Giá tăng nhưng giảm trừ gia cảnh lại không tăng
Sáng qua đi chợ, nghe người bán cá ca cẩm mà tôi phát rầu. Nếu cách đây hơn một năm vốn liếng quầy cá của chị chỉ khoảng 7 triệu đồng thì nay lên đến 10 triệu đồng. Nếu trước đây chị lời chừng 10.000 đồng/kg cá thì nay chỉ lời chừng 7.000 đồng/kg, thậm chí chỉ lời 3.000 đồng/kg cũng phải chấp nhận vì “mắc quá không ai mua”. Để chứng minh giá cá tăng lên “phát sợ”, chị so sánh: Cá khoai vốn được xem là thứ rẻ tiền, trước chỉ khoảng 25.000 đồng/kg, giờ là 50.000 đồng/kg; cá mó từ 60.000 đồng tăng lên 85.000 đồng/kg… Rồi chị kết luận: Khi thứ gì cũng tăng thì tất cả mọi người đều khổ sở, không chỉ người mua “la làng” mà những người bán như chị cũng “muốn chết theo”.
Càng ngẫm càng thấy chị bán cá nói đúng. Như chiếc dream của tôi, trước đây đổ đầy bình xăng chỉ hơn 40.000 đồng nhưng nay phải là 60.000 đồng; dĩa cơm sườn bình dân tăng từ 12.000 đồng lên 17.000 đồng; loại sữa tôi vẫn mua nhích dần dần từ 30.000 đồng/hộp giờ là 60.000 đồng/hộp…
Người ở các thành phố lớn có mức sống cao nên mức khởi điểm chịu thuế phải hợp lý hơn để giảm bớt gánh nặng cho người nộp thuế. Ảnh: HTD
Chỉ riêng có thuế thu nhập cá nhân (TNCN) thì không chịu thay đổi. Mức giảm trừ cho bản thân vẫn là 4 triệu đồng/tháng, cho người phụ thuộc vẫn là 1,6 triệu đồng/tháng. Vậy làm sao đảm bảo cho dân có mức sống tối thiểu? Chính vì thế, tôi ủng hộ nội dung đề xuất của Bộ Tài chính: Nâng mức khởi điểm tính thuế và quy định mức giảm trừ gia cảnh cho người phụ thuộc căn cứ theo mức lương tối thiểu vùng để tránh sự cào bằng giữa người ở đô thị với người ở nông thôn.
MINH HÀ (131 đường 47, quận 7, TP.HCM)
Xem lại cách tính thuế theo hộ gia đình
Bảng tính thuế dự kiến đăng trên báo làm cho tôi yên tâm. Nếu tới đây mức khởi điểm tính thuế đối với người ở vùng I (các quận thuộc Hà Nội, thuộc TP.HCM) bằng tám lần lương tối thiểu (10.800.000 đồng/tháng) thì đỡ quá. Như ở trường hợp của tôi, với tổng thu nhập từ tiền lương là 15 triệu đồng và có một người phụ thuộc thì số thuế phải đóng sẽ giảm được hơn 600.000 đồng (xem box). Từ đó, nếu cố gắng tiết kiệm thì gia đình tôi sẽ không phải lo thiếu trước hụt sau. Bữa cơm gia đình cũng sẽ có ít thịt, cá để các thành viên đỡ héo hon.
nguyenthanhtran@...
Có lẽ vì lâu nay quen với cách thuế theo từng người nên tôi cảm thấy xa lạ với cách tính thuế theo hộ gia đình. Không rõ tính vậy có lấn cấn gì không bởi có hộ nhiều người và có hộ ít người?
Trước mắt, tôi sẽ bỏ phiếu cho cách tính thuế hiện hành nhưng tất nhiên luật thuế phải có sự điều chỉnh về mức khởi điểm tính thuế hoặc biểu thuế. Để tránh phải sửa luật nhiều lần do giá cả đôi lúc không ổn định thì chọn cách tính theo lương tối thiểu vùng là hợp lý nhất. Vì cũng chừng ấy thu nhập nhưng sống ở Hà Nội phải khác với sống ở Đà Nẵng, Bến Tre…
YẾN THY(Biên Hòa, Đồng Nai)