Đa số người Việt đều biết tin đồn “ngày tận thế” là chuyện tào lao nên chẳng quan tâm. Nhưng vẫn có một số ít người bị tác động, có người lợi dụng thông tin này để đùa cợt hoặc tác động đến người khác theo chủ ý của mình.
Đèn lưu ly và dầu thắp của chị DTK, nhà ở huyện Tân Uyên, Bình Dương được mua về thắp để xua đuổi tà ma và ngăn các động vật đến nhà ăn thịt người trong “ngày tận thế”? Ảnh: VH
Đèn chống “ngày tận thế”
| Tiêu điểm NASA bác bỏ tin đồn Mới đây NASA (Cơ quan Hàng không và Vũ trụ Mỹ) đã phát đi một clip khoa học khẳng định hành tinh của chúng ta đã tồn tại ổn định trong suốt hơn 4 tỉ năm và không có mối đe dọa nào xảy ra trong năm 2012. NASA cũng khẳng định không có một tiểu hành tinh “lạc đường” hay sao chổi nào trên vũ trụ có thể va chạm với Trái đất và gây ra thảm họa. Theo NASA, thời điểm 21-12-2012 chỉ đơn giản là thời điểm kết thúc một chu kỳ đếm ngày của người Maya. Trong buổi nói chuyện với học sinh Trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam mới đây, ông Charles F. Bolden, Tổng Giám đốc NASA, khẳng định Trái đất vẫn sẽ quay xung quanh mặt trời trong yên bình và ngày tận thế sẽ không đến. |
Tích trữ đèn cầy, diêm quẹt, mì tôm
Ở đô thị, tin đồn “ngày tận thế” cũng có người tin. Một số người đổ xô ra chợ Đa Kao, quận 1, TP.HCM mua đèn cầy, que diêm, nước, mì tôm tích trữ. Bởi theo tin đồn, trong ngày tận thế cả thế giới sẽ chìm trong bóng tối, sẽ có một cơn đại hồng thủy làm ngập cả TP.
Bà Nguyễn Thị Mai Hương, cán bộ MTTQ quận 1, cho biết: “Do nắm bắt kịp thời nên chúng tôi tổ chức người xuống địa bàn vận động và giải thích cho bà con rõ đây chỉ là những tin đồn không có căn cứ khoa học. Sau một thời gian thuyết phục và trấn an, hiện tại tâm lý người dân đã ổn định và quan trọng là giữ bình ổn giá cả các mặt hàng thiết yếu”.
Ngày 18-12, theo ghi nhận của PV ở các chợ như Phạm Văn Hai, Tân Bình, Bà Hoa,… nhịp độ mua bán vẫn bình thường. Tiểu thương cho biết một số mặt hàng như mì tôm, gạo, đèn cầy, nước uống,… thời gian qua có tăng nhẹ. Bà Lê Thị Bé, chủ sạp hàng tạp hóa ở chợ Phạm Văn Hai, nói: “Có người mua thêm vài ký gạo, vài thùng mì tôm dự trữ. Một số người không tin nhưng vì bị tác động tâm lý nên cũng mua chút ít lương thực, nước uống để đề phòng”.
Một nhà hàng ở Việt Nam mở chương trình ăn theo “ngày tận thế”. Ảnh: khampha.vn
Bán heo, bò, gà chạy… “ngày tận thế”
Trước đó, ở xã Tiên Mỹ, huyện Tiên Phước, Quảng Nam cũng đã rộ lên tin đồn về “ngày tận thế” khiến người dân bán tháo trâu, bò, gà, vịt để lấy tiền tiêu xài. Chính quyền địa phương phải mất công sức, thời gian giải thích. Tại xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức, Quảng Ngãi, một số người cũng nghe theo tin đồn mà bỏ công ăn việc làm, bán tài sản để tiêu xài, mua lương thực, đèn cầy tích trữ. Nhiều người còn mất ăn, mất ngủ vì lo sợ sẽ chết vào ngày 21-12.
Một đại gia ở Bình Dương cho biết đã mua một miếng đất, xây lán trại ở vùng đồi núi để anh em tụ tập ăn chay niệm Phật và cầu mong sẽ sống sót. Có người dự định không cho con đi học vào “ngày tận thế” vì lo sợ con mình sẽ bị chết trong ngày đó (?!).
| Quảng cáo “ngày tận thế” Bảng quảng cáo Thứ 6 cuối cùng. (Ảnh chụp lúc 11 giờ ngày 19-2.) Ngày 19-12, bạn đọc gọi điện thoại đến đường dây nóng báo Pháp Luật TP.HCM phản ánh ngay trên mặt tiền nhà 2A4 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Đa Kao, quận 1 (TP.HCM, trụ sở của công ty kinh doanh thiết bị điện tử Nhật Thiên Kim) treo bảng điện tử có phông ảnh nền liên tục thay đổi các hình ảnh mô tả Trái đất bị thiên thạch đụng phải và bị vỡ vụn, bốc cháy và dòng chữ Thứ 6 cuối cùng. Ông Nguyễn Phước Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Đa Kao (quận 1), cho biết: Sau khi nhận được thông tin phản ánh, UBND phường đã cử tổ kiểm tra liên ngành kiểm tra địa điểm này. Tại thời điểm kiểm tra, bảng quảng cáo đã tắt hình và công ty không xuất trình được giấy phép quảng cáo. Ông Thành cho biết thêm với hình ảnh mà PV cung cấp, tổ kiểm tra đã lập biên bản mời chủ cơ sở này lên UBND phường để làm việc. - Nhiều người xem tin đồn “ngày tận thế” là cơ hội làm ăn. Có doanh nghiệp nhà hàng đã trưng bảng khuyến mãi, giảm giá “ngày tận thế”. Một trung tâm điện máy ở TP.HCM tặng quà cho khách hàng đầu tiên vào “ngày tận thế”. Doanh nghiệp kinh doanh bưởi ở Hậu Giang hứa hẹn bán bưởi hồ lô giá 0 đồng vào “ngày tận thế”. MINH QUÝ - PV |
NAMTRÂN
