Những nén tâm hương trước giờ tưởng niệm

Sáng sớm, chị Lê Thị Ánh Nguyệt ngụ ấp 2, xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh, TP.HCM, đã đi chợ. Hôm nay, chị mua một số thực phẩm, rau củ quả để làm mâm cơm chay cúng cha.

Cha của chị Nguyệt mất vào hồi tháng 8-2021 do nhiễm COVID-19. Cha mất, chị Nguyệt một mình chăm lo cho năm đứa em còn nhỏ.

Chị Nguyệt cùng các em làm mâm cơm chay cúng cha nhân ngày lễ tưởng niệm. Ảnh: NL

Loay hoay trong gian bếp nhỏ, chị Nguyệt thấy được an ủi phần nào khi cha và những bệnh nhân mất do đại dịch có một ngày ấm áp ở cõi khác.

Hôm nay, chị chọn làm cơm chay để an ủi vong linh của cha và mong ông sớm siêu thoát.

Các em thấy chị Nguyệt làm cơm cũng xúm vào giúp đỡ, đứa lặt rau, đứa vo gạo… Mấy đứa ríu rít nhắc nhở nhau lát nữa thắp nhang cho cha nhớ phải khấn: “Cha yên tâm, an vui ở thế giới khác, tụi con đã có chị Hai đùm bọc. Có như vậy, cha mới an tâm mà siêu thoát”.

Con cháu trong nhà thắp nhang lên bàn thờ của cha chị Nguyệt. Ảnh: NL

Mâm cơm dâng vào giữa trưa, mấy anh chị em nhà chị Nguyệt quây quần bên bàn thờ cha. Nén hương được thắp lên, khói tỏa ấm áp cả gian nhà nhỏ.

Mâm cơm được bày biện ấm cúng trên bàn thờ người đã khuất. Ảnh: NL

Sáng cùng ngày, ông Bùi Văn Chí (ngụ phường 10, quận 8) dắt cháu ngoại lên chùa thắp nhang. Hôm nay, tại chùa Lộc Giả (quận 8), các sư thầy tổ chức cúng cơm cho vợ ông Chí và những người đã mất do COVID-19.

Phòng trọ nhỏ nên ông Chí quyết định gửi tro cốt của vợ vào chùa Lộc Giả. Mấy ngày trước, biết tin chùa sẽ cúng cơm vào ngày lễ tưởng niệm chung, ông nghỉ làm, dẫn cháu ngoại lên viếng.

Ông Chí và cháu gái đến viếng người thân mất do dịch COVID-19 tại chùa Lộc Giả. Ảnh: NL

Ông Chí không chỉ thắp nhang, cầu nguyện cho vợ mà còn dẫn cháu ngoại thắp nhang khấn nguyện trước hàng trăm bài vị khác.

Trời dần trưa, hai ông cháu chở nhau trở về phòng trọ. Trên đường về, ông Chí ghé vào chợ mua trái cây và bông. Sắp đĩa trái cây, bình bông lên bàn thờ của vợ, ông Chí khấn: “An nhiên ở cõi mới nha bà…”.

Gia đình ông Chí, gia đình chị Nguyệt và người thân của hơn 23.000 người đã mất trong đại dịch vừa qua cùng đang thành tâm hướng về nghi lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 diễn ra lúc 20 giờ tối nay...

Thầy giáo làm thơ dâng tặng hơn 23.000 người mất do đại dịch

Những nén tâm hương trước giờ tưởng niệm ảnh 5
Thầy giáo Võ Anh Triết và con trai Võ Việt Phương đã có những sáng tác cảm động trong mùa dịch.

Ngày 19-11, thầy giáo Võ Anh Triết (ngụ quận 3, người có nhiều hoạt động kêu gọi hỗ trợ người dân trong mùa dịch) chia sẻ bài thơ “Lần cuối cùng ta gặp những yêu thương” do chính mình sáng tác, dâng tặng hơn 23.000 người mất do đại dịch COVID-19.

Chia sẻ với Báo Pháp Luật TP.HCM, anh Triết cho biết cảm xúc viết nên bài thơ đến từ chuỗi ngày đón nhận quá nhiều câu chuyện buồn. Cả mùa dịch, anh và mọi người tìm mọi cách hỗ trợ bệnh nhân COVID-19. Từ đó, anh biết, nghe và đọc được nhiều câu chuyện buồn về sự mất mát.

Những ngày này, ký ức anh lại gợi nhớ, hình dung về những người phải chia tay người thân mà không ngờ đó là lần cuối. Đêm qua, anh đã viết vội dòng cảm xúc tặng hơn 23.000 linh hồn đã nằm xuống trong đại dịch.

LẦN CUỐI CÙNG TA GẶP NHỮNG YÊU THƯƠNG

Lần cuối cùng con gặp mẹ của con

Là khi con vào miền Nam chi viện

Mẹ tiễn con ngã ba đường gió lớn

Tóc mẹ bay, bóng mẹ ngả theo con.

Lần cuối cùng con gặp bố của con

Là khi con rời trường về phòng trọ

Bố đã chờ như mọi lần ở đó

Túi nhỏ, túi to, và cả những dặn dò.

Lần cuối cùng anh gặp vợ của anh

Là khi em sắp sinh con, vào viện

Trên cứu thương, em vẫy anh, cười mỉm

Mẹ con em rồi sẽ ổn nghe anh.

Lần cuối cùng em gặp chồng của em

Là khi anh ghé qua nhà một lát

Đứng đằng xa nhìn con và anh hát

Chào vợ con, anh quay bước trong đêm.

Lần cuối cùng gặp con gái của cha

Là khi con lại đi sau ngày Tết

Con dặn cha chớ ham làm, lỡ mệt

Con ở xa, ai lo lắng cho cha.

Lần cuối cùng ta gặp những yêu thương

Rồi xa mãi, trọn đời không gặp nữa

Chỉ còn lại bao đau thương chất chứa

Những nhớ nhung, tiếc nuối, mãi còn vương

Những mất mát muôn năm không nguôi bớt

Những ăn năn, day dứt mãi còn đây

Những nhớ thương tan vào trong nước mắt

Khói nhang này chạm đến tận trời mây

Lần cuối cùng ta gặp những yêu thương...

Trước đó, vào tháng 6-2021, con trai của thầy giáo Võ Anh Triết là nam sinh Võ Việt Phương (18 tuổi) cũng từng gây xức động mạnh với cộng đồng từ bài hát “Đặt xuống một nhành hoa”. Bài hát này khắc họa sự hy sinh của những bác sĩ, bộ đội, nhân viên y tế… đang làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, nhận tin người thân mất mà chẳng thể về nhà.

Tưởng niệm hơn 23.200 đồng bào tử vong vì COVID-19
Tưởng niệm hơn 23.200 đồng bào tử vong vì COVID-19
(PLO)- Lễ tưởng niệm đồng bào tử vong và cán bộ, chiến sĩ hy sinh trong đại dịch COVID-19 sẽ có đầu cầu ở TP.HCM và Hà Nội, sẽ là lời cầu nguyện cho sự mất mát đến mỗi gia đình phải ly tán vì dịch bệnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm