Những ngày chuyển quân tập kết - Bài 3: Đổi tiền Cụ Hồ

Không khí tập kết theo tinh thần Hiệp định Genève (ký ngày 21-7-1954) ngày càng khẩn trương. Đoàn Văn công nhân dân Nam bộ được thành lập. Ngân hàng tổ chức thu hồi hết tiền Cụ Hồ.

Những ngày đầu tháng 11-1954, các tốp xuồng ba lá, tam bản hai chèo, ghe mui ống chở đội quân văn nghệ từ các hướng sông rạch miền Tây đổ về ngã tư Phó Sinh (Bạc Liêu).

Tập thể nghệ sĩ vừa phục vụ lễ mừng Độc lập 2-9 ở Cà Mau được tổ chức lại mang phiên hiệu mới: Đoàn Văn công nhân dân Nam bộ. Họ lên bờ xốc lại ba lô nặng trĩu kèm theo nhạc cụ vào đóng quân dọc nhà dân.

Tập họp văn nghệ sĩ ra Bắc

 Bài 1: Đi hay ở đều vinh quang!

 Bài 2: Lễ độc lập 2-9 ở khu tập kết

Từng tốp mới đến đông hơn, bất ngờ bỗng gặp nhau, gọi tên nhau í ới. Người ở Chi hội Văn nghệ Nam bộ, Phòng Chính trị Phân liên khu miền Tây, Đài Tiếng nói Nam bộ kháng chiến. Người ở Ban Chính trị Tỉnh đội, tiểu đoàn, đại đội...

Gốc gác cơ quan thì đủ cả, từ Long Châu Hà, miệt thứ Thới Bình-U Minh thượng, hạ cho đến Đầm Dơi, Cái Nước vòng qua Rạch Giá-Giồng Riềng, Bà Đầm-Thác Lác, Nàng Mao, Vị Thanh quành ra Nước Đục-Long Mỹ, thẳng xuống Ngã Năm-Trà Lồng, Trà Cú.

Trước lạ sau quen, họ bắt chuyện sôi nổi. Một người chỉ tay về phía mấy vị trung niên: Ông thấp người mà chắc nịch là kép độc cải lương Ba Du, còn ông đứng kế bên là kép cải lương Tám Danh nổi tiếng trong tuồng Tứ đổ tường trước năm 1945.

Đi thẳng tới dãy nhà đằng kia là nhóm nhạc sĩ, ca sĩ, kịch sĩ, cải lương đủ thứ: Quốc Hương, Xuân Mai, Khánh Vân, Phan Vũ, Hoàng Việt, Đắc Nhẫn, Trần Kiết Tường, Văn Luyện, Thanh Cao, Thanh Sử, Tăng Minh Thành, Lê Ngọc, Chi Lăng, Ngọc Cung, Phạm Ngọc Truyền, Nguyễn Ngọc Bạch, Can Trường, Phi Nga, Lê An, Mỹ Lan, Tường Vân.

Họ kể cho nhau nghe đủ thứ chuyện, từ lúc có lệnh đình chiến 11-8 thi hành Hiệp định Genève rồi tiếp quản hai thị trấn Giá Rai, Cà Mau, mừng lễ Độc lập đến lúc khẩn trương lên đàng làm công tác đặc biệt.

Công tác đặc biệt sáng hôm sau được phổ biến: Thành lập đơn vị văn nghệ mới tuyển chọn từ anh chị em ba khu 7, 8, 9 thành phiên hiệu chung Đoàn Văn công nhân dân Nam bộ để ra Hà Nội kịp tham gia Đại hội Văn công toàn quốc cuối tháng 12.

Qua một đêm nửa thức nửa ngủ, sáng hôm sau tập họp sớm điểm danh rồi hành quân về địa điểm bến tàu. Ghe xuồng lại tấp nập khua dầm, tung mái chèo nối đuôi nhắm về hướng Ba Đình-Cạnh Đền.

Giấy bạc Cụ Hồ phát hành ở vùng giải phóng Nam bộ (mặt trước và mặt sau).

In bạc và đổi tiền

Một hoạt động sôi nổi đầy ắp kỷ niệm cho đến ngày anh chị em lên chuyến tàu tập kết cuối cùng ở sông Ông Đốc là công tác đổi tiền Cụ Hồ.

Giấy bạc Cụ Hồ của trung ương gửi vô phát hành ở vùng giải phóng Nam bộ từ năm 1949 cùng phiếu tiếp tế có giá trị lưu hành của các tỉnh miền Tây.

Sau những ngày đầu kháng chiến, vùng chiến sự hình thành thế cài răng lược. Ở vùng giải phóng, lương thực, hoa màu, cá mắm, gia súc dồi dào nhưng thiếu hàng tiêu dùng công nghệ phẩm. Ngược lại, ở vùng tạm chiếm không đủ thực phẩm.

Tờ bạc Đông Dương có đóng dấu Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam bộ.

Địch buộc phải mua hàng hóa ở vùng giải phóng bằng tiền Đông Dương ngân hàng. Đồng bào gọi đó là bạc xanh (giấy màu xanh). Ngân hàng của ta lấy độc trị độc đóng dấu Ủy ban kháng chiến hành chánh Nam bộ đỏ chói lên tờ bạc Đông Dương để biến thành bạc lưu hành của ta.

Đồng thời ta in và phát hành giấy bạc Cụ Hồ ở Đồng Tháp Mười, sau đó chuyển nhà in xuống miền Tây. Rừng U Minh sau ngày tóm thâu đại bác 105 ly lịch sử (chiến lợi phẩm trận Tầm Vu) được chọn làm nơi in giấy bạc Cụ Hồ.

Đợt đầu xưởng in ra giấy bạc thành phẩm nhưng chưa sắc sảo, lại mày mò cải tiến kỹ thuật in tiếp trên giấy đặc biệt của xưởng giấy Hòa Bình. Soi giấy bạc lên thấy bóng ngôi sao năm cánh, mọi người hét lên: “Đã quá trời ông địa luôn!”.

Địch bất ngờ tăng giá đồng bạc Đông Dương từ một đồng đổi 12 franc Pháp xuống còn một đồng đổi 10 franc. Lập tức ta phản đòn, huy động cán bộ xuống cơ sở mở chiến dịch tuyên truyền vạch trần âm mưu của địch phá giá đồng bạc để cướp tiền dân ta, mở rộng phạm vi lưu thông tiền Cụ Hồ, phát hành tờ séc 5.000 đồng, 10.000 đồng có ghi tên người mua.

Bỗng có lệnh đình chiến, tập kết chuyển quân. Ngân hàng mở chiến dịch thu hồi hết tiền Cụ Hồ mà không để dân chịu thiệt. Cán bộ ngân hàng các tỉnh trực tiếp mở chốt ở các cửa khẩu, thông báo rộng rãi trong dân mang tiền đến đổi.

Tại bàn đổi tiền, nghe bà con bàn nhau giữ lại tiền mình mà nghèn nghẹn trong ngực. Bà con nói: “Không đổi tiền mình là để còn hình ảnh Cụ Hồ trong nhà mà thờ. Mình có lúa có khoai, heo gà đổi chác chẳng sợ đói, còn hình ảnh Cụ Hồ, cơ quan đi hết rồi biết tìm kiếm ở đâu?”.

Đến ngày cán bộ ngân hàng lên tàu đi tập kết, công tác đổi tiền kết thúc mỹ mãn.

Xem phim Filatov

Trong những ngày chuyển quân tập kết, các gia đình sống ở vùng tạm chiếm thích nhất là được xem phim Một năm Filatov. Phim vừa chiếu lên, người xem hồ hởi reo hò bởi nhiều vợ lính ở đồn bót trên lộ cái từng vô tận kinh Chắc Băng hồi nẵm (năm 1952) để xin cấy phi-la-tốp. Họ được tin bà con trong ruộng ra chợ khoe nhờ cấy phi-la-tốp (cấy nhau) mà ăn ngon, ngủ được nên rủ nhau vô bưng nhờ giúp.

Phim chiếu cảnh ghe xuồng, tam bản nối đuôi nhau đến quân y viện. Hướng ở Cà Mau theo đường nước Tắc Thủ, rạch Bà Đặng chèo riết đến Đập Đá-Chắc Băng rồi tìm nhà quen gửi lại ghe xuồng.

Hướng khác, bà con ở Ngã Bảy-Phụng Hiệp bơi xuồng thẳng vô Trà Lồng, Trà Cú, Ngã Năm, đến Phó Sinh băng qua rạch Cạnh Đền đổ xuống Chắc Băng. Hướng khác nữa, phía Rạch Cui xa mút tè ngược lên Thới Bình, sông Trẹm hay từ An Biên xuống.

Xuồng ghe hú nhau hỏi đường. Các bà, các chị vừa bơi xuồng vừa kể chuyện rôm rả. Đoàn người rồng rắn đến Huyện Sử, men theo đường đất đến phòng khám. Các bác sĩ khám xong chỉ qua phòng cấy kế bên.

Nhân viên phòng cấy người bưng khay đựng nhau khô trong hũ péniciline lấy trong tủ lạnh chạy bằng dầu hôi; người gắp ống chích, kim trong soong nước sôi trên mấy cái bếp dầu khè lửa xanh dờn.

Trong phim, bác sĩ quân y vụ trưởng Nguyễn Thiện Thành trẻ măng đang hướng dẫn kỹ thuật cấy nhau Filatov do ông nghiên cứu sản xuất cùng huyết thanh Bogomoletz rất công hiệu cho sức khỏe chiến sĩ và đồng bào. Bác sĩ quân y vụ phó Trương Công Trung cũng trẻ măng.

Xem xong phim Một năm Filatov, đồng bào thị trấn bàn luận, thán phục: “Y tế kháng chiến thiệt là thần kỳ!”.

Các họa sĩ Huỳnh Văn Gấm, Lê Thiên, Lê Ba phác thảo nhiều mẫu giấy bạc lớn, nhỏ in hình du kích cầm mác lao tới, đội nữ dân quân du kích năm người sát cánh, nông dân tay cầm liềm, tay mân mê bông lúa no tròn.

Hai máy in chánh hiệu của Nhật mua bên Thái Lan được chở về vượt qua đồn bót địch. Bạc Cụ Hồ có giá trị ngang với bạc xanh Đông Dương. Phổ biến ở các tỉnh (trong vùng tự do) là một ăn một; có nơi cao hơn như ở Rạch Giá thì một ăn 1,2 đồng.

Dân chúng còn giao kèo miệng, không có tiền lẻ thì xé đôi tờ bạc một đồng ra thành năm cắc (50 xu), còn giấy bạc bị sờn mép hay rách biên vẫn xài.

MINH TRỊ (Trưởng tổ văn nghệ Ban chuyển quân tập kết)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới