‘Quyết liệt: Quyết rồi... liệt?’

- Nụ à, không phải Tèo không quyết liệt vun đắp cho tình cảm chúng mình. Chỉ là trong một số thời điểm thì cái sự quyết ấy bị…

- Bị điều gì đó làm cho “tê liệt” mục tiêu cưới tui chớ gì? Hu hu, có vướng mắc gì thì nói đại ra rồi chia tay. Đừng quanh co, câu giờ như vụ biệt phủ sai phạm ở Đà Nẵng!

- Hơ, hay thiệt! Đang khóc lóc sướt mướt mà cũng liên hệ ngay sang chuyện thời sự nóng hổi được?...

- Liên hệ đúng quá nên chột dạ hả?

- Nụ nghe nè, vụ ấy mấy năm nay quan chức ở Đà Nẵng tuyên bố xử lý quyết liệt và dứt điểm nhưng tới giờ vẫn chưa xi nhê. Đó là vì có nhiều lý do a, b, c, x… gì đó chứ không giống chuyện chúng mình. Chúng mình chỉ có mỗi lý do là Tèo chưa đủ tiền cưới.

- Giống ở chỗ nói mà không làm hoặc làm ít, có dấu hiệu bao biện, đánh trống lảng rồi tỏ ra bất lực đó!... Giờ tui hỏi lại, thế khi nào thì cưới tui?

- Ờm… thì Nụ cứ bình tĩnh!... Ý quên!... Cưới, cưới, cưới, cưới luôn tức thì nè.

- Hi, lắp bắp đôi lúc cũng dễ thương ghê ta.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm