Ô tô không chạy bằng bánh!

- Thôi đi cha nội, xe nào mà chẳng có bánh. Bánh xe hình oval, bánh vuông, bánh tròn, bánh dẹp, bánh xích… gì gì cũng phải gắn bánh vào, xe mới chạy được. Hay là có tiến bộ khoa học gì mới mà tui hổng biết?

- Những bánh xe ông liệt kê quá thường, người ta mới phát minh ra loại bánh xe chạy bằng “alo” kìa.

- Xạo ông!

- Không tin à. Hai cái xe quá tải qua trạm cân Bình Định sau những cú alo mà khỏi phải cân. Xe không chạy bằng “alo” là gì?

- Á à, hai xe đó là của thanh tra giao thông, ai lại đi cân xe của người nhà…

- Vậy mới nói. Trước đây người dân gọi quốc lộ là đường cái quan. Giờ họ gọi méo mó là “đường của quan”. Xe quá tải, quá khổ khi chạy trên đường mà gặp “trục trặc” gì với người có thẩm quyền, chỉ vài cuộc alo là tiếp tục chạy. Phát minh mới “đường của quan”, xe của quan chạy bằng alo là vậy!?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm