Thách cưới làm tan vỡ hạnh phúc

Ngày nay, một đám cưới đơn giản, tiết kiệm mà trang trọng là thể hiện nếp sống văn hóa.

Nhưng trên thực tế, hiện một số gia đình ở miền Tây có con gái không ngần ngại thách cưới cả trăm triệu đồng để rồi khiến nhiều đôi phải lỡ dở cả đời.

Ngày 20-6, tại Tiền Giang, gia đình anh Nguyễn Văn Hòa đến nhà chị Trần Thị Út để bàn chuyện cưới xin cho hai người. Sau khi tổ chức tiệc đãi nhà trai, rượu ngà ngà say, cha chị Út thách cưới nhà trai ba cây vàng, 15 triệu đồng tiền mặt, bảy mâm tiệc đãi nhà gái cùng cau, trầu, rượu… đầy đủ các món theo nghi lễ. Mặc dù đã lường trước chuyện thách cưới nhưng để chuẩn bị đám cưới theo yêu cầu của nhà gái, nhẩm tính nhà trai phải chi ngót 150 triệu đồng.

Sau khi nghe nhà gái thách cưới, nhà trai trình bày hoàn cảnh, xin nhà gái giảm bớt để phù hợp với thực tế nhưng không được chấp nhận. Đã thế nhà gái còn tuyên bố nếu nhà trai không có đủ vàng thì nhà gái sẽ đi vay giùm cho rồi trả sau, vì đám cưới phải… đẹp mặt hai họ.

Anh Hòa cho biết mẹ anh mất đã lâu, hiện anh đang làm việc tại TP.HCM với mức lương 7 triệu đồng/tháng, còn chị Út làm công nhân may tại quận 12, lương mỗi tháng tầm 4 triệu đồng, cuộc sống chỉ đủ trang trải. “Tụi mình yêu nhau được hơn một năm nay rồi, tuổi hai đứa cũng đã lớn, gia đình hai bên rất vui vẻ. Vậy mà giờ hai đứa đã chính thức chia tay” - anh Hòa tâm sự. Anh cũng cho biết thêm qua tìm hiểu, một số hàng xóm cho biết trước đây cũng có một vài mối đến xin cưới Út nhưng cuối cùng đành rút lui vì không chịu nổi tiền thách cưới.

Đã ba năm nay, anh Trần Nguyễn Chí Thành cùng chị Nguyễn Cung Hô sống với nhau như vợ chồng tại quận 2 (TP.HCM). Cuộc sống của anh chị khá hạnh phúc. Anh Thành mở một tiệm hớt tóc nam, còn chị mở một tiệm gội đầu nhuộm tóc, làm móng cho nữ cách đó chừng 50 m khá đông khách.

Ba năm trước, anh Thành cùng gia đình đã sang nhà chị Hô tại Sóc Trăng để xin cưới chị vì hai người yêu nhau khá lâu, lại có cuộc sống ổn định tại TP.HCM. Sau khi hai bên gia đình bàn bạc, nhà gái nhất quyết yêu cầu nhà trai phải làm lễ chu đáo với số tiền thách cưới là 20 triệu đồng tiền mặt, hai cây vàng, cau trầu, rượu, heo quay và lo toàn bộ tiền tiệc khi nhà trai đến đưa dâu. Nhà trai đã thương lượng xin nhà gái giảm bớt tiền và vàng vì nhiều quá nhưng không được đồng ý. Nhà gái chỉ đồng ý cho nhà trai chuyển từ tiệc mặn sang tiệc ngọt trong lễ rước dâu.

Anh Thành kể: “Hai đứa yêu nhau đến nay đã hơn năm năm, tuổi của hai đứa cũng đã lớn nhưng chỉ vì chuyện thách cưới mà gia đình hai bên nảy sinh mâu thuẫn. Giờ cứ sống vậy để kiếm tiền, khi nào đủ sẽ tổ chức đám cưới ở quê. Còn không chỉ đăng ký kết hôn rồi làm bữa tiệc nhỏ tại TP.HCM đãi bạn bè”.

HÀN GIANG

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới