưng do mất quá nhiều máu nên tử vong sau đó.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định Công là nghi can số một. 

Tại cơ quan công an Công đã cúi đầu nhận tội. Theo lời khai của Công, do Công rất mê game nên hay bị anh trai la mắng. Khoảng 5 giờ 30 ngày 23-1, sau khi đi chơi game online cả đêm, Công nghĩ về nhà sẽ bị anh la mắng nên đã cầm theo một cây rựa. 

Khi Công vừa mở cửa vào nhà thì thấy anh trai đang ngủ dưới nền nhà, Công đã chém liên tiếp vào vùng đầu và người anh Luận. Sau khi gây án, Công bỏ trốn đến khi bị bắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm