Những mầm non bị bỏ rơi

Cứ 4 giờ 30 chiều mỗi ngày, trước khoa Sơ sinh, BV Nhi đồng 2, hàng chục phụ huynh chực chờ để được vào chăm sóc, thăm nom con mình. Đâu ai biết trong đó có tám đứa trẻ sơ sinh khác nằm lặng lẽ, hiu quạnh. Chúng - những đứa trẻ bệnh tật đáng thương cần chăm sóc nhưng bị chính bố mẹ mình bỏ rơi.

Phận đời bơ vơ

Vào một ngày trung tuần tháng 3-2013, một người đàn ông khoảng 50 tuổi đưa một cháu bé từ Đắk Lắk vào BV Nhi đồng 2 nhập viện. Ông khai mình là Nguyễn Chí Hiếu - ông ngoại của đứa bé, mẹ bé là Nguyễn Thị Kiều Trang, hiện là… học sinh và cha bé là thợ mộc.

Bệnh nhi sinh ra không có hậu môn. Đến BV Nhi đồng 2, các bác sĩ buộc phải mở hậu môn tạm bên hông và chuyển vào khoa Hồi sức tích cực. Những ngày sau, gọi mãi nhưng chẳng thấy ông ngoại lên thăm cháu. Liên lạc theo số điện thoại trong bệnh án thì chỉ toàn nghe “ò í e”… Sau khi hồi sức, bé được chuyển lên khoa Sơ sinh để chăm sóc. Tháng thứ bảy, khi sức khỏe bé đã tốt, BV Nhi đồng 2 đã tiến hành mở hậu môn chính cho bé.

Những mầm non bị bỏ rơi ảnh 1

Em bé bố mẹ khai là nhà ở Sài Gòn, thỉnh thoảng có đến bệnh viện thăm con nhưng không mang về nhà chăm sóc. Ảnh: TÙNG SƠN

Đã tám tháng trôi qua, bé giờ hơn 7 kg, da dẻ hồng hào, xinh xắn. Bé biết cười, hóng chuyện với các cô điều dưỡng. Đây là đứa trẻ nằm “kỷ lục” trong khoa Sơ sinh, bởi đa phần các trẻ khác được gửi ra trại mồ côi khoảng 2-3 tháng tuổi!

Cạnh đó là bệnh nhi sinh ngày 25-8, con bà Lương Thị Thanh Thúy (quận 8) vào BV Nhi đồng 2 do bị thủng dạ dày lúc mới sinh, kèm nhiễm trùng huyết. Bệnh nhi đã được mổ lần một để bít lỗ thủng. Đến ngày xuất viện nhưng chẳng thấy cha mẹ bé đến nhận. Mới đây, bệnh viện mổ lần hai để giải quyết triệt để lỗ thủng. Theo lời các cô điều dưỡng, thi thoảng có người cha vào thăm con nhưng chẳng chịu đưa bé về và đến nay thì bỏ biệt tích.

Mới đây, bệnh nhi Niên Đức Tuấn sinh ngày 1-10 tại BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai khi mới 34 tuần tuổi, cân nặng 2,3 kg. Lúc sinh bé có một khối u bằng nắm tay trên chân phải, kèm thở mệt, nhiễm trùng huyết và viêm phổi. Người mẹ mang tên Niên Chanh Đa (địa chỉ ở Tịnh Biên, An Giang) đã bỏ đi mất. BV Đa khoa tỉnh Đồng Nai chuyển em đến BV Nhi tỉnh Đồng Nai kèm giấy báo bệnh bỏ rơi, sau đó bệnh nhi được chuyển đến BV Nhi đồng 2 vì vượt quá khả năng điều trị.

Gọi là bé Niên Đức Tuấn theo tên người mẹ đặt lúc sinh chứ bé chẳng có khai sinh. Hiện BV Nhi đồng 2 đang làm sinh thiết xem bé bị khối u gì để tiến hành mổ cho bé và chờ chuyển bé về các trại xã hội.

Đi cũng dở, ở không xong

Lý giải nguyên nhân các đấng sinh thành bỏ con, BS Trần Văn Thảo, Phó Giám đốc BV Nhi đồng 2, cho biết đa phần các cháu bị đa dị tật bẩm sinh như tim mạch, Down, viêm màng não bị di chứng điều trị lâu. Có người có con ngoài ý muốn. Đa số lúc đầu cha mẹ có nuôi con tại bệnh viện nhưng sau đó bỏ đi mất.

BS Phạm Mai Đằng, Phó phòng Kế hoạch tổng hợp - BV Nhi đồng 2, cho biết theo quy trình, một tuần bệnh nhi nằm trên khoa nhưng gọi không có mẹ vào thì bệnh viện sẽ liên lạc bằng điện thoại cho ba mẹ. Nếu liên lạc không được thì BV sẽ lập biên bản bệnh nhân bị bỏ rơi có chứng nhận của các khoa, phòng liên quan. Tiếp theo, BV sẽ làm tất cả thủ tục khác để xác minh, thông báo tìm cha mẹ cho con. Nếu không ai nhận con, BV sẽ chuyển bé qua Sở LĐ-TB&XH. “Có trường hợp cha mẹ vào được hai, ba ngày rồi bỏ tiếp nên BV không làm biên bản con bỏ rơi được vì nó cứ liên tục tiếp diễn” - BS Đằng nói.

Tuy nhiên, có những trường hợp khi Sở tiếp nhận, đưa về các trung tâm bảo trợ xã hội nhưng trung tâm không tiếp nhận được vì quá đông, bệnh viện phải đưa về chăm sóc tiếp. “Thường một trẻ muốn ra trung tâm xã hội thì Sở sẽ sắp xếp và ra quyết định đi trung tâm nào. Nhưng có trẻ bệnh viện xin đi trước vì khoa Sơ sinh quá đông, rồi sau đó báo cho Sở nhưng Sở vẫn chưa ra quyết định” - đại diện BV Nhi đồng 2 phản ánh.

Năm 2011, BV Nhi đồng 2 có chín trẻ bị bỏ rơi nhưng năm 2012 lên đến 25 trẻ. 10 tháng đầu năm 2013, bệnh viện có 22 trẻ nhưng 14 trẻ đã được chuyển ra các trung tâm bảo trợ xã hội, tám trẻ còn nằm hiện bệnh viện đang chăm sóc, điều trị. Phần lớn các cháu bị đa dị tật và các bệnh khác kèm theo.

Tại BV Nhi đồng 1, mỗi năm cũng có khoảng 10 cháu sơ sinh bị bỏ rơi. Bệnh viện cố gắng liên hệ bố mẹ thì có khoảng 2-3 cháu được bố mẹ nhận lại. Những trẻ không ai nhận thì bệnh viện báo công an phường, đăng ký khai sinh, chuyển về Sở LĐ-TB&XH.

DUY TÍNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm