Người có lòng tốt tuyệt vời ở Hà Tĩnh

Anh Tình đến thăm hỏi thì biết người đàn ông này có biểu hiện quên lãng, lúc tỉnh lúc mê, không nhớ đường về. Thấy vậy, anh Tình cưu mang, đưa người đàn ông này về nhà chăm sóc, thay quần áo, tắm giặt, cho ăn… 

Người có lòng tốt tuyệt vời ở Hà Tĩnh ảnh 1
Sau hơn một tháng đi lạc đường, anh Nguyễn Văn Minh được anh Phan Trọng Tình cưu mang, tìm được người thân cho anh.

Qua trò chuyện, gợi ý dần, người đàn ông nói tên là Nguyễn Văn Minh (sinh năm 1970, nhà ở phường Quang Trung, TP Vinh) đi lạc hơn một tháng nay chưa biết đường về nhà. “Từ đó tôi giữ anh Minh lại nhà mình để cưu mang chứ anh Minh lúc tỉnh táo, lúc mê sảng đi ra đường rất nguy hiểm cho tính mạng. Tôi đã tìm cách xác minh và thông báo với người thân anh Minh”.

Tối 14-4, người thân của anh Minh ở TP Vinh (Nghệ An) đã liên lạc qua điện thoại, qua miêu tả người thân nhận ra đó là anh Minh. Đồng thời người thân nhờ anh Tình giữ anh Minh lại giúp để trong đêm 14-4, họ đến đưa anh Minh về nhà.

Đ.LAM

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm