Ngoài khơi xứ Wales, người ta đã tìm thấy xác chiếc máy bay bị rơi 60 năm trước.

Trong suốt 60 năm, không ai tìm thấy tung tích của chiếc máy bay Lockheed Lightning P38 này. Cho đến một ngày năm 2007, khi lớp cát bị trôi đi, người ta thấy xác máy bay trồi lên trên nền đất khô của xứ Wales.

Chiếc máy bay do phi công Robert Elliott lái. Trong vụ đắm máy bay, phi công này không hề hấn gì. Nhưng 3 tháng sau đó, anh này đột ngột mất tích khi đang phục vụ cho quân đội Mỹ ở Bắc Phi.

Ngoài khơi xứ Wales, người ta đã tìm thấy xác chiếc máy bay bị rơi 60 năm trước. ảnh 1
Xác chiếc máy bay trồi lên
Việc tìm thấy xác máy bay là một trong những phát hiện lý thú thời gian gần đây. Chiếc máy bay là chứng tích một thời của chiến tranh thế giới thứ II. Người ta đang chờ đơi để đưa nó vào viện bảo tàng chiến tranh. Hiện, những người tìm thấy đang chờ ý kiến từ bảo tàng của nước Anh liệu họ có chấp nhận trưng bày hiện vật chiến tranh này để những người yêu lịch sử có cơ hội tham quan.
Ngoài khơi xứ Wales, người ta đã tìm thấy xác chiếc máy bay bị rơi 60 năm trước. ảnh 2
Tighar là tổ chức đứng lên tìm kiếm chiếc máy bay bị rơi. Đó là một tổ chức phi lợi nhuận đang nỗ lực tìm kiếm những mảnh vụn còn lại của xác máy bay để tặng lại cho bảo tàng.
Ngoài khơi xứ Wales, người ta đã tìm thấy xác chiếc máy bay bị rơi 60 năm trước. ảnh 3
Chiếc Lockheed P-38 Lightning bên cạnh chiếc Spitfire
Theo Vân Phong ( VZone)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm