NSND Bạch Tuyết cùng các nghệ sĩ và khán giả trong đêm nhạc tiễn biệt Vũ Linh

(PLO)- Đông đảo khán giả đổ về trước nhà NSƯT Vũ Linh thưởng thức đêm nhạc tiễn biệt ông do NSND Bạch Tuyết, Châu Thanh, Thoại Mỹ, Trọng Phúc, Thanh Hằng... thể hiện.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tối 8-3, tại nhà riêng NSƯT Vũ Linh trên đường Đoàn Thị Điểm (quận Phú Nhuận, TP.HCM) đã diễn ra đêm nhạc mang tên "Hội ngộ" với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ như một sự tri ân với khán giả và tiễn biệt NSƯT Vũ Linh.

Dù hơn 20h chương trình mới chính thức bắt đầu thế nhưng đoạn đường đã chật kín khán giả chờ đợi những màn trình diễn của nghệ sĩ. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Dù hơn 20h chương trình mới chính thức bắt đầu thế nhưng đoạn đường đã chật kín khán giả chờ đợi những màn trình diễn của nghệ sĩ. Ảnh: HÀ NGUYỄN

Để khán giả có thể theo dõi chương trình gia đình NSƯT Vũ Linh đã chuẩn bị màn hình LED để phục vụ khán giả.

Đón xe từ Bình Thuận để gặp thần tượng lần cuối, chị T.H (28 tuổi) chia sẻ với PLO: "Tôi đang là công nhân ở quê nhà Bình Thuận. Khi hay tin nghệ sĩ Vũ Linh qua đời tôi đã nghỉ làm để bắt xe vào đây.

Dù nhiều người ngăn cản, nhưng tôi vẫn quyết vào vì nghĩ rằng đây là lần cuối mình được gặp chú rồi.

Chị T.H (thứ 4 từ phải qua) hỗ trợ đám tang NSƯT Vũ Linh. Ảnh: H.N

Chị T.H (thứ 4 từ phải qua) hỗ trợ đám tang NSƯT Vũ Linh. Ảnh: H.N

Hiện tôi đang ở nhờ nhà một người quen và tôi hỗ trợ cho gia đình trong lúc đám tang diễn ra cũng đã được hai ngày. Chỉ còn đêm nhạc này nữa là chú về với đất mẹ rồi, tôi lại trở về quê".

Đêm nhạc được mở đầu với ca khúc Dạ cổ hoài lang do hai con nuôi của cố ca sĩ Phi Nhung là Tuyết Nhung, Thiêng Ngân và ca sĩ Trường Sang, Duy Zuno thể hiện.

Có nhiều năm làm việc với nghệ sĩ Vũ Linh, nghệ sĩ Châu Thanh cũng tiễn đưa người bạn, người đồng nghiệp với bài Hiếu đạo.

"Biết nghệ sĩ Vũ Linh là người con có hiếu nên Châu Thanh hát bài 'Hiếu đạo' nói lên nỗi lòng của Vũ Linh dành cho gia đình. Sự ra đi của thiên tài cải lương Vũ Linh là mất mát của sân khấu"- nghệ sĩ Châu Thanh nói.

"Biết nghệ sĩ Vũ Linh là người con có hiếu nên Châu Thanh hát bài 'Hiếu đạo' nói lên nỗi lòng của Vũ Linh dành cho gia đình. Sự ra đi của thiên tài cải lương Vũ Linh là mất mát của sân khấu"- nghệ sĩ Châu Thanh nói.

Là người dẫn dắt chương trình thay cho NSƯT Kim Tử Long, nghệ sĩ Linh Tâm cho biết anh Năm và mình rất ăn rơ trong diễn xuất và mong kiếp sau sẽ được cùng tái hợp và để tiễn biệt người anh nam ca sĩ đã thể hiện Kiếp cầm ca.

Cùng NS Vương Linh hát lại hai câu trong vở Truyền thuyết về tình yêu, nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ: "Trích đoạn này Thanh Hằng được nghệ sĩ Vũ Linh hướng dẫn hát, lúc đó là lần đầu làm việc cùng anh. Thời điểm đó Thanh Hằng 22 tuổi, giờ đã ngoài 60". Ảnh: H.N

Cùng NS Vương Linh hát lại hai câu trong vở Truyền thuyết về tình yêu, nghệ sĩ Thanh Hằng chia sẻ: "Trích đoạn này Thanh Hằng được nghệ sĩ Vũ Linh hướng dẫn hát, lúc đó là lần đầu làm việc cùng anh. Thời điểm đó Thanh Hằng 22 tuổi, giờ đã ngoài 60". Ảnh: H.N

NSƯT Thanh Hằng nức nở ôm lấy người thân gia đình NS Vũ Linh. Ảnh: H.N

NSƯT Thanh Hằng nức nở ôm lấy người thân gia đình NS Vũ Linh. Ảnh: H.N

Tại đêm nhạc, nghệ sĩ Ngân Tuấn đã sáng tác ba câu vọng cổ 'Nhớ anh Năm' để tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh.

Tại đêm nhạc, nghệ sĩ Ngân Tuấn đã sáng tác ba câu vọng cổ 'Nhớ anh Năm' để tiễn biệt nghệ sĩ Vũ Linh.

Sau đó anh đã song ca cùng NSƯT Thoại Mỹ trong nhạc phẩm Chuyện tình Lan và Điệp.

Dù sức khỏe hiện không tốt nhưng nghệ sĩ Thoại Mỹ cũng cố gắng hát lần cuối tiễn đưa người anh, người đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng.

sức khỏe hiện không tốt nhưng nghệ sĩ Thoại Mỹ cũng cố gắng hát lần cuối tiễn đưa người anh, người đồng nghiệp về nơi an nghỉ cuối cùng.

Không chỉ các nghệ sĩ bạn bè, đồng nghiệp thân quen của NSƯT Vũ Linh mà các thành viên trong gia đình của ông cũng đã thể hiện những bài tân cổ hết sức ngọt ngào.

NSƯT Trọng Phúc thể hiện ca khúc "Đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang". Ảnh: H.N

NSƯT Trọng Phúc thể hiện ca khúc "Đêm Gành Hào nhớ điệu hoài lang". Ảnh: H.N

"Chị tư" Cẩm Ly và nghệ sĩ Thoại Mỹ

"Chị tư" Cẩm Ly và nghệ sĩ Thoại Mỹ

Nghệ sĩ Phước Sang

Nghệ sĩ Phước Sang

Đạo diễn Phương Điền

Đạo diễn Phương Điền

Ca sĩ Quách Tuấn Du và Tuấn Vũ

Ca sĩ Quách Tuấn Du và Tuấn Vũ

Trong đêm cuối cùng này nhiều nghệ sĩ cũng đã đến viếng NSƯT Vũ Linh như ca sĩ Cẩm Ly, Dương Ngọc Thái, nghệ sĩ Vũ Thanh, Cát Phượng…

Ca sĩ Dương Ngọc Thái

Ca sĩ Dương Ngọc Thái

Là cháu ruột và con nuôi nghệ sĩ Vũ Linh, ca sĩ Hồng Phượng và NSƯT Vũ Luân đã cùng nhau thể hiện trích đoạn "Hòn vọng phu".

NSƯT Vũ Luân và Hồng Phượng trong trích đoạn "Hòn vọng phu". Ảnh: H.N

NSƯT Vũ Luân và Hồng Phượng trong trích đoạn "Hòn vọng phu". Ảnh: H.N

Sau khi kết thúc trích đoạn, Vũ Luân cũng đã ôn lại kỷ niệm một lần bị ba Vũ Linh nhắc nhở khi hát sai trong lúc tập luyện vở này.

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng cho biết: "Chương trình rất dài có rất nhiều anh chị em cô chú nghệ sĩ cũng muốn ra để hát tiễn đưa ba và sau đó là phục vụ cho tất cả quý khách trong đêm nhạc cho nên Luân thay mặt gia đình cảm ơn. Và xin tri ân những tình cảm mà quý vị đã dành tình cảm tốt đẹp cho ba của Luân".

Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ cũng cho biết: "Chương trình rất dài có rất nhiều anh chị em cô chú nghệ sĩ cũng muốn ra để hát tiễn đưa ba và sau đó là phục vụ cho tất cả quý khách trong đêm nhạc cho nên Luân thay mặt gia đình cảm ơn. Và xin tri ân những tình cảm mà quý vị đã dành tình cảm tốt đẹp cho ba của Luân".

Đến tham gia đêm nhạc muộn, Ngọc Huyền cho biết bản thân cố gắng nén khóc vì không muốn không khí thêm bi luỵ. Nữ ca sĩ đã thể hiện ca khúc Khóc thầm để tiễn biệt người bạn sân khấu.

NSƯT Ngọc Huyền thể hiện ca khúc "Khóc thầm". Ảnh: H.N

NSƯT Ngọc Huyền thể hiện ca khúc "Khóc thầm". Ảnh: H.N

Tuy nhiên, vừa dứt câu hát cuối, Ngọc Huyền ngất xỉu vì quá cảm xúc. Sau một lúc khi được mọi người dìu vào trong nghỉ ngơi, nghệ sĩ hồi sức.

Tuy nhiên, vừa dứt câu hát cuối, Ngọc Huyền ngất xỉu vì quá cảm xúc. Sau một lúc khi được mọi người dìu vào trong nghỉ ngơi, nghệ sĩ hồi sức.

Đến 0h ngày 9-3, NSND Bạch Tuyết cũng đã đến thắp nhang và tiễn biệt người nghệ sĩ tài hoa Vũ Linh.

Nữ nghệ sĩ cũng đã bày tỏ sự biết ơn đối với tình yêu của khán giả dành cho cải lương. “Đúng lý ra chúng ta buồn lắm trước sự ra đi của một tài danh. Nhưng có thể thấy anh đã sống một cuộc đời rất đáng và sự ra đi với bao tiếc thương của đồng bào để thấy rằng nghệ thuật cải lương giá trị vô cùng đối với văn hoá Việt và các anh chị nghệ sĩ cải lương trọn đời cống hiến cho nghệ thuật bà con mình sẽ không bao giờ quên” – NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Nữ nghệ sĩ cũng đã bày tỏ sự biết ơn đối với tình yêu của khán giả dành cho cải lương.

“Đúng lý ra chúng ta buồn lắm trước sự ra đi của một tài danh. Nhưng có thể thấy anh đã sống một cuộc đời rất đáng và sự ra đi với bao tiếc thương của đồng bào để thấy rằng nghệ thuật cải lương giá trị vô cùng đối với văn hoá Việt và các anh chị nghệ sĩ cải lương trọn đời cống hiến cho nghệ thuật bà con mình sẽ không bao giờ quên” – NSND Bạch Tuyết chia sẻ.

Nghệ sĩ Trinh Trinh thể hiện nhạc phẩm được trích ra vở "Châu Du đại soái". Đây là vở mà trước đó nữ nghệ sĩ đã được quay cùng cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Nghệ sĩ Trinh Trinh thể hiện nhạc phẩm được trích ra vở "Châu Du đại soái". Đây là vở mà trước đó nữ nghệ sĩ đã được quay cùng cố nghệ sĩ Vũ Linh.

Sau đó NSƯT Kim Tử Long cùng NSƯT Vũ Luân, Linh Tâm, Ngân Tuấn nối tiếp chương trình với nhạc phẩm "Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà".

Trước khi thể hiện, Kim Tử Long cho biết suốt cuộc đời đi hát của mình anh chỉ biết kính trọng và tôn trọng NSƯT Vũ Linh.

Từ trái sang: NSƯT Kim Tử Long, NS Linh Tâm, NSƯT Vũ Luân, Ngân Tuấn thể hiện "Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà". Ảnh: H.N

Từ trái sang: NSƯT Kim Tử Long, NS Linh Tâm, NSƯT Vũ Luân, Ngân Tuấn thể hiện "Võ Đông Sơ, Bạch Thu Hà". Ảnh: H.N

"Đêm nay đến đây chia tay với anh Năm, tụi em kính mong anh nếu thương anh em nghệ sĩ hãy về phù hộ cho sân khấu cải lương sáng đèn, cho anh em được hát. Dù là hát ở đâu anh cũng sẽ đi theo để phù hộ, nhắc nhở tụi em hát thế nào cho đúng" – NSUT Kim Tử Long tâm sự.

Khép lại chương trình, NSƯT Vũ Luân đã cùng nghệ sĩ Trinh Trinh thể hiện lại một trích đoạn trong vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Ảnh: H.N

Khép lại chương trình, NSƯT Vũ Luân đã cùng nghệ sĩ Trinh Trinh thể hiện lại một trích đoạn trong vở Lương Sơn Bá Chúc Anh Đài. Ảnh: H.N

Dù đã 1h ngày 9-3 nhưng đông đảo khán giả vẫn ngồi theo dõi cho đến phút cuối. Nghệ sĩ Vũ Luân xin lỗi vì dù khán giả vẫn nán lại và nhiều nghệ sĩ vẫn chờ để hát tiễn biệt, chương trình phải kết thúc để gia đình chuẩn bị cho buổi lễ tang.

Khán giả vẫn đứng chờ nghệ sĩ dù đã hơn 1h sáng. Ảnh: H.N

Khán giả vẫn đứng chờ nghệ sĩ dù đã hơn 1h sáng. Ảnh: H.N

Lễ động quan lúc 11h cùng ngày, linh cữu NSƯT Vũ Linh được an táng tại Nghĩa trang Hoa viên Bình Dương.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm