Những cuộc gặp gỡ bất ngờ, đầy nước mắt trong ‘Chia sẻ cùng thầy cô’

(PLO)- Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô đã tạo nên những cuộc gặp gỡ bất ngờ, xúc động và ấm áp tình thầy trò trong một ngày lạnh ở Thủ đô. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối nay 17-11, tại Hà Nội, Trung ương Hội LHTN Việt Nam phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban Dân tộc và Tập đoàn Thiên Long tổ chức Chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023.

Chương trình tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu đang công tác ở các trường học tại các xã khó khăn khu vực I, khu vực II, khu vực III thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tại 51 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, giai đoạn 2021-2025.

Không chỉ là dịp để tuyên dương những tấm gương thầy cô tiêu biểu, Chia sẻ cùng thầy cô năm 2023 đã chứng kiến những cuộc gặp gỡ thầy trò bất ngờ và đầy nước mắt.

Từ Đà Nẵng, Thúy Vân hiện đang là sinh viên năm thứ 4, Đại học Ngoại ngữ, Đại học Đà Nẵng bất ngờ xuất hiện trên sân khấu.

nhung-cuoc-gap-go-day-nuoc-mat-trong-chia-se-cung-thay-co-Â.JPG
Thuý Vân và thầy Vũ Văn Tùng trên sân khấu chương trình. Ảnh: VIẾT THỊNH.

Chia sẻ cảm xúc của mình, Thuý Vân cho biết: “Thầy Tùng trước hết là giáo viên giỏi, tận tâm, đi xa hơn nữa là người thầy, người mẹ, người cha, lo cho các em từng bữa ăn sáng, từng cuốn sách, từng cây bút, thước kẻ, cuốn vở...”.

Thầy Vũ Văn Tùng chính là người xây dựng mô hình tủ bánh mỳ 0 đồng hỗ trợ bữa ăn sáng cho hơn 200 em học sinh đồng bào dân tộc thiểu số tại các điểm trường và người dân nghèo sống tại điểm trường.

Tại đêm vinh danh, thầy Tùng kể lại, khi xây dựng tủ bánh mỳ 0 đồng, thầy đã từng phải vác cả bao để đi xin từng gói mỳ, từng lon gạo cho học sinh của mình. Ký ức của thầy vẫn nhớ những người đồng nghiệp đã góp cho thầy những lon gạo cuối cùng để góp vào bữa cơm cho các em học sinh.

Diễn xong phần tiểu phẩm ngắn trên sân khấu, hai diễn viên vốn đeo khẩu trang trong suốt vở kịch liền tiến xuống khu vực các thầy cô đang ngồi. Nhẹ nhàng tháo khẩu trang, hai em ôm chầm lấy những cô giáo ngày xưa của mình.

Đào Nguyên, cô học trò của cô Thuỳ Dung, một trong những giáo viên được tôn vinh dàn dụa nước mắt nói: Đã ba năm rồi em mới được gặp lại cô.

Muốn tạo bất ngờ cho cô giáo, nhưng Linh đã bị cô nhận ra ngay khi nghe thấy tiếng nói của em. Cả cô và trò cũng không kìm được nước mắt trong cuộc gặp gỡ đầy bất ngờ, nhưng ấm áp trong một ngày lạnh của Thủ đô.

nhung-cuoc-gap-go-day-nuoc-mat-trong-chia-se-cung-thay-co-1
Các thầy cô được tuyên dương. Ảnh: ĐĂNG HẢI.

Nói về tấm gương của các thầy cô, anh Nguyễn Kim Quy, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam nói, mặc dù hoàn cảnh khác nhau nhưng các thầy, cô giáo tham dự chương trình lần này đều có điểm chung, họ đã chọn việc khó khăn để nhiều người được làm việc nhẹ nhàng, đã chọn cuộc sống gian khổ để viết nên những bài học thiêng liêng về tình nghĩa thầy trò và tình yêu quê hương, Tổ quốc.

58 thầy cô giáo được tuyên dương được nhận Bằng khen của Uỷ ban Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; biểu trưng của Chương trình và Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng và nhiều phần thưởng giá trị cùng hình thức khen thưởng khác của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Uỷ ban Dân tộc.

Năm 2023, sau hơn hai tháng phát động Chương trình (8-8 – 8-10-2023), Ban Tổ chức đã nhận được 107 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 51 tỉnh, thành phố và các tổ chức giới thiệu. Ngày 25-10-2023, Hội đồng xét chọn đã họp và lựa chọn được 58 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc để tuyên dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm