Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi, động viên ngư dân Bạc Liêu

(PLO)- Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cùng Ban tổ chức Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên ba gia đình ngư dân ở tỉnh Bạc Liêu.

Trong khuôn khổ Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” do báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức tại Bạc Liêu, chiều 29-9, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự của chương trình cùng Ban tổ chức đã đến thăm hỏi, động viên ba gia đình ngư dân có hoàn cảnh khó khăn tại phường Nhà Mát, TP Bạc Liêu, tỉnh Bạc Liêu.

Đoàn đến thăm các gia đình ngư dân còn có ông Phạm Văn Thiều, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu; Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước...

tham-ngu-dan-5.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Chủ tịch danh dự của Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” đến thăm hỏi, động viên ba gia đình ngư dân. Ảnh: HOÀNG GIANG

Thăm hỏi và chia sẻ với gia đình ngư dân, nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã động viên các ngư dân cố gắng vươn lên trong cuộc sống, luôn tuân thủ tốt việc đánh bắt hải sản trên biển.

tham-ngu-dan-7.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi, động viên ngư dân Danh Toàn. Ảnh: HOÀNG GIANG

Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước thông tin cho ngư dân biết hiện Chính phủ đã có Kế hoạch hành động để tháo gỡ thẻ vàng IUU và để làm được, rất cần sự chung tay của ngư dân. Do đó, mong ngư dân tham gia đánh bắt đúng quy định, không vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng tặng thêm phần quà là dầu gió cho các ngư dân đi biển.

Đồng thời, Chủ tịch UBND tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều cũng gửi quà trung thu cho con em của các gia đình ngư dân.

Mừng đến mất ngủ khi được nhận quà

Nhận được quà từ chương trình, ông Huỳnh Tèo Em (40 tuổi) chia sẻ vô cùng vui mừng và gửi lời cảm ơn đến chương trình cũng như Báo Pháp Luật TP.HCM.

Ông Tèo Em cho biết ngay từ khi mới biết đi, ông đã theo cha (tàu công) đi tàu ra khơi nên nghề biển đã ăn sâu vào máu thịt. Lớn lên, ông tiếp tục theo phụ đi tàu cá, còn vợ ở nhà may lưới mưu sinh.

Dù vợ chồng đã cố gắng làm việc nhưng kinh tế gia đình vẫn khó khăn. Vì gia đình khó khăn, con trai của ông đã phải nghỉ học để đi làm phụ giúp kinh tế cho gia đình.

tham-ngu-dan-4.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng tặng thêm phần quà là dầu gió cho các ngư dân đi biển. Gia đình ông Tèo Em cho biết rất vui mừng khi nhận được quà từ chương trình. Ảnh: HOÀNG GIANG

“Nghe tin Chương trình “Cùng ngư dân thắp sáng đèn trên biển” hỗ trợ quà, vợ chồng tôi mừng mà không ngủ được mấy ngày nay. Đang lúc khổ mà được hỗ trợ quà thì vui không tả được. Thật sự rất biết ơn Ban tổ chức, Báo Pháp Luật TP.HCM và chính quyền địa phương đã quan tâm hỗ trợ bà con ngư dân chúng tôi” - ông Tèo Em chia sẻ.

Ngư dân Danh Toàn (44 tuổi) chia sẻ: Ông đi tàu biển từ năm 12 tuổi, kinh tế gia đình hoàn toàn phụ thuộc vào biển cả, tuy nhiên chỉ là ngư phủ làm thuê nên cuộc sống cũng rất chật vật, thiếu trước hụt sau.

tham-ngu-dan-6.jpg
Nguyên Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước và Chủ tịch tỉnh Bạc Liêu Phạm Văn Thiều trao quà cho gia đình ngư dân Danh Toàn. Ảnh: HOÀNG GIANG
tham-ngu-dan-9.jpg
Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước hướng dẫn cho ngư dân sử dụng cẩm nang “Những điều cần biết về đánh bắt hải sản”. Ảnh: HOÀNG GIANG

Trong căn nhà chỉ 20m2, nơi sinh hoạt của gia đình bốn người, ông Toàn kể kinh tế gia đình phụ thuộc hoàn toàn vào thu nhập của ông nhưng chẳng thấm vào đâu. Cuộc sống càng khó khăn khi vợ sinh thêm đứa con thứ hai, nào tiền ăn, tiền sữa cho đứa nhỏ rồi tiền học cho đứa lớn. Mọi gánh nặng đổ dồn lên đôi vai gầy guộc của ông.

“Lúc nào không có tiền thì mượn tiền của chủ tàu cho vợ con xài trước, mình đi tàu rồi trừ lại sau. Căn nhà này là được bà con hỗ trợ mới xây được. Những lúc họp phụ huynh, cô giáo thông báo tiền học là tôi chạy vạy khắp nơi. Mình sao cũng được, nhà có gì ăn nấy nhưng phải ráng lo cho con ăn học đàng hoàng” - ông Toàn chia sẻ.

Nhận quà từ chương trình, ông Danh Toàn không kiềm được xúc động nói: “Quá trời mừng, trung thu này có quà cho hai đứa nhỏ rồi”.

tham-ngu-dan-1.jpg
Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước thăm, tặng quà cho gia đình ngư dân Mai Văn Phước, mong ngư dân khi tham gia đánh bắt hải sản cần đảm bảo quy định để sớm tháo gỡ thẻ vàng cho hải sản Việt Nam.
Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước hướng dẫn anh Mai Văn Phước sử dụng các dụng cụ đi biển được tặng.

Tổng Biên tập Báo Pháp Luật TP.HCM Mai Ngọc Phước hướng dẫn anh Mai Văn Phước sử dụng các dụng cụ đi biển được tặng.

Tiếp đoàn trong căn nhà xập xệ, chật hẹp, chị Trương Thị Thu Đông (vợ ông Mai Văn Phước) mong muốn được hỗ trợ xây dựng lại căn nhà trú mưa, trú gió.

“Nhà nhỏ, không có chỗ để giường nên cả gia đình đều ngủ dưới gạch. Nền nhà thấp nên mỗi khi trời mưa hay mùa nước lên là nước ngập vào nhà không thể nằm được. Lúc đó ba mẹ con chỉ biết chờ nước rút rồi lau mới nằm được. Còn chồng thì đi tàu thuê trên biển hàng tháng mới về nhưng cũng không đủ chi phí cho cả gia đình” - chị Đông chia sẻ và mong muốn được hỗ trợ về nhà để sớm ổn định cuộc sống.

Chiều cùng ngày, Ban Tổ chức sẽ trao tặng 200 phần quà, mỗi phần trị giá hơn 4 triệu đồng cho 200 hộ ngư dân trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Ngoài ra, chương trình còn dành tặng 30 suất học bổng cho con em ngư dân có hoàn cảnh khó khăn, vượt khó học giỏi

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm