Tà đạo 'Thiên Triều Nam Quốc' ở Bình Thuận - Bài 2: Giăng bẫy thông tin, thao túng tâm lý

Tà đạo 'Thiên Triều Nam Quốc' ở Bình Thuận - Bài 2: Giăng bẫy thông tin, thao túng tâm lý

(PLO)- Khi có thông tin của các thành viên, gia đình, người tự xưng là “đức vua” của 'Thiên Triều Nam Quốc' yêu cầu họ thực hiện cúng bái hằng đêm để tinh thần không còn minh mẫn nhằm dễ dàng thao túng tâm lý.

Trên số báo trước chúng tôi đề cập đến nhóm tà giáo “Thiên triều Nam Quốc” có những hoạt động kỳ dị, gây tan nát một gia đình trí thức ở xã Thiện Nghiệp, TP Phan Thiết.

Khi nhận thấy sự vô lý của nhóm tà giáo, hai người dâu và rể trong gia đình của bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (được “đức vua” phong là soái tướng Mộc Lan) có ý định rời khỏi tà giáo theo chỉ đạo, bà Lan hợp lực với những người trong gia đình lên kịch bản để khống chế những người này.

Ép ly hôn, lên kịch bản hành hạ

Bà Lan sắp xếp kịch bản để loại cả người từng đầu ấp tay gối của mình và lên kịch bản để em trai phải ly hôn với vợ là chị TTBD vì chị này hiểu rõ ngọn ngành và biết nhiều thông tin về tà giáo “Thiên triều Nam Quốc”.

p5_chinh_thientrieunamquoc_phuongnam_ttam.jpg
Nạn nhân TTBD với thương tích khắp nơi, tỉ lệ thương tật 20%. Ảnh: PHÚ NHUẬN

Cuối tháng 12-2023, sau khi nhanh chóng thực hiện thủ tục ly hôn, bà Lan tung tin biệt thự 241 Bàu Me có tà ma và chị D chính là mầm họa.

Lập tức họ khóa cổng biệt thự, vào trung tâm TP Phan Thiết thuê một căn nhà trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Phú Thủy rồi đưa toàn bộ đại gia đình vào ở.

Tại đây, soái tướng Mộc Lan đã ép buộc chị D viết tường trình với những nội dung không có thật như đã từng ngoại tình với chồng bà Lan bốn lần; ngoại tình với người lái xe của chồng năm lần; nhiều năm qua đã dùng bùa ngải để đầu độc gia đình bà Lan nhằm chiếm đoạt tài sản… Ngoài ra, dù đã ly hôn nhưng chị D bị ép buộc phải viết tường trình xin được tha thứ, xin được tự nguyện ở lại để chăm sóc cho gia đình chồng cũ và các con.

p5_phu1_thientrieunamquoc_phuongnam_ttam.jpg
Khắp nơi trong ngôi biệt thự đều dán bùa chú rất quái dị, kỳ lạ.

Đây chính là những tài liệu mà sau này bà Lan tung ra để đối phó với công an về hành vi giữ người trái pháp luật của mình và những người liên quan.

Theo tố cáo của chị D, sau khi ly hôn, bị ép viết tường trình sai sự thật, cũng là lúc gia đình của chồng cũ thay ổ khóa, thu giữ điện thoại, không cho chị D tự ý ra ngoài và liên hệ với người thân, bạn bè.

Từ thời điểm này, nhiều người trong gia đình bắt đầu hành hạ chị D với lý do để trừ tà.

Việc hành hạ liên tục, xảy ra một thời gian dài, thậm chí những người chị chồng còn ép chị D phải uống nước thải, nước lau nhà. Nếu chị D phản kháng sẽ bị đánh hoặc tuyên bố nếu không thực hiện sẽ cho con gái 10 tuổi của chị D uống nước thải. Vì thương con, chị D phải thực hiện.

Đến ngày 18-4, khi được bà Lan đưa đến ngân hàng kiểm tra tài khoản vì nghi chị D trộm tiền và đưa về nhà lấy cuốn sổ “thần chú” nghi chị D cất giấu, cha mẹ chị D mới phát hiện con mình đầy thương tích nên hô hoán, báo công an.

p5_phu3_thientrieunamquoc_phuongnam_ttam.jpg
Ngoài ngôi biệt thự thì khu đất lớn ở Thiện Nghiệp mà cơ quan điều tra khám xét cũng thu giữ nhiều vật chứng quan trọng của tà giáo “Thiên Triều Nam Quốc”.

Theo kết quả giám định của Trung tâm Giám định y khoa - pháp y Bình Thuận, chị D có 10 vết thương với tổng tỉ lệ tổn thương cơ thể 20%, trong đó có các vết thương gãy xương chính mũi (tỉ lệ 7%); gãy xương sườn VII, VIII (tỉ lệ 4%)… Các chấn thương đều do vật tày gây ra với lực tác động mạnh.

Các hành vi bị nghiêm cấm

4. Hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo:

a) Xâm phạm quốc phòng, an ninh, chủ quyền quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, môi trường;

b) Xâm hại đạo đức xã hội; xâm phạm thân thể, sức khỏe, tính mạng, tài sản; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;

c) Cản trở việc thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân;

d) Chia rẽ dân tộc; chia rẽ tôn giáo; chia rẽ người theo tín ngưỡng, tôn giáo với người không theo tín ngưỡng, tôn giáo, giữa những người theo các tín ngưỡng, tôn giáo khác nhau.

5. Lợi dụng hoạt động tín ngưỡng, hoạt động tôn giáo để trục lợi.

(Điều 5 Luật Tín ngưỡng, tôn giáo 2016)

Tuy nhiên, phía gia đình bà Lan phủ nhận đã gây ra các thương tích trên và cho rằng chị D tự gây thương tích cho mình trong khi trên thực tế chị D đã bị giám sát rất chặt chẽ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an TP Phan Thiết đã khởi tố vụ án cố ý gây thương tích xảy ra tại căn nhà thuê trên đường Nguyễn Phúc Nguyên, phường Phú Thủy để tiếp tục điều tra.

Dọa “12 đời con cháu
bị câm điếc”, dùng SIM rác “khủng bố”

Đến tháng 4-2024, sau khi biết chồng là anh K tố cáo hành vi gieo rắc sự cuồng tín của tà đạo “Thiên triều Nam Quốc”, có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản thì “soái tướng” Mộc Lan gọi chồng là yêu quái và hai người nộp đơn ra tòa ly hôn.

Trong quá trình hoạt động, nhóm 32 của bà Lan nhận “chỉ dụ” của “đức vua” thông qua mạng xã hội Zalo. Theo quy ước, những thành viên sử dụng Zalo phải dùng bí danh do người đứng đầu “Thiên triều Nam Quốc” ban tặng trước đó.

Khi giao nhiệm vụ trên nhóm Zalo, “đức vua” yêu cầu những người tham gia nhóm phải xóa hết nội dung, giải tán nhóm và người trong tất cả nhóm phải gọi người đứng đầu tà giáo là “đức ngài”, “đức vua”…

Tà đạo 'Thiên Triều Nam Quốc' ở Bình Thuận - Bài 2: Giăng bẫy thông tin, thao túng tâm lý
Một buổi cúng bái quái dị của gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Lan trong ngôi biệt thự
ở Thiện Nghiệp.

“Đức vua” sử dụng ba bí danh là Ngao Quế Anh, Mộc Quế Anh, Chị Tư Con Cô Bảy và sử dụng một con dấu nhỏ bằng gỗ, một con dấu lớn bằng đá ngọc đầu rồng để đóng dấu giao nhiệm vụ cho những người tham gia trong các nhóm. Lệnh người này đưa ra buộc tất cả mọi người trong các nhóm phải chấp hành tuyệt đối.

Ngoài ra “đức vua” còn sử dụng rất nhiều bí danh khác như Thừa tướng, Na Tra, Lý Tịnh, Đức Thánh Mẫu Kim Liên, Đức Thánh Mẫu Bích Liên… để giao nhiệm vụ cho những người trong nhóm 32.

Nếu ai cãi lời hoặc có ý định bất tuân, “đức vua” của “Thiên triều Nam Quốc” sẽ đưa ra những lời đe dọa trừng phạt như “12 đời con cháu sẽ bị câm điếc” hoặc sẽ bị “lột bỏ tất cả phẩm tước, trục xuất khỏi 'Thiên triều Nam Quốc”… Ngoài ra còn cho người lạ dùng SIM rác gọi điện thoại liên tục để khủng bố tinh thần.

p5_phu4_thientrieunamquoc_phuongnam_ttam.jpg
Trong ngôi biệt thự là hai mũi tên đe dọa.

Chu Tước chuyên thu thập tin là ai?

Rất nhiều người băn khoăn vì sao đại gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Lan đều là giáo viên, cán bộ lại có thể cuồng tín một cách mù quáng, vi phạm pháp luật để làm theo chỉ đạo của người tự xưng là “đức vua” của “Thiên triều Nam Quốc”? Thực tế nhóm tà giáo này khi muốn đưa gia đình nào vào tầm ngắm sẽ có một thời gian khá dài theo dõi, thực hiện theo kịch bản.

Theo đó, dưới trướng người đứng đầu “Thiên triều Nam Quốc” có một thanh niên tên K, được phong là tướng quân, có bí danh là Chu Tước; Khổng Tước, là người rất giỏi về công nghệ thông tin, chuyên viết phần mềm, thu thập thông tin của các thành viên và gia đình mà “đức vua” nhắm tới.

Từ những nội dung thông tin có được, “đức vua” sẽ nhắn vào các nhóm khiến các thành viên tin sái cổ vì tưởng rằng “đức vua” là đấng tiên tri, biết cả suy nghĩ của từng thành viên hay nội dung trao đổi riêng tư trong gia đình nên càng tin tưởng hơn.

Ngoài ra, “đức vua” luôn nhắn tin vào các nhóm liên tục gieo rắc về việc gia đình sẽ bị yêu ma hãm hại; sắp tới nhiều người trong gia đình sẽ đột tử hay bị tai nạn giao thông tử vong và yêu cầu những người tham gia phải cúng trừ tà mỗi đêm (từ 23 giờ đến 4 giờ hôm sau) làm cho tinh thần của những người này không còn minh mẫn và tâm trạng luôn lo lắng, tưởng tượng, ảo giác...

Người được xem là quan trọng thứ hai chỉ sau “đức vua” của “Thiên triều Nam Quốc” là một người đàn ông tên L, giữ “tay hòm chìa khóa”, phụ trách tài chính của tà giáo.

Và nhiều người bất ngờ khi biết được “đức vua” tà giáo “Thiên triều Nam Quốc” xây dựng nhiều kịch bản, thủ đoạn tinh vi để thao túng nhiều gia đình chỉ là một phụ nữ đơn thân 37 tuổi, có ngoại hình đẹp và sang trọng.

Hết sức cảnh giác!

Sau khi nhận tin chị D bị gia đình chồng cũ giam giữ, bạo hành do cuồng tín, Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Phan Thiết và Hội Phụ nữ xã Phong Nẫm đã đến thăm hỏi sức khỏe, động viên tinh thần chị D và gia đình.

Tỉnh hội Phụ nữ cũng thông qua hệ thống Zalo của hội để thông tin và tuyên truyền cho phụ nữ toàn tỉnh cảnh giác về tà giáo này.

Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Phan Thiết cũng gửi lời nhắn nhủ đến mọi người nói chung và chị em phụ nữ nói riêng: Đảng, Nhà nước luôn tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Song chúng ta cũng cần hết sức cảnh giác, đừng nhẹ dạ, cả tin biến thành nạn nhân của những giáo phái, tà giáo lạ mà gia đình bà Nguyễn Thị Ngọc Lan là một minh chứng…

PHẠM THỊ NGỌC YẾN, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ TP Phan Thiết

Đọc thêm