Sự hối hận của thiếu niên giết người tình đang mang thai

Sáng 16/6, Trần Tuấn Huy (17 tuổi) một mình gục đầu trong phòng xử án rộng thênh thang. Đôi tay liên tục cứ xoắn vào nhau trong tiếng thở dài nặng trĩu. Đây là lần thứ hai cậu ra tòa (phiên xử trước bị hoãn) nhưng gương mặt non nớt của cậu vẫn tái dại khi giờ khai mạc phiên tòa gần đến.

Trong phần thủ tục phiên xét xử, Huy lắp bắp, lí nhí mãi mới khai hết về nhân thân của mình. Cả khán phòng tĩnh lặng thỉnh thoảng lại vang lên tiếng sụt sịt của hai người đàn bà. Một người là mẹ Huy, còn người kia là mẹ của Trương Thị Thanh Trúc - nạn nhân của vụ án.

Sự hối hận của thiếu niên giết người tình đang mang thai ảnh 1

Vì ghen tuông Huy đã xả những nhát dao giết chết người tình và giọt máu của mình. Ảnh: Vũ Mai.

Khai với tòa, Huy cho biết, hơn một năm trước đã một mình rời quê Vĩnh Long đến làm công nhân tại Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7, TP HCM). Quá trình làm việc, Huy phát sinh tình cảm với Trúc dù cô hơn cậu đến 3 tuổi. Được một thời gian, cả hai nghỉ việc để về phụ bán quán cơm cho cô ruột của Trúc tại phường Tân Kiểng (quận 7).

Ngoài giờ làm, đôi tình nhân thường dẫn nhau đi chơi và nghỉ qua đêm tại các phòng trọ rẻ tiền. Khi biết mình có thai, Trúc không nói thẳng cho người yêu mà chỉ bóng gió này kia.

Đến tháng 10/2010, Huy bất ngờ bị tai nạn giao thông nên phải về quê để chữa trị. Trong những lần liên hệ với nhau qua điện thoại, Huy nghi ngờ người tình có thai liền gặng hỏi. Huy bảo nếu sự thật như vậy sẽ nói cha mẹ lên thành phố hỏi cưới cô. Tuy nhiên Trúc khẳng định: “Làm gì có chuyện đó”.

Cũng trong thời gian này, Trúc ở TP HCM thường xuyên đi chơi với bạn bè. Sự việc được em gái của Trúc kể cho Huy nghe nên cậu thanh niên tỏ ra hằn học, ghen tuông. Cãi vã vì thế cũng xảy ra thường xuyên qua điện thoại.

Chiều 30/10/2010, Huy được cha ruột đưa lên thành phố tìm việc làm. Ngay trong đêm, cậu thanh niên nóng lòng nên đã sang quán cơm gặp Trúc nhưng cô này khước từ. Nhiều ngày tiếp theo, mọi ý định tiếp xúc riêng với người yêu của Huy đều không thành.

Chiều 2/11/2010, Huy tiếp tục gọi điện rủ Trúc đi chơi nhưng không được đồng ý. Đi bộ đến nơi người yêu ở, Huy thấy Trúc đang nói chuyện với 2 thanh niên nên rất “nóng mặt”. Gọi Trúc ra ngoài để hỏi rõ sự tình nhưng cô quay lưng bỏ lên gác. Khi thấy cô nằm nhắn tin trong khi người thanh niên lúc nãy cũng đang bấm điện thoại, Huy nghi ngờ hai người đang nói chuyện “yêu đương”. Lao xuống bếp lấy con dao, Huy xông đến chỗ người yêu, đâm liên tục nhiều nhát vào khắp cơ thể cô. Nghe tiếng kêu cứu, người bạn gái làm cùng Trúc lao đến can ngăn cũng bị Huy quơ dao gây thương tích.

Lúc này, nhiều người khách tại quán cơm biết sự việc nên đã lao lên ứng cứu và bắt giữ Huy. Trúc được đưa đến bệnh viện cấp cứu nhưng đã tử vong vì vết thương quá nặng. Theo kết quả giám định, Trúc bị sát hại khi đang mang thai một bé trai là con của Huy.

“Bị cáo hoàn toàn không biết Trúc đang mang thai…”, Huy lúng búng thanh minh khi được Tòa hỏi.

Trả lời thẩm vấn về lý do giết chết nạn nhân, Huy cho rằng vì mình quá yêu thương Trúc nhưng lời khai này đã bị HĐXX bác bỏ. “Không ai lại đi giết người vì quá yêu thương người ta cả. Nếu yêu thì phải làm những điều tốt đẹp để mang đến hạnh phúc cho nhau”, chủ tọa phân tích.

Im lặng một lúc, Huy nhỏ giọng: “Thấy Trúc hờ hững, bị cáo nghĩ cô đã thay lòng đổi dạ, đã có người yêu mới nên ghen tức”.

Trình bày với Tòa, mẹ Trúc nghẹn ngào mãi mới thốt lên lời. Vẻ đau đớn vì mất đi đứa con gái còn nguyên trên gương mặt của bà. “Tôi không yêu cầu gia đình bị cáo phải bồi thường thiệt hại. Không có tiền nào bù đắp được sinh mạng của con tôi. Mong tòa xử bị cáo theo pháp luật…”, giọng mẹ Trúc run rẩy.

Được nói lời sau cùng, Huy tha thiết xin HĐXX cho phép được nói lời tạ tội với gia đình. Nhận được cái gật đầu của chủ tọa, Huy khúm núm quay lưng rồi vòng tay trước ngực: “Thưa cha mẹ, con thật có lỗi vì chưa làm được gì đã gây ra tội lỗi thế này, gây đau khổ cho biết bao nhiêu người…”

Quay sang mẹ Trúc, Huy lạc giọng: “Con xin lỗi bác, xin mọi người hãy tha thứ cho con. Con biết tội mình nặng lắm, con ân hận nhiều lắm. Ngày con trở về xin bác cho phép con được sang nhà để tạ tội…”. Mẹ Trúc òa khóc.

Giờ nghị án, Huy rưng rưng nước mắt khi kể về tình yêu cuồng dại của mình. Cậu bảo Trúc là người yêu đầu đời nên cậu rất đau đớn khi nghĩ cô đã có bạn trai khác. Đỉnh điểm của sự ghen tức, cậu đã không nghĩ được gì nên cầm dao lao đến đâm chết người yêu. Thời gian đối diện với chính mình trong nhà giam lạnh lẽo, cậu đã hối hận rất nhiều về tội lỗi của mình nhưng không thể làm gì ngoài sự dằn vặt.

“Nhiều đêm em bị mất ngủ nhưng cũng có khi em mơ thấy cô ấy. Nhưng lạ lắm, cô ấy chỉ đau đáu nhìn em mà chẳng nói điều gì…”, Huy cúi đầu giấu ánh mắt đỏ hoe.

Đánh giá hành vi phạm tội của bị cáo là đặc biệt nghiêm trọng, có tính chất côn đồ. Nhưng lúc phạm tội Huy chỉ hơn 16 tuổi và không biết nạn nhân đang mang thai nên TAND TP HCM đã tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù về tội “giết người”. Đây là mức án gần kề cao nhất đối với người chưa thành niên phạm tội.

Theo Vũ Mai (VNE)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm