Nghi phạm nổ súng cướp tiền tại ngân hàng BIDV khai gì?

Ngày 30-7, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội cướp tài sản, xảy ra tại ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh.

Hai nghi phạm đang bị tạm giữ gồm Hoàng Ngọc (42 tuổi) và Phùng Hữu Mạnh (23 tuổi, cùng trú tại Hà Nội).

Hoàng Ngọc (phải) và Phùng Hữu Mạnh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Kế hoạch cướp ngân hàng táo tợn

Từng là giám đốc một công ty chuyển phát nhanh nhưng bị phá sản vì mất khả năng tài chính. Hoàng Ngọc sống rời xa gia đình trong một thời gian dài. Nợ nần, nhu cầu tiêu xài khiến Ngọc nảy sinh ý định cướp ngân hàng. Mục tiêu nghi phạm nhắm tới là chi nhánh ngân hàng BIDV có trụ sở ngay tại 1 tầng của tòa nhà nơi mình cư trú.

Để có thêm đồng phạm, Ngọc rủ Phùng Hữu Mạnh cùng tham gia. Vốn không nghề nghiệp ổn định, lại ham cờ bạc nên Mạnh gật đầu đồng ý.

Tiếp đó, Ngọc lên mạng xã hội tìm mua khẩu súng dạng Colt xoay, bắn đạn thể thao với giá 12 triệu đồng, cùng một quả lựu đạn giả do mình tự chế để làm phương tiện gây án.

Theo kế hoạch đã được thống nhất, Mạnh sẽ cầm quả lựu đạn giả đe dọa mọi người, còn Ngọc sẽ nổ súng thị uy.

7 giờ sáng 27-7, Mạnh đi xe buýt đến gặp Ngọc tại khu vực gần chùa Thầy (Quốc Oai, Hà Nội). Cả hai cải trang bằng áo chống nắng, găng tay, khẩu trang… rồi di chuyển về BIDV chi nhánh Ngọc Khánh. Tại đây, Ngọc đưa cho Mạnh quả lựu đạn rồi đi trước.

Khi vào bên trong ngân hàng, Ngọc rút súng bắn chỉ thiên, chạy vào quầy giao dịch lấy tiền ném ra cho Mạnh. Số tiền hai nghi phạm cướp đi gồm hơn 900 triệu đồng. Theo thỏa thuận, Ngọc sẽ lấy 70%, Mạnh được 30%.

Cướp được tiền, cả hai tiếp tục cướp xe máy của người dân bên ngoài rồi bỏ chạy về hướng Láng - Hòa Lạc. Quá trình bỏ chạy, Ngọc ném nhiều tờ tiền mệnh giá 100.000 đồng mới mục đích người dân dừng lại nhặt tiền, không truy đuổi nữa.

Số tiền cướp được, Ngọc chia cho Mạnh 200 triệu đồng. Ngọc về Hải Phòng lẩn trốn, trong khi đó Mạnh ung dung trở về nhà mình.

Phùng Hữu Mạnh khai về quá trình gây án. Ảnh: M.P

“1 viên đạn sẽ dùng để bắn công an”

Đêm 28-7, lực lượng công an đã bắt giữ Phùng Hữu Mạnh khi đang trốn gần nhà ở Hà Nội. Vài tiếng sau, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Hoàng Ngọc khi đang lẩn trốn tại phố Lạch Tray, TP Hải Phòng.

Mạnh khai rằng trước ngày gây án Ngọc có hẹn gặp và yêu cầu giải quyết một số việc. Lúc này, Mạnh mới biết cả hai sẽ cướp ngân hàng BIDV chi nhánh Ngọc Khánh.

Đáng chú ý, theo lời khai của Mạnh, Ngọc cho Mạnh xem khẩu súng colt có 13 viên đạn. Ngọc nói một viên đầu để bắn công an, viên thứ hai bắn khách hàng đến giao dịch.

Tuy nhiên, Mạnh không đồng ý việc bắn công an, hai bên xảy ra tranh cãi. Một hồi sau, cả hai đi đến quyết định chung là sẽ không bắn ai, nhưng nếu công an hoặc khách giao dịch cố tình tiến tới thì bắt buộc phải nổ súng.

10 giờ sáng 27-7, cả hai có mặt tại ngân hàng. Khi bước vào, Mạnh thấy cán bộ công an định lao ra khống chế mình, Mạnh đe dọa và yêu cầu cán bộ này ngồi im.

Theo lời Mạnh, tình huống đó lẽ ra Ngọc sẽ nổ súng bắn vị công an nhưng thực tế Ngọc đã nổ súng bắn chỉ thiên. Về phía mình, Mạnh cầm quả lựu đạn do Ngọc đưa, hô “tất cả ngồi im”, ai hét lên sẽ cho nổ.

Lấy được tiền, Mạnh thấy hai người đàn ông điều khiển chiếc xe máy Honda Dream bên ngoài nên chạy tới uy hiếp, cướp xe. Cả hai bỏ chạy về hướng Láng Hòa Lạc...

Mạnh cũng nói rằng mọi kế hoạch cướp ngân hàng đều do Ngọc vạch ra, nắm bắt, đến tận trước hôm gây án Mạnh mới được biết.

“Hành vi của tôi là hoàn toàn sai trái, vi phạm pháp luật, tôi sẽ chịu trách nhiệm những gì mình gây ra” – Mạnh nói.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm