Ten Hag mong chờ Ronaldo bùng nổ sau bàn thắng thứ 700

Ten Hag mong chờ Ronaldo bùng nổ sau bàn thắng thứ 700

(PLO)- Thuyền trưởng MU kỳ vọng, bàn thắng thứ 700 cấp CLB sẽ khơi mào cho sự trở lại đầy phong độ của Cristiano Ronaldo.
Ronaldo "nổ phát súng" đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: GETTY

Ronaldo "nổ phát súng" đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. Ảnh: GETTY

Tuyển thủ người Bồ Đào Nha lần đầu “nổ súng” ở Ngoại hạng Anh, lập công trong chiến thắng 2-1 của Manchester United trước Everton.

Tuy từng 5 lần giành Quả bóng vàng nhưng Ronaldo phải tập quen với sự “ra rìa” dưới thời Ten Hag. Tại Premier League mùa này, CR7 chỉ duy nhất một lần có tên trong đội hình chính.Anh tiếp tục bị bỏ lại trên băng ghế dự bị, rồi được Ten Hag tung vào sân sớm sau chấn thương của Anthony Martial.

Cầu thủ 37 tuổi đã tận dụng cơ hội ngay trước khi hiệp một khép lại, mang về 3 điểm xứng đáng cho MU trong trận đấu với Everton có quá nhiều sai số của cả hai đội.

Ten Hag chỉ đạo các cầu thủ MU. Ảnh: REUTERS

Ten Hag chỉ đạo các cầu thủ MU. Ảnh: REUTERS

HLV Ten Hag chia sẻ sau bàn thắng đầu tiên của Ronaldo ở Ngoại hạng Anh: “Mọi cầu thủ đều cần nó (sự tự tin), ngay cả khi bạn là người giỏi nhất thế giới. Tôi đã làm việc với nhiều tay săn bàn, họ cần những bàn thắng trong mỗi mùa giải để lấy lại cảm giác đó, sự xác nhận của trực giác.

Một khi họ có được một số bàn thắng, họ sẽ trôi chảy và trận đấu diễn ra dễ dàng hơn. Điều đó cũng sẽ xảy ra với anh ấy”.

Quỷ đỏ đang tìm cách đáp trả khi bị Manchester City vùi dập 6-3 cuối tuần trước nhưng đã có khởi đầu có thể nói là tồi tệ nhất.

Trong lần đầu tiên ra sân ở Premier League kể từ khi chuyển đến từ Real Madrid với giá 60 triệu bảng, Casemiro là người mắc lỗi trong bàn thua sớm khi để Amadou Onana cướp bóng và chuyền cho Alex Iwobi dứt điểm vào góc cao khung thành.

Everton bước vào trận đấu với thành tích phòng ngự tốt nhất giải, nhanh chóng bị hủy diệt khi để MU san bằng cách biệt chỉ trong vòng 10 phút.

Antony ghi bàn gỡ cho MU từ đường chuyền của Martial. Ảnh: GETTY

Antony ghi bàn gỡ cho MU từ đường chuyền của Martial. Ảnh: GETTY

Antony trở thành cầu thủ MU đầu tiên ghi bàn trong ba trận đầu tiên tại Premier League, bằng một pha dứt điểm lạnh lùng từ đường chuyền của Martial. Nửa giờ sau, Martial bị chấn thương hông không thể tiếp tục, mở đường cho Ronaldo vào sân và siêu sao Bồ Đào Nha chỉ mất 14 phút để ghi dấu ấn cho riêng mình.

Casemiro sửa chữa lỗi lầm bằng cách giành quyền kiểm soát bóng ở khu vực giữa sân, rồi phối hợp giúp đồng đội cũ ở Real Madrid lập công.

Chiến tích giúp Ronaldo nâng tổng số bàn thắng sau hai lần gia nhập MU lên con số 144.

Cầu thủ ghi bàn kỷ lục của Madrid từng ghi 450 bàn cho gã khổng lồ Tây Ban Nha, trong khi có được 101 bàn trong màu áo Juventus và 5 lập công khi còn thi đấu cho Sporting Lisbon.

Siêu sao người Bồ Đào Nha có bàn thắng giải tỏa sức ép. Ảnh: REUTERS

Siêu sao người Bồ Đào Nha có bàn thắng giải tỏa sức ép. Ảnh: REUTERS

Thành tích của CR7 khiến HLV Everton - Frank Lampard phải nghiêng mình: “Anh ấy là một trong những cầu thủ vĩ đại nhất đã chơi bóng. Bạn không thể làm gì khác ngoài việc chiêm ngưỡng những con số đó”.

Everton sở hữu chuỗi bảy trận bất bại, nhưng mấy mặn mà trong việc tìm kiếm bàn gỡ. Cho đến khi họ đối mặt với một pha không chiến muộn và may mắn tránh được bàn thua thứ ba 10 phút trước khi hết giờ.

Marcus Rashford cướp bóng từ Iwobi để loại bỏ thủ thành Pickford và dứt điểm vào lưới trống, nhưng tiền đạo của MU đã bị thổi phạt vì dùng tay sau khi trọng tài xem xét VAR.

Chiến thắng đưa đoàn quân của HLV Ten Hag lên vị trí thứ 5 trên bảng xếp hạng, kém đội dẫn đầu Arsenal 9 điểm nhưng còn lợi thế một trận chưa đấu.

Đọc thêm