Suýt mất vợ vì… mỹ phẩm xách tay

- Vợ tui, vợ chú thân nhau như bia với đậu phộng, thế mà có bí quyết làm đẹp thì len lén tút tát, tân trang một mình là sao?

- Là thế này, bà xã em biết được nơi bán hàng mỹ phẩm nổi tiếng thế giới nên tính tới đó gom về xài.

- Mấy món làm hết mụn, trắng da, hồng môi, xanh lông mày… để “lên đời” thành gái 18 hả? Thế phải đi tận Đức, Mỹ, Ý, Nhật, Hàn gom à?

- Đi… Móng Cái thôi! Các thương hiệu nổi tiếng nào cũng có mà giá lại rẻ “bèo hơn bèo”. Một sản phẩm trên thị trường tiền trăm tiền triệu thì chỗ này chỉ việc xòe… mấy chục ngàn.

- Trời! Thế có biết chính người bán ở đấy thừa nhận là giả hiệu chưa? Cần số lượng bao nhiêu, muốn đóng mác gì cũng ô-kê hết. Xài hàng thế thì sao đảm bảo vợ chú đẹp lên?

- Ủa, tưởng là hàng xách tay, hóa ra là xách tay… qua biên giới kiểu đó hả? Họ xảo quyệt thế thì những người nhẹ dạ cả tin như vợ em dính bẫy cái bụp.

- Trước khi cơ quan chức năng xử lý rốt ráo thì chú gọi cô về đã… Hic! Vợ tui còn được… chứ cô ấy mà thực hiện nghiêm tuyên bố “không đẹp không về” có nước má nhìn không ra luôn!

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm