NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu và cái ôm tạm biệt trong suất cuối của '12 bà mụ'

(PLO)- Sau những tiếng cười vang dội, khán giả nghẹn ngào khi màn nhung dần khép lại, NSƯT Hữu Châu ôm chầm lấy NSƯT Thành Lộc trong suất diễn cuối cùng của "12 bà mụ".
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Cánh màn nhung dần khép lại, cái ôm của NSƯT Hữu Châu dành cho Thành Lộc là một cái kết đẹp trong lòng khán giả đối với vở "12 bà mụ". Ảnh: VĂN HÀ

Cánh màn nhung dần khép lại, cái ôm của NSƯT Hữu Châu dành cho Thành Lộc là một cái kết đẹp trong lòng khán giả đối với vở "12 bà mụ". Ảnh: VĂN HÀ

Sự duyên dáng đến cuối cùng của vở diễn

Tối 12-5, NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu cùng các nghệ sĩ đã diễn suất cuối cùng của vở "12 bà mụ" tại Nhà văn hoá Thanh niên.

Khán phòng của Nhà hát Thanh niên chật kín với hơn 700 khán giả để cùng cười với sự duyên dáng của các nghệ sĩ trên sân khấu.

Khán phòng của Nhà hát Thanh niên chật kín với hơn 700 khán giả để cùng cười với sự duyên dáng của các nghệ sĩ trên sân khấu.

Vẫn là nội dung cũ, nhưng với những câu hát viral trên MXH như “Cô đơn trên sopha” hay “Dang dang díu díu mập mờ”, “Bình minh ơi dậy chưa”…hay sự tương tác đầy duyên dáng của các nghệ sĩ khiến khán giả của Nhà hát Thanh niên tối qua được cười nghiêng ngả và câu chuyện như được kéo dài hơn.

Trong suất diễn cuối cùng ấy, NSƯT Thành Lộc như bung hết tất cả những gì mình có trên sân khấu để khán giả được cười rần rần hay câu nói của NSƯT Hữu Châu "Thôi khán giả cũng vỗ tay cho chúng nó dù gì cũng là suất cuối rồi" khiến không ít khán giả dù cười nhưng vẫn có chút gì đó bâng khuâng, tiếc nuối.

Trong vở "12 bà mụ", NSUT Thành Lộc vào vai Hoàng Thị Mộng Một, đứng đầu 12 bà mụ, vai con hổ và vai thầy đồng cốt.
Trong vở "12 bà mụ", NSUT Thành Lộc vào vai Hoàng Thị Mộng Một, đứng đầu 12 bà mụ, vai con hổ và vai thầy đồng cốt.

Hơn 3 tiếng đồng hồ, trời đã về khuya, khán phòng vẫn chật kín cho đến khi vở diễn kết thúc. Những tràng vỗ tay vang dội của khán giả như một lời tạm biệt dành cho các nghệ sĩ.

NSƯT Hữu Châu trong vai quan khâm sai triều đình.

NSƯT Hữu Châu trong vai quan khâm sai triều đình.

Và khi cánh màn nhung dần khép lại, cái ôm của NSƯT Hữu Châu dành cho NSƯT Thành Lộc khiến cho không ít khán giả nghẹn ngào, tràn vỗ tay lại càng to hơn nữa.

Là khán giả trong suất diễn cuối, bà Mai Trinh (quận 5) bày tỏ: "Tôi đã U60 rồi lần đầu tiên xem vở này cũng đã hơn 10 năm trước. Cảm xúc khi xem lại hôm nay vẫn như ngày đầu. Các nghệ sĩ diễn duyên dáng quá, các cháu của tôi cười liên tục.

Nhìn các nghệ sĩ đã có tuổi hết rồi như NSƯT Thành Lộc, Hữu Châu tôi lại nhớ về những ngày xưa … và cũng tiếc nuối khi đây là suất diễn cuối cùng của vở".

Các nghệ sĩ chào tạm biệt khán giả

Các nghệ sĩ chào tạm biệt khán giả

Ngọc Hậu (27 tuổi, ngụ Gò Vấp) cũng cho biết rất vui và may mắn khi đặt được vé để xem suất cuối của "12 bà mụ".

"Mình và bạn cười liên tục, các cô chú, anh chị diễn và bắt trend với những người trẻ hiện nay khiến cho bọn mình thấy gần gũi hơn. Mình xem mà cứ mong vở diễn đừng kết thúc. Khi nãy nhìn NSƯT Hữu Châu ôm chú Thành Lộc khiến cho mình và bạn muốn khóc luôn, các chú khiến cho bọn mình cảm thấy yêu kịch nói nhiều hơn" – Ngọc Hậu tâm sự.

"12 bà mụ" trở lại với khán giả trong dịp khai trương nhà hát Thanh Niên hồi tháng 11-2022.

Theo ông bầu Huỳnh Anh Tuấn, Giám đốc sân khấu IDÉCAF, đây là một trong năm vở diễn sẽ dựng lại phục vụ khán giả nhân kỷ niệm 25 năm hình thành sân khấu kịch IDÉCAF.

"12 bà mụ" (tác giả Nguyễn Khắc Phục, đạo diễn Hùng Lâm) là vở thuộc thể loại náo kịch của sân khấu IDÉCAF.

Chuyện kể về 12 người đàn bà là cung tần của Ngọc Hoàng được giao trọng trách nặn ra con người. Người làm cái chân, cái tay, người nặn khuôn mặt, giới tính

"12 bà mụ" trong suất diễn cuối tại Nhà hát Thanh niên tối 12-5

"12 bà mụ" trong suất diễn cuối tại Nhà hát Thanh niên tối 12-5

Rồi Nam Tào - Bắc Đẩu cho rằng 12 bà mụ chỉ nặn được thể xác, còn nửa còn lại là linh hồn do xưởng đúc vĩ đại của nhân loại tạo nên.

12 bà không tin và họ tạo ra cu Sắn với cục đất bẩn trong đầu khiến đứa bé luôn bị đau đầu khi suy nghĩ những điều phức tạp. Vậy là 12 bà đã hóa thân thành những nhân dạng khác nhau để theo dõi hành trình lớn lên của đứa bé.

Vở có sự tham gia của các nghệ sĩ như Thành Lộc, Hữu Châu, Bạch Long, Phương Dung, Quốc Trung, Hương Giang, Hoàng Trinh, Lê Khánh, Mỹ Duyên, Đình Toàn, Tuấn Khải…

Tạm biệt vở kịch đã hơn 20 năm tuổi

Ngay sau khi kết thúc vở kịch, gặp NSƯT Thành Lộc trong hậu trường, PLO đã xin phỏng vấn về cảm xúc của anh trong suất cuối cùng. Thế nhưng, nam nghệ sĩ đã xin từ chối trả lời giữa thời điểm đang "nhạy cảm" này.

Sau đó trên trên cá nhân, NSƯT Thành Lộc đã đăng tải tấm poster vở "12 bà mụ" kèm theo dòng chữ: "Kết thúc".

Sau đó trên trên cá nhân, NSƯT Thành Lộc đã đăng tải tấm poster vở "12 bà mụ" kèm theo dòng chữ: "Kết thúc".

Trước đó, trên trang cá nhân, NSƯT Hữu Châu đã đăng tải hình ảnh các nghệ sĩ đang diễn trên sân khấu cùng dòng chia sẻ : "Suất cuối 12 bà mụ đêm nay. Chào quan Khâm Sai đã cùng tui bao nhiêu năm qua!".

NSƯT Hữu Châu chụp ảnh trong suất cuối "12 bà mụ"

NSƯT Hữu Châu chụp ảnh trong suất cuối "12 bà mụ"

Còn với Đại Nghĩa, trong đêm diễn cuối, nam MC đã có mặt trong hậu trường của sân khấu để gặp gỡ các nghệ sĩ của vở kịch mà bản thân từng gắn bó.

Chia sẻ trên trang cá nhân, Đại Nghĩa cho biết “12 bà mụ là cả một thanh xuân của mình.

Có lẽ suất diễn đêm nay là suất diễn cuối cùng khép lại một vở diễn đã 21 năm kể từ ngày đầu được công diễn trên Sân khấu IDÉCAF.

Vai ông Táo là vai diễn lớn đầu tiên trên sân khấu của mình vào năm 2002. Lúc đó khán giả đi coi còn chưa biết tên diễn viên đóng vai ông Táo là tên gì. Từ sau vai diễn này mình mới được khán giả bắt đầu chú ý, và có cái kiểu hóa trang "môi nhỏ" gần như quen thuộc trong rất nhiều những vở thiếu nhi sau này.

MC Đại Nghĩa và NSƯT Thành Lộc trong hậu trường. Ảnh: FBNV

MC Đại Nghĩa và NSƯT Thành Lộc trong hậu trường. Ảnh: FBNV

Lần tái diễn này mình chưa trở về sân khấu nên không có cơ hội diễn lại vai diễn kỷ niệm này cùng mọi người. Hôm nay ngồi dưới hàng ghế khán giả xem lại, bao nhiêu ký ức chợt ùa về.

Các câu thoại của ông Táo mình vẫn gần như nhớ hết chẳng sót câu nào. Khi vở diễn kết thúc, các diễn viên ra chào, cánh màn nhung từ từ khép lại, cảm giác như mình đang để vuột mất một điều gì quý giá lắm.

Thanh xuân tràn về, khóc như một đứa trẻ” – nam nghệ sĩ bày tỏ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm