Susan Boyle lột xác thành thiên nga

Chín tuần kể từ khi bước ra thì cuộc thi Britain's Got Talent, Susan Boyle đã có cuộc sống cô không thể tưởng tượng được. Cô đang là con át chủ bài trong tay Simon Cowell, ông bầu nổi tiếng mát tay của giới âm nhạc Anh.

Cách đây không lâu, Susan sống trong một ngôi nhà nghèo nàn ở Blackburn, phía tây Lothian (Scotland). Phòng khách của cô có những tấm thảm màu nâu đã sờn và đôi ghế bành phủ vải màu be. Cô sống dựa vào trợ cấp xã hội và bán vỏ chai whiskey.

Nay cô chuyển tới một căn hộ rộng rãi, sáng sủa, tường nhà sơn màu kem ở khu Kensington, phía tây London. Nhà sản xuất âm nhạc Simon Cowell đã chọn cho cô ngôi nhà này, và công ty đĩa hát của cô trả tiền. Nội thất trong nhà toàn thứ đắt tiền.

Từ bà cô già dở tính, Susan Boyle biến thành thiên nga nhờ giọng ca vàng và công nghệ lăng xê. Ảnh: Daily Mail.
Từ bà cô già dở tính, Susan Boyle biến thành thiên nga nhờ giọng ca vàng và công nghệ lăng xê. Ảnh: Daily Mail.

Susan Boyle còn có một trợ lý riêng (giúp cô sắp xếp thời gian biểu), một quản gia (phục vụ đồ ăn thức uống và chăm sóc chú mèo Pebbles khi bà chủ vắng nhà). Mỗi khi ra khỏi nhà, Susan Boyle có vệ sĩ đi kèm. Simon Cowell quyết định rằng, Susan sẽ có bất kể thứ gì cô muốn, trong đó một chiếc xe BMW kính đen với tài xế riêng. Điều hòa trong xe không bao giờ bật, vì Susan được khuyên nên bảo vệ giọng hát. Cô còn được cấp thẻ ở trung tâm thể dục thẩm mỹ, được cố vấn nên ăn gì để giữ gìn dung nhan và thanh quản.

Hàm răng của Susan được chăm sóc, làm trắng. Một chuyên gia trang điểm do Simon chỉ định làm đẹp cho Susan bất kỳ khi nào cô ra khỏi nhà. Cô có tủ váy áo mới, trong đó chiếc váy vàng cô từng mặc trên sân khấu Britain's Got Talent bị vứt bỏ thẳng tay. Cô có một cố vấn tài chính. Simon Cowell cũng gửi cho cô một thẻ tín dụng. Nhưng người quen của Susan cho biết, ca sĩ này chưa nhận được nhiều tiền, trừ vài nghìn bảng thù lao cho những buổi biểu diễn hồi đầu hè.

Susan bị chê trong lần đầu xuất hiện trong cuộc thi tài năng với chiếc váy vàng. Cô trở nên thanh nhã hơn trong đêm chung kết (trái). Ảnh: Ken McKay/ Rex Features.
Susan bị chê trong lần đầu xuất hiện trong cuộc thi tài năng với chiếc váy vàng. Cô trở nên thanh nhã hơn trong đêm chung kết (trái). Ảnh: Ken McKay/ Rex Features.

Simon Cowell tới trò chuyện với Susan Boyle hai lần một tuần, xây dựng mối quan hệ rất thân thiết với tài năng âm nhạc này. Cô là một trong số ít người có số điện thoại di động bí mật của anh, và có thể gọi cho anh bất kỳ khi nào.

Susan Boyle đã quay về West Lothian hồi tháng bảy vài ngày. Cô không về nhà cũ, nhưng có dành thời gian cho người thân. Cô cũng gặp chính quyền địa phương, đề nghị không dỡ bỏ nhà cô và tuyên bố sẽ dành 30.000 bảng để mua lại tổ ấm này.

Album sẽ phát hành vào tháng 11 của Susan Boyle bao gồm các bản pop ballad và nhạc ca kịch. Cô cũng có kế hoạch lưu diễn nước Mỹ vào dịp lễ Tạ ơn. Susan dự tính mua nhà ở London và cả ngôi nhà cũ ở Scotland sau khi kiếm được nhiều tiền. Một số chuyên gia dự đoán, cô có thể kiếm khoảng 10 triệu mỗi năm.

Tuy nhiên, sức khỏe và quan hệ xã hội là vấn đề lớn đối với ngôi sao vụt sáng một đêm này. Cô bị thiếu oxy khi chào đời. Cô cũng bị cha mẹ cấm yêu đương vì sợ con họ bị “bọn con trai” lợi dụng. Sau khi mẹ cô qua đời hai năm trước, Susan lại càng lùi sâu vào cuộc sống ẩn dật. Những người gần nhà chỉ biết cô là bà cô già dở tính. Cuộc sống đó quá khác biệt với sự lấp lánh trong thế giới của các ngôi sao. Vậy nên không có gì lạ khi cô ngất xỉu sau đêm chung kết Britain's Got Talent.

Theo Mai Trần (VNE, Daily Mail)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm