Tặng hơn 200 áo ấm cho trẻ em đón tết

Đây là số áo ấm của một công ty đóng tại TP.HCM gửi tặng cho các em sau khi đọc bài ““Khát” áo ấm khi đông về” (báo Pháp Luật TP.HCM ngày 29-12-2009).

Xã Hồng Trung là một trong những xã nghèo nhất huyện A Lưới với các cư dân chủ yếu là người dân tộc Pa Kô. Hầu hết trẻ em nơi đây không có áo ấm để mặc. Đến mùa đông, những đứa trẻ phải phơi mình bên bếp lửa để trốn cái lạnh cắt thịt ở vùng biên giới.

Cầm bộ quần áo ấm trong tay, bà Hồ Thị Nhiêm tần ngần: “Dân bản ở đây chỉ mong đủ ăn để no cái bụng, chứ áo ấm thì không dám mơ tới. Giờ được tặng áo mới, đẹp quá, ấm quá…”.

Tặng hơn 200 áo ấm cho trẻ em đón tết ảnh 1

Phóng viên báo Pháp Luật TP.HCM (phải) tặng áo ấm cho trẻ em nghèo xã Hồng Trung, huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên-Huế. Ảnh: NL

Em Hồ Thị Liên, học sinh lớp 7, Trường THCS Hồng Trung, vui mừng nói: “Từ nhỏ đến giờ cháu chưa từng có chiếc áo ấm mới. Em gái cháu cũng rứa, nó mong có chiếc áo mới để mặc đi chơi ngày tết nhưng nhà cháu nghèo lắm, không có tiền để mua…”. Em Hồ Thị Thơm (tám tuổi) vẫn không tin mình đã có áo ấm mới. Thơm cứ đi theo chúng tôi hỏi: “Chú cho cháu áo thật hả chú?”…

Chung vui với các bé, ông Nguyễn Thái Chăng, Chủ tịch UBND xã Hồng Trung, nói: “Đây là món quà vô cùng ý nghĩa, thiết thực cho trẻ em nghèo ở địa phương. Thay mặt bà con, chúng tôi cảm ơn báo Pháp Luật TP.HCM và  bạn đọc của báo”.

NGUYÊN LINH - VIẾT LONG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm