Sắp lòi đuôi chuột

Tưởng ai, hóa ra là người bà con xa mà theo vai vế gọi Tèo bằng chú. Cu cậu mừng húm bấm chuông cổng.

- Ôi, mấy khi rồng đến nhà tôm. Quý hóa quá, mời chú vào…

- Chú nghe nói cháu có pháp thuật sờ cái gì cũng ra tiền như vua Mi-đát bên xứ Hy Lạp?

- Hơn đứt chứ. Vị vua ấy chỉ rờ, còn cháu đây phải gọi là “hái”. Chỉ cần hắng giọng hoặc hứng lên giả bộ sổ mũi, hắt hơi cũng có bộn bạc.

- Thảo nào thấy biệt thự nguy nga. Chắc cháu hắng giọng, hắt hơi, sổ mũi liên tục… hả?

- Có gì đâu chú. Đơn giản thôi nhá: Cơ ngơi này của thằng con cả. Cái vila bờ sông của gái út, khu đất giữa trung tâm đứng tên đứa rể hai, một loạt nhà lầu, xế xịn khác của mấy đứa em kết nghĩa

- À, vậy cháu chẳng dành riêng cho mình thứ gì à? Chú định nhờ vả tí tiền cưới vợ!

- Giờ thì bó tay rồi, chú ơi! Luật Phòng, chống tham nhũng sắp thông qua dự tính siết chặt việc minh bạch tài sản rồi. Giá chú cưới sớm một vài năm… Hic!

- Hic gì mà hic! Chuẩn bị lòi đuôi chuột nhé... Có khi sẽ phải “hắt hơi, sổ mũi” thật đấy!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm