Phải bêu tên quan làm gương xấu

- Là tấm gương xấu.

- Nghe tiếp đây, phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Đồng Nai cũng có một “cơ ngơi không phép” tương tự…

- Cũng là tấm gương xấu! Có vậy cũng hỏi.

- Vậy lỡ tòi thêm vài trường hợp quan chức nữa thì sao?

- Tôi lạy bà! Bà tưởng tượng bi đát vừa thôi. Mới có mấy trường hợp mà đã bực bội lắm rồi. Giờ mà thêm mấy vị “hăng hái” làm việc xấu nữa, dân đen như tôi với bà chịu đời sao thấu.

- Vậy nếu là người được giao quyền xử lý mấy vụ đó, ông sẽ làm sao?

- Tất nhiên là buộc tháo dỡ và xem xét trách nhiệm. Pháp luật là pháp luật, quan hay dân cũng không được phép nhích ra khỏi giới hạn đó!

- Đó là ông nói theo luật, tôi thấy hợp lý nhưng chưa “đã”. Nãy ông nói đó là tấm gương xấu, đúng không? Vậy thì lẽ ra cần bị bêu gương. Hổm rày người ta bàn tán về chuyện nên hay không tồn tại loa phường, loa xã… Đó, phát huy tác dụng của nó đi. Những ai là quan mà làm chuyện xấu hoặc dung túng cho người thân mình làm chuyện xấu, cứ cái loa chĩa thẳng vô nhà ra rả coi có biết quê hay không…

- Trời, bà dữ dằn quá. Bà làm kiểu đó, nếu là tôi, tôi nhục và xin chừa luôn chớ không phải chỉ “quế độ”!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm