Những cặp đôi duyên nợ 'yêu đi yêu lại' của màn ảnh Việt

Lương Mạnh Hải – Minh Hằng

Được xem là một trong những cặp đôi ăn ý nhất của điện ảnh Việt hiện nay, Lương Mạnh Hải và Minh Hằng đã có 2 lần “yêu” nhau tha thiết trên màn ảnh. Năm 2009 với phim Ngôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt, Minh Hằng vào vai Minh Minh một cô biên kịch trẻ, vô tình rơi vào cuộc hôn nhân họp đồng với nam diễn viên Vương Hoàng (Lương Mạnh Hải).

Những cặp đôi duyên nợ 'yêu đi yêu lại' của màn ảnh Việt
Mối “duyên nợ” của Lương Mạnh Hải và Minh Hằng trong phimNgôi nhà hạnh phúc phiên bản Việt.

Sau mối duyên nợ của Ngôi nhà hạnh phúc, đạo diễn Vũ Ngọc Đãng tiếp tục mai mối cặp đôi Hải – Hằng đảm nhận hai vai chính trong phim Vừa đi vừa khóc. Mặc dù nhận được những nhận xét khác nhau, tuy nhiên không thể phủ nhận sự ăn ý trong diễn xuất của Đông Dương (Minh Hằng) và Hải Minh (Lương Mạnh Hải) đã mang lại sức hút và thành công về mặt doanh thu cho phim.

Những cặp đôi duyên nợ 'yêu đi yêu lại' của màn ảnh Việt
Đông Dương và Hải Minh trongVừa đi vừa khóc.

Mới đây, chính đạo diễn Vũ Ngọc Đãng đã tuyên bố Minh Hằng mới là cái tên tạo cho anh nhiều cảm hứng. Điều nay khiến khán giả hết sức chờ đợi sự tái hợp của cặp đôi Lương Mạnh Hải và Minh Hằng trong thời gian tới.

Lương Mạnh Hải – Tăng Thanh Hà

Rất có duyên đóng cặp với những mỹ nhân hàng đầu của làng giải trí Việt. Bên cạnh “người yêu màn ảnh” Minh Hằng thì bóng hồng thứ hai của Lương Mạnh Hải chính là Tăng Thanh Hà.

Năm 2008, sự kết hợp của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà mang lại thành công ngoài sự mong đợi cho phim Bỗng dưng muốn khóc. Hình ảnh cô Trúc (Tăng Thanh Hà) bán sách trong bộ áo dài trắng nữ sinh và những lời thoại ngây ngô, hài hước của hai nhân vật chính dành cho nhau đã hoàn toàn ghi điểm với khán giả.

Những cặp đôi duyên nợ 'yêu đi yêu lại' của màn ảnh Việt
Sự kết hợp của Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà mạng lại thành công cho phimBỗng dưng muốn khóc.

Sau Bỗng dưng muốn khóc, năm 2009 Lương Mạnh Hải và Tăng Thanh Hà tiếp tục gặp nhau trong phim điện ảnh Đẹp từng centimet. Ở bộ phim này Tăng Thanh Hà vào vai Ngô Đồng, cô hoa hậu miền Tây với ước mơ trở thành diễn viên nổi tiếng. Ngô Đồng tình cờ quen biết Quang Hy (Lương Mạnh Hải) một thợ chụp ảnh khỏa thân, phong lưu, đa tình. Đến nay mỗi khi xem lại Đẹp từng centimet, khán giả cũng không khỏi phát sốt trước những màn cảnh hôn nhau liên tục và những cảnh quay phô bày đường cong hoàn hảo của Tăng Thanh Hà trong phim.

Những cặp đôi duyên nợ 'yêu đi yêu lại' của màn ảnh Việt
Cả hai khiến khán giả phát sốt với những màn kiss scene liên tục trong Đẹp từng centimet.

Trương Nam Thành – Diễm Châu

Nếu ở ngoài Trương Nam Thành nổi tiếng là nam người mẫu đào hoa, khiến báo giới tốn nhiều giấy mực cho chuyện tình cảm của anh thì trên màn ảnh, anh lại là người “chung thủy” và rất có duyên nợ với nữ diễn viên Diễm Châu.

Năm 2011, Trương Nam Thành đảm nhận vai Anh Tuấn, một chàng trai hiền lành, sẵn sàng hy sinh tất cả cho Thuận Thiên (Diễm Châu) trong phim Cuối đường băng. Tuy nhiên Thuận Thiện lại là một cô gái đầy ích kỉ và tính toán, cô chỉ xem Anh Tuấn như một chiếc phao khi cô gặp khó khăn. Mặc dù chỉ là hai vai thứ chính, nhưng diễn xuất của Trương Nam Thành và Diễm Châu lại được đánh giá rất cao.

Những cặp đôi duyên nợ 'yêu đi yêu lại' của màn ảnh Việt

Trương Nam Thành làm “kẻ si tình” Diễm Châu trên màn ảnh.

Sau Cuối đường băng, năm 2012 Trương Nam Thành lại tiếp tục làm “kẻ si tình” Diễm Châu trong bộ phim Một nửa yêu thương. Tuy nhiên chuyện tình của họ trong phim lần này lại gặp nhiều trắc trở bởi người thứ ba. Cô em gái (Quỳnh Thư) vì ghen ghét đố kị hạnh phúc của chị gái Diễm My (Diễm Châu), đã bày mưu tính kế, đưa Gia Bảo (Trương Nam Thành) vào bẫy, khiến tình cảm Gia Bảo và Diễm My bị rạn nứt. Cuối cùng dù rất yêu nhau nhưng cả hai cũng không đến được với nhau.

Lương Thế Thành – Nguyệt Ánh

Trước khi là một cặp đôi ăn ý trong phim Cổng mặt trời, Lương Thế Thành và Nguyệt Ánh đã là “cặp vợ chồng yêu thương” trong phim Miền Đất Phúc vào năm 2007. Trong phim, Phúc (Lương Thế Thành) từ nhỏ đã có niềm đam mê với nghề gốm, anh có tình cảm với Trúc (Nguyệt Ánh) người bạn thanh mai trúc mã. Cả hai đám cưới, cùng nhau gầy dựng lò gốm gia truyền ngày một phát triển và trở thành thương hiệu nổi tiếng.

Những cặp đôi duyên nợ 'yêu đi yêu lại' của màn ảnh Việt
Vợ chồng Phúc – Trúc trong phimMiền đất phúc.

Với Cổng Mặt Trời, khán giả sẽ khó lòng quên được Bình (Lương Thế Thành) một anh chàng sinh viên vui tính, đầy đam mê và nghị lực, cùng mối tình đáng yêu với cô gái dịu dàng, nữ tính (Nguyệt Ánh). Cả hai trải qua những chuỗi ngày sinh viên trong sáng và vượt qua những thử thách đầu tiên của người trẻ khi đứng trước cuộc đời. Sau này khi xem lại Cổng mặt trời, nhiều khán giả vẫn dành tình cảm cho diễn xuất chân thật, gần gũi của Lương Thế Thành và Nguyệt Ánh

Khương Ngọc – Vân Trang

Thật thiếu sót nếu không nhắc đến cặp đôi Khương Ngọc và Vân Trang khi cả hai đã có đến 4 lần “yêu” trong phim truyền hình lẫn điện ảnh.

Lần đầu yêu với phim Bờ bến lạ. Vân Trang và Khương Ngọc đã có một mối tình nhiều cay đắng và cũng đầy trớ trêu. Trong phim, Lâm (Khương Ngọc) một chàng trai bất cần đời, sớm bỏ nhà đi và bước vào giới giang hồ, Lâm đối xử rất tốt với Phương (Vân Trang) cô em gái không cùng huyết thống khiến Phương hiểu lầm Lâm có tình cảm với cô. Cuối cùng khi biết Lâm không yêu mình, Phương quyết định giết Lâm để kết thúc tất cả.

Sau Bờ bến lạ, cặp đôi lại có duyên gặp nhau trong phim Sự thật vô hình. Với nội dung hấp dẫn, mới lạ, diễn xuất ăn ý của Khương Ngọc và Vân Trang đã giúp Sự thật vô hình một thời gian dài làm mưa làm gió trên các đài truyền hình.

Những cặp đôi duyên nợ 'yêu đi yêu lại' của màn ảnh Việt
Trong phimSự thật vô hình.

 Kết thúc chuyện tình trên màn ảnh nhỏ, Khương Ngọc và Vân Trang lại rủ nhau yêu đương ở màn ảnh rộng trong phim Scandal – Bí mật thảm đỏ. Mặc dù chỉ là một mối tình chóng vánh trên phim, tuy nhiên Khương Ngọc và Vân Trang cũng kịp có những phân cảnh vô cùng nóng bỏng khiến người xem không thể rời mắt.

Năm 2013, Khương Ngọc và Vân Trang một lần nữa gây náo loạn phòng vé với bộ phim Tiền chùa. Khương Ngọc vào vai Lucky Lộc một đại gia kinh doanh vàng mã và Quyên (Vân Trang) cô gái đam mê thời trang nhưng chưa gặp thời, phải làm việc ở một tiệm tạp hóa. Duyên nợ đã khiến họ gặp nhau, cũng từ đây biết bao tình huống dở khóc dở cười đã diễn ra.

Những cặp đôi duyên nợ 'yêu đi yêu lại' của màn ảnh Việt
Cặp đôi tiếp tục náo loạn phòng vé với phimTiền chùavào năm 2013

Huy Khánh – Đinh Ngọc Diệp

Không chỉ là những người bạn thân thiết ở ngoài, cặp đôi MC tung hứng đầy ăn ý trong các chương trình truyền hình. Đinh Ngọc Diệp và Huy Khánh còn là đôi “trai tài gái sắc” của màn ảnh Việt.

Cách đây 8 năm, Đinh Ngọc Diệp và Huy Khánh lần đầu gặp gỡ nhau trong phim truyền hình Hoa dã quỳ. Với vẻ ngoài xứng đôi, diễn xuất ăn ý, cặp đôi đã lọt vào mắt xanh của đạo diễn Victor Vũ. Cả hai tiếp tục yêu nhau trong phimChuyện tình xa xứ. Huy Khánh vào vai Hiếu chàng trai nhà nghèo với ước mơ thành công, kiếm được nhiều tiền để chăm lo cho gia đình. Với sự nỗ lực Hiếu có được suất học bổng ở Mỹ, tại đây Hiếu có được cơ hội đổi đời và cũng giúp anh gặp được Jennifer (Đinh Ngọc Diệp) tình yêu định mệnh của đời anh.

Những cặp đôi duyên nợ 'yêu đi yêu lại' của màn ảnh Việt
Yêu nhau trong phimChuyện tình xa xứ.

Sau Chuyện tình xa xứ, Đinh Ngọc Diệp và Huy Khánh đã hai lần đám cưới trong phim truyền hình Áo cưới thiên đường và phim chiếu rạp Cô dâu đại chiến 1. Trong đó, Cô dâu đại chiến 1, Huy Khánh vào vai Thái một gã Don Juan thời hiện đại, cùng lúc cặp kè với 5 cô gái khác nhau. Cuối cùng anh bị chinh chinh phục bởi cô họa sĩ dịu dàng, có mái tóc thướt tha do Đinh Ngọc Diệp thể hiện. Đám cưới được diễn ra, những người yêu cũ kéo đến để quậy phá. Cũng trong lúc này Thái mới biết được lý lịch thật sự của người vợ sắp cưới, anh bị bỏ rơi và lần đầu cảm nhận được đau khổ và sự cô đơn.

Những cặp đôi duyên nợ 'yêu đi yêu lại' của màn ảnh Việt
Huy Khánh và Đinh Ngọc Diệp trong phimCô dâu đại chiến 1.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm