Mức thưởng ấn tượng nhất năm

- Eo ôi, bỗng dưng xưng “anh-em” ngọt ngào, tình tứ lạ… Thế “chàng” ơi, “chàng” tính thưởng “thiếp” món chi? Một nụ hôn động viên ngọt ngào đêm giao thừa chăng?

- Ặc ặc! Sến sẩm vượt tầm rồi, thôi, gọi nhau như cũ cho đỡ ngượng giọng nha. Ý tui là muốn thưởng bà tiền.

- Hi, xông xênh ha… Ừa, như thế cho thực tế, tui đang muốn đổi chiếc Cub sang xe tay ga nè.

- Trí tưởng bở phong phú dữ… Tui thưởng hai chục ngàn thôi.

- Hả? Bằng giá ba mớ rau muống ngoài chợ á? Kỳ cục zậy cha?

- Nhưng còn hơn mức thưởng 15.025 đồng của Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Bắc Trà My ở Quảng Nam cho mấy hộ dân có thành tích bàn giao mặt bằng cho một dự án đúng thời gian.

- Nghe đâu mức đó là được tính theo phần trăm giá trị bồi thường nhưng áp dụng thưởng hơi máy móc. Thưởng gì mà bằng hộp xôi sáng, lại còn có số lẻ?

- Nên khoản tiền này chắc chắn sẽ được ghi nhận là mức thưởng ấn tượng nhất trong năm… Và tui cũng muốn ghi dấu ấn việc thưởng vợ chớ. Bà mà lớ xớ ca cẩm, gây tiếng ồn trong nhà là tui cắt!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm