Nhiều tay súng xông vào bệnh viện nơi bé gái Syria còn dây rốn khi được cứu trong động đất được điều trị

(PLO)- Một nhóm tay súng xông vào một bệnh viện ở miền Bắc Syria - nơi bé gái Aya được cứu trong động đất khi còn nguyên dây rốn dính với thi thể mẹ đang được điều trị - và tấn công giám đốc bệnh viện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Người đại diện bệnh viện ở thành phố Afrin, tỉnh Allepo (Syria) cho biết hôm 13-2 các tay súng đã xông vào bệnh viện này - nơi đang chăm sóc bé gái Aya được cứu trong động đất khi còn nguyên dây rốn dính với thi thể mẹ - và tấn công giám đốc bệnh viện, theo hãng tin AP.

Bé Aya được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: AP

Bé Aya được chăm sóc tại bệnh viện. Ảnh: AP

Bé Aya được cứu và được đưa đến bệnh viện hơn 10 giờ sau trận động đất hôm 6-2. Cha mẹ và 4 anh chị em của bé đã chết trong trận thảm họa.

Trên mạng xã hội lan truyền thông tin rằng vụ tấn công trên là âm mưu bắt cóc bé Aya. Tuy nhiên người đại diện bệnh viện phủ nhận tin này.

Một quan chức cho biết giám đốc bệnh viện đã nghi ngờ một người y tá đang lên kế hoạch bắt cóc bé nên đã đuổi anh ta ra khỏi bệnh viện. Người y tá này sau đó quay lại cùng với các tay súng và đã đánh vị giám đốc.

Vị quan chức trên cũng cho biết khi đến bệnh viện, các tay súng nói với các sĩ quan cảnh sát bảo vệ bé Aya rằng họ nhắm tới vị giám đốc vì đã sa thải bạn của họ, chứ không có ý đồ gì với bé Aya.

Sau khi được cứu, bé Aya được vợ của giám đốc bệnh viện cho bú và chăm sóc. Theo người nhà của Aya, dì ruột của bé sẽ nhận nuôi khi Aya xuất viện. Câu chuyện của Aya đã được chia sẻ rộng rãi trên các bản tin. Rất nhiều người từ khắp nơi trên thế giới đã đề nghị được giúp đỡ bé.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm