(PLO)- Bến phà Gianh 1 và 2, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt vừa được tôn tạo, với con tàu không số đầu tiên được tái hiện.
Bến phà Gianh 1 và 2 có vị trí nằm trên sông Gianh thuộc địa phận phường Bắc Gianh (tỉnh Quảng Trị) là nơi chứng kiến nhiều biến động lịch sử trong những năm tháng chiến tranh. Ảnh: MINH TRƯỜNG Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, nơi đây được xem là vị trí chiến lược trên tuyến đường vận tải vũ khí, lương lực từ miền Bắc vào miền Nam. Ảnh: MINH TRƯỜNG Và từ đây, con tàu không số đầu tiên ra đời, mở màn cho những chuyến tàu không số trên đường Hồ Chí Minh trên biển. Nhằm cắt đứt tuyến đường vận chuyển huyết mạch tại khu vực này, quân đội Mỹ đã nhiều lần đưa không quân và hải quân đến đánh phá. Ngày 5-8-1964, trận đánh đầu tiên của Hải quân Việt Nam, quân và dân địa phương nơi đây bảo vệ thành công tuyến đường vận tải huyết mạch; đưa bến phà Gianh trở thành biểu tượng của ý chí, bản lĩnh quân và dân Việt Nam. Ảnh: MINH TRƯỜNG Năm 2013, Bến phà Gianh 1 và 2 được công nhận là di tích lịch sử quốc gia đặc biệt, thuộc hệ thống di tích đường Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh. Ảnh: MINH TRƯỜNG Vừa qua, Bến phà Gianh 2 đã được xây dựng nhiều hạng mục mới, tôn tạo lại cảnh quan và bố trí nhiều hiện vật để tưởng niệm, phục vụ người dân, du khách đến tham quan. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Lần đầu tiên, con tàu không số được làm bằng gỗ với tỉ lệ 1/1 chiếc đầu tiên mở màn cho chuyến tàu không số trên đường Hồ Chí Minh trên biển được tái hiện. Con tàu bằng gỗ có hai đáy, với chiều dài 13,5 m và rộng 3,6 m; tải trọng 20 tấn. Ảnh: MINH TRƯỜNG Cựu chiến binh, người dân đến thắp hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh tại bến phà Gianh. Ảnh: MINH TRƯỜNG Và ôn lại những kỷ niệm của năm tháng chiến tranh khốc liệt. Ảnh: MINH TRƯỜNG Ông Trần Đình Sơn, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Bắc Gianh, tỉnh Quảng Trị, cảm nhận rất xúc động khi được chứng kiến di tích lịch sử quốc gia đặc biệt bến phà Gianh 1 và 2 được tôn tạo xây dựng quy mô như vậy. Ông Sơn chia sẻ, năm 1964, không quân Mỹ đã đưa máy bay bắn phá ác liệt vào bến phà Gianh, khiến nơi đây trở nên hoang tàn. Tuy nhiên, với ý chí quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, quân và dân nơi đây đã anh dũng để bảo vệ chủ quyền của đất nước. Trải qua nhiều năm tháng bình yên nhưng nơi đây vẫn là khu vực thấp trũng, hoang hoá. Vừa qua, được Đảng và Nhà nước quan tâm xây dựng, tôn tạo lại di tích, người dân rất vui mừng. “Trước một di tích lịch sử trang nghiêm như vậy, tôi thầm cảm ơn những đồng chí, đồng đội của tôi đã hy sinh xương máu để đất nước được hạnh phúc như ngày hôm nay”, ông Sơn nói. Ảnh: MINH TRƯỜNG
Một cựu chiến binh đọc thông tin về thông số thiết kế tái hiện lại chiếc tàu không số đầu tiên trên biển tại di tích lịch sử. Ảnh: MINH TRƯỜNG Mọi vật dụng trên tàu đều được tái hiện. Ảnh: MINH TRƯỜNG Đến với di tích lần này, người dân và du khách còn được tham quan, tìm hiểu về những hình ảnh, kỷ vật mà phà Gianh đã chứng kiến qua các thời kỳ. Ảnh: MINH TRƯỜNG Tối mai, ngày 18-4, tại Khu Di tích Phà Gianh, thuộc Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh, chương trình nghệ thuật chính luận Bản hùng ca trên sông sẽ diễn ra. Chương trình là lời tri ân sâu nặng dành cho những thế hệ cán bộ, chiến sĩ, thanh niên xung phong, dân quân và nhân dân đã anh dũng chiến đấu, hy sinh tại khu vực phà Gianh – cảng Gianh trong suốt 9 năm làm nhiệm vụ chi viện cho tiền tuyến, chống chiến tranh phá hoại miền Bắc của đế quốc Mỹ, giai đoạn 1964 – 1973. Ảnh: MINH TRƯỜNG