Nghịch lý tình trường Kim Dung truyện

(PLO)- Cùng giải mã bí kíp tán như không tán của các nam hiệp trong tiểu thuyết kiếm hiệp Kim Dung, ngây thơ, khờ khạo là thế mà bao mỹ nhân “xin chết”.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Nếu xét theo tiêu chuẩn soái ca thời nay là cơ bụng sáu múi, miệng ngọt như đường, tay cầm thẻ đen, tặng hoa 365 ngày thì các nam hiệp Kim Dung chắc chắn... rớt hết từ vòng gửi xe.

Trai càng ngố, gái đẹp càng si

Thế nhưng, giang hồ quả thật khó đỡ. Trong vũ trụ kiếm hiệp, những anh chàng thật thà như đếm, khờ khạo đến mức chậm tiêu như Quách Tĩnh, Trương Vô Kỵ… lại sở hữu dàn mỹ nhân mà bất cứ người đàn ông nào cũng phải mơ ước. Từ gã khờ sa mạc Quách Tĩnh đến thánh thiếu quyết đoán Trương Vô Kỵ, thậm chí là “hồng hài nhi” Dương Quá đều có một thứ ma lực rất kỳ lạ khiến các anh thư thuộc hàng siêu phẩm, võ công tuyệt đỉnh, nhan sắc khuynh thành đều phải điêu đứng.

Cặp đôi Quách Tĩnh-Hoàng Dung trên phim.

Cặp đôi Quách Tĩnh-Hoàng Dung trên phim.

Hãy nhìn Quách Tĩnh, nếu Hoàng Dung IQ 200 thì Quách đại hiệp chắc chỉ loanh quanh trên trung bình, đôi khi còn “rớt mạng” giữa chừng khi cùng nàng bàn mưu tính kế. Chàng ngốc đến mức bảy sư phụ hợp sức truyền dạy võ công mà vẫn không khá nổi. Còn chuyện tán gái ấy à, nửa chữ bẻ đôi cũng không biết. Ấy vậy mà từ Hoa Tranh - con gái rượu của Thành Cát Tư Hãn đến Hoàng Dung - cô gái thông minh nhất, con cưng của Đông Tà khét tiếng lại đổ đứ đừ.

Câu trả lời có lẽ là ở quy luật bù trừ: Người quá thông minh thường mệt mỏi vì phải đề phòng. Hoàng Dung sống giữa giang hồ đầy rẫy mưu mô, gặp ai nàng cũng phải đấu trí, chỉ có Quách Tĩnh là không. Ở bên Quách Tĩnh, Hoàng Dung được... nghỉ não. Nàng không cần đoán xem chàng đang nghĩ gì vì chàng nghĩ gì nói nấy, thậm chí chưa kịp nghĩ mặt đã lộ hết ra rồi. Sự chân thành, ngốc nghếch của Quách Tĩnh chính là bến đỗ an toàn nhất. Nữ nhân chỉ cần một người đàn ông chân thành tuyệt đối. Về khoản này, ai qua được Quách Tĩnh?

Còn Trương Vô Kỵ, không rõ chàng ta là trai ngoan thứ thiệt hay cao thủ trong làng thả thính thụ động nữa. Vô Kỵ đào hoa không phải vì chàng chủ động mà vì chàng không biết từ chối ai.

Trương Vô Kỵ tiến thoái lưỡng nan giữa hai người đẹp Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược. Ảnh minh họa: Gemini

Chu Chỉ Nhược đưa cơm? Cảm động!

Thù Nhi cắn một cái? Nhớ mãi!

Tiểu Chiêu phục vụ? Luyến thương!

Triệu Mẫn bắt cóc, trêu chọc? Mê như điếu đổ!

Vô Kỵ chẳng phân biệt được ranh giới giữa lòng tốt và tình yêu nhưng chính cái thiếu quyết đoán này lại kích thích bản năng chiếm hữu của những cô gái kiêu kỳ. Chàng như một chú cừu non lạc giữa bầy sói xinh đẹp, khiến cô nào cũng muốn dang tay ra bảo vệ (hay là để tranh giành?).

kim-dung2.jpg
Những tác phẩm bất hủ của đại văn hào Kim Dung.

Đệ nhất đào hoa lang phải kể đến Đoàn Dự - vị thế tử Đại Lý suốt ngày chỉ biết rong chơi, sẵn sàng bỏ tất cả để chạy theo người trong mộng. Có thể nói Kim Dung đã rất hào phóng với Đoàn Dự khi cho anh chàng gặp cô nào là… bị cô nấy yêu. Bí kíp của Đoàn lang chỉ đơn giản hai chữ: Đẹp trai. Đến cả Tiêu Phong là người phóng khoáng, không quan tâm dung mạo cũng phải khen Đoàn Dự mỹ mạo tựa ngọc, thần tuấn phi phàm. Sự thật là cái đẹp vẫn luôn có đặc quyền riêng, bất kể là nam hay nữ.

Những chàng ngốc nghĩa hiệp

Nhìn lại các nhân vật phản diện hoặc công tử hào hoa như Âu Dương Khắc, Tống Thanh Thư, Dương Khang... cũng đều rất tuấn tú, gia thế khủng và khéo miệng. Thế nhưng kết cục toàn là bi kịch hoặc ế chỏng chơ, vì sao? Bởi các nữ hiệp Kim Dung và cả ngoài đời đều rất nhạy cảm, họ có giác quan thứ 6 và có thể phát hiện ra nguy cơ từ cách xa cả dặm. Một kẻ khéo miệng có thể ngọt ngào với mình hôm nay nhưng sẽ rót đường vào tai người khác ngày mai.

Các nam hiệp Kim Dung đều rất đào hoa. Ảnh: AI

Các nam hiệp Kim Dung đều rất đào hoa. Ảnh: AI

Gã khờ như Quách Tĩnh, Hư Trúc hay Vô Kỵ... mang lại cảm giác an toàn tuyệt đối, đó là những “dự án” mà cô gái nào cũng muốn đầu tư. Tâm lý của các cô gái thường là: “Chàng ngốc nhưng là của riêng mình. Chàng không biết gì, để mình dắt mũi mới vui!”. Đó là bản năng làm mẹ, làm thầy, làm nội tướng của phụ nữ.

Đọc đến đây, các đấng mày râu chớ vội tưởng bở mà áp dụng chiến thuật giả nai hay tỏ ra khờ khạo để mua chuộc trái tim. Nên nhớ, Quách Tĩnh ngốc nhưng chàng có Hàng Long Thập Bát Chưởng, là anh hùng trấn thủ Tương Dương thành; Trương Vô Kỵ ba phải nhưng là giáo chủ Minh Giáo, thần y kiêm võ lâm minh chủ với Cửu Dương Thần Công; Đoàn Dự đường đường là hoàng tử, lại có độc chiêu Nhất Dương Chỉ bách phát bách trúng. Quan trọng hơn cả, họ đều là bậc đại quân tử đỉnh thiên lập địa, có bản lĩnh bảo vệ phái yếu, chống lại cái ác.

kim-dung3.jpg
"Kẻ" đào hoa, láu cá Vi Tiểu Bảo bên 7 người vợ xinh đẹp. Cảnh trong phim Lộc Đỉnh Ký

Sự ngố của họ được dát vàng bởi sự trượng nghĩa, tài năng và địa vị. Còn nếu bạn vừa nghèo, vừa không có võ công, lại còn ngố thật sự thì xin chia buồn, bạn chỉ là nhân vật quần chúng bán kẹo hồ lô trên phố thôi. Vậy nên nếu không thể làm Quách Tĩnh thì cố gắng làm một Vi Tiểu Bảo - không cần võ công cao nhưng phải thật khôn khéo, không cần là anh hùng nhưng phải có chút tài và quan trọng nhất là... nhiều tiền, nhớ đấy!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm