Quỳnh Tứ: Lạ mà quen

Trò chuyện với Quỳnh Tứ, có thể thấy ở cô sự chân thành, chưa quen tiếp xúc với "cánh" phóng viên, nhà báo. Cô gái gốc Ninh Bình này tự nhận mình rất “kém” khoản PR hình ảnh trên báo chí, thậm chí còn ngại tiếp xúc với báo giới.

Quỳnh Tứ: Lạ mà quen ảnh 1

Quỳnh Tứ có vẻ ngại tiếp xúc với báo chí?

Mặc dù không có điều gì phải ngại nhưng mỗi lần tiếp xúc với các phóng viên báo chí, tim tôi cứ đập thình thịch, vừa hồi hộp, vừa run. Điều này có vẻ "chẳng liên quan" đến bản lĩnh đứng trước máy quay của tôi, sau bao nhiêu vai bi, vai hài...(cười) Nếu tôi khôn khéo hơn và biết tự PR thì có lẽ mọi chuyện đã khác.

Cái tên Quỳnh Tứ nghe có vẻ còn khá lạ lẫm với số đông khán giả, nhưng chắc hẳn vẫn có không ít người nhận ra gương mặt quen thuộc này nhỉ?

Tôi may mắn đã có một số vai diễn dài hơi, bởi vậy nên cũng có nhiều người nhận ra tôi và gọi tôi bằng tên những nhân vật mà tôi đã thể hiện. Những lúc đó tôi cảm giác sức sống của nhân vật ở trong cuộc sống thực mới là điều khiến người diễn viên hạnh phúc nhất.

Mọi người sẽ nghĩ ngay đến một sự đối lập nào đó khi biết "cô diễn viên" này hiện đang làm việc tại ngân hàng Ocean bank...?

Không có gì đối lập lắm đâu. Tôi vốn là người say mê công việc và muốn thử thách mình một cách thường xuyên. Hơn nữa, tôi chỉ nhận đóng phim khi thấy mình phù hợp với vai diễn được mời tham gia diễn xuất. Làm nghệ thuật không đủ sống nên tôi phải làm kinh tế để nuôi đam mê nghệ thuật của mình.

Nhưng khi phải "chạy" cả hai công việc cùng một lúc thì chắc hẳn là mệt mỏi?

Khi công việc nhiều, tôi luôn tất bật và đôi khi thấy mệt nhưng lại thấy phấn khởi với ý nghĩ mình đang năng động hơn, đang có cuộc sống thật thú vị với những khám phá mới mỗi ngày, được gặp nhiều người để học hỏi.

Quỳnh Tứ: Lạ mà quen ảnh 2

Có khoảng cách nào khiến Quỳnh Tứ thấy hẫng khi bước từ công việc bàn giấy sang công việc ở phim trường?

Tôi có khả năng hòa nhập nhanh, không bị quá bỡ ngỡ. Hơn nữa, tôi thường được mời vào những vai hiền lành, đôn hậu tiêu biểu cho tuýp phụ nữ "thuần Việt". Mà tôi thì rất Việt rồi nên chẳng có gì là quá khó để vào vai cả. Còn nếu nói về việc phải thu xếp để bảo đảm cả hai công việc thì chỉ đơn thuần là việc tôi thường hạn chế những bộ phim quay ở xa Hà Nội. Thời gian tôi dành cho việc đóng phim thường là hai ngày nghỉ cuối tuần.

Ngoài đóng phim và làm việc tại một ngân hàng lớn, Quỳnh Tứ còn là một nghệ sĩ đàn tranh nữa phải không?

Tôi có theo học đàn tranh và vẫn say mê chơi đàn. Nhưng bây giờ chỉ chơi vào những khi rỗi rãi hoặc có dịp thôi. Đó như một thú vui không thể bỏ. Có lẽ tôi được nghề diễn chọn chứ nghề đàn lại không chọn tôi.

Nghe nói, sau bộ phim "Những cánh hoa bay", Quỳnh Tứ cũng đã kịp hoàn thành một vai diễn trong series mới của bộ phim "Cảnh sát hình sự"?

Vâng, tôi vừa hoàn tất vai diễn của mình trong phim "Đầm lầy bạc". Đó là vai một nữ nhà văn, là chị gái của nhân vật do ca sĩ Pha Lê thủ vai. Tính cách của nhân vật này khá yếu đuối, ủy mị, hay ghen tuông với chồng.

Tôi nhớ là Quỳnh Tứ đã từng đóng vai nhà báo trong phim "Chạy án" rồi phải không?

Đúng vậy. Có vẻ như tôi có duyên với các vai nhà văn, nhà báo. Trong "Chạy án", tôi đóng vai nhà báo Thúy Quỳnh - cô nhà báo ghê gớm nhất trong mấy nhà báo được xây dựng trong phim.

Tiếp theo "Đầm lầy bạc" sẽ là phim gì đối với Quỳnh Tứ nữa nhỉ?

Tôi vừa nhận lời vào vai nữ chính trong bộ phim "Ngôi biệt thự màu tro lạnh", dài 36 tập.

Với những vai diễn đòi hỏi cao về kỹ năng diễn xuất, Quỳnh Tứ làm thế nào? Có thấy bị áp lực không?

Tôi đã nhận vai thì dù là vai chính hay vai phụ cũng đều nghiên cứu rất kỹ. Nhưng trước hết là khi nhận vai tôi phải thấy thích thích nhân vật đó, ấn tượng với kịch bản phim đó. Ngay khi nhận kịch bản tôi thường hình dung ngay về số phận, tính cách của nhân vật, để tìm ra cách diễn sao cho "đời" nhất, tìm ra phong cách ăn mặc, đi đứng, nói năng và ánh mắt sao cho phù hợp nhất.

Những vai diễn nặng về tâm lý thường là khó khăn của diễn viên, nhưng nếu chinh phục được khó khăn ấy thì điều mình làm được đáng trân trọng hơn, giá trị hơn. Tôi thấy diễn nội tâm khiến mình hứng thú hơn.

Quỳnh Tứ: Lạ mà quen ảnh 3

Quỳnh Tứ vừa nói rằng mình chỉ nhận những bộ phim quay ở Hà Nội, hoặc gần Hà Nội, chỉ nhận khi thấy thích hoặc phù hợp với vai diễn được mời tham gia. Điều này dễ khiến người khác nghĩ rằng Quỳnh Tứ kiêu và "chảnh"?

Nhiều khi phải từ chối là điều đáng tiếc lắm. Nhưng khi thấy mình không hợp vai, hoặc nhiều khi là do bận công việc ngân hàng quá nên đành phải từ chối. Tôi chẳng kiêu, chẳng chảnh chọe gì nhưng đôi khi tình tế bắt buộc thế.

Tôi là một diễn viên nghiêm túc về mọi mặt, chưa từng có biểu hiện chảnh chọe, đòi hỏi. Thái độ làm việc cũng là dấu ấn để đạo diễn tin tưởng giao vai lần sau. Tôi nghĩ rằng mình tôn trọng người khác thì cũng là tôn trọng chính mình.

Một số nhà báo biết rằng Quỳnh Tứ có mối quan hệ khá đặc biệt với ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng. Chuyện này có thể "bật mí" không?

Chúng tôi là anh em thân thiết. Hiện tôi và anh Hưng đang có một số kế hoạch nhưng xin phép được tiết lộ sau nhé.

Nhiều việc và nhiều đam mê thế, Quỳnh Tứ dành thời gian nào cho chuyện tình yêu?

Tình yêu, ở giai đoạn này thì vẫn chưa có gì để nói. Tôi đang chờ có người thật lòng đến với mình để cùng tìm hiểu về nhau. Tôi chưa gặp được duyên, đi làm về là chỉ ở nhà, thi thoảng có thời gian thì gặp gỡ bạn bè thôi.

Cảm ơn và chúc Quỳnh Tứ sẽ có thêm những thành công mới với những niềm đam mê của mình!

Theo NHẬT THẢO (ANTĐ)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm