Thanh Hoa: Người đẹp hay… xấu hổ!

Người đẹp Thanh Hoa (Ảnh nhân vật cung cấp).
Người đẹp Thanh Hoa (Ảnh nhân vật cung cấp).

Sinh năm 1987, Nguyễn Thị Thanh Hoa hiện đang là sinh viên trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội.

Cô gái hút sự chú ý với mái tóc óng ả, nụ cười khoe răng khểnh này là em gái của người đẹp Lan Hương (Người lọt vào top 5 Hoa hậu Việt Nam 2004 với danh hiệu Gương mặt khả ái).

Giống chị gái, Thanh Hoa từng là thành viên CLB người mẫu Hoa học trò. Cô còn tham gia khá nhiều cuộc thi nhan sắc như: Hoa hậu Áo dài 2005, Người đẹp các vùng kinh đô Việt Nam và Hoa hậu Việt Nam 2006.

Khán giả yêu thích phim truyền hình cũng dễ nhận ra người đẹp này qua sê-ri Cảnh sát hình sự (Phiên án chưa kết thúc) và 22 tập phim Cỏ lông chông của đạo diễn Huy Thuần. Không chỉ dừng lại ở môn nghệ thuật thứ 7, gần đây gương mặt xinh xắn này còn xuất hiện trên chương trình Văn nghệ chủ nhật với vai trò MC.

Thanh Hoa: Người đẹp hay… xấu hổ! ảnh 2

Gặp Hoa tại nhà riêng vào cuối một buổi chiều còn đọng chút hơi lạnh cuối cùng của mùa đông; với váy búp bê trắng, gương mặt trang điểm nhẹ, từ cô lan toả một sức sống thanh tân. Đúng như sự cảm nhận của một chị đồng nghiệp “mỗi lần ngoái nhìn đều thấy cô đẹp hơn cái nhìn trước”.

câu chuyện ngẫu hứng, lan man, có lẽ khởi nguồn từ… chiếc váy!

Sở hữu gương mặt đẹp, dáng vóc cao ráo, sao Thanh Hoa không đi theo nghề người mẫu chuyên nghiệp?

Thanh Hoa: Người đẹp hay… xấu hổ! ảnh 3

Trước đây, tôi và chị gái đều là thành viên của CLB người mẫu Hoa học trò nên có đi diễn. Nhưng không diễn trên các sân khấu lớn, chỉ diễn cho các trường cấp III, đại học… Tôi thấy làm người mẫu cũng hay nhưng sau học hết phổ thông, nhận được một số lời mời đi diễn thời trang, tôi nhận ra nghề người mẫu không hợp với mình!

Người mẫu phải tự biết trang điểm trong khi tôi không biết trang điểm. Hầu hết các người mẫu đều cao 1m70 trở lên, trong khi tôi khiêm tốn… 1m67. Khi đi diễn, tôi luôn bị xếp vào top đầu tiên - top những người thấp nhất. Tôi cảm thấy ngại. Có lẽ, tôi không có duyên làm người mẫu.

Không chỉ không có duyên với nghề người mẫu mà đối với giải thưởng các cuộc thi nhan sắc, bạn cũng không… có duyên?

Đúng là không có duyên thật! Tham gia vài cuộc thi như Hoa hậu Áo dài 2005, Người đẹp các vùng kinh đô 2006 và Hoa hậu Việt Nam 2006 nhưng kết quả không cao lắm (cười).

Thanh Hoa: Người đẹp hay… xấu hổ! ảnh 4

Nghe nói, tại cuộc thi Hoa hậu Áo dài 2005, Hoa lọt top 5 người đẹp nhất khu vực phía Bắc. Đang chuẩn bị cho vòng chung kết toàn quốc tại Sài Gòn thì đùng cái, Hoa tuyên bố “bỏ thi”, vì sao thế?

Tại thời điểm đó, tôi đang học năm thứ nhất trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Vòng chung kết toàn quốc diễn ra trong nửa tháng, lại trùng với thời gian học thi ở trường. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng là bỏ thi để tập trung cho việc học.

“Đấu đá” nhiều tại các cuộc thi sắc đẹp mà kết quả chỉ là con số 0, bạn có nản không?

Giải thưởng không được thì ai cũng buồn, nhưng tôi không đặt quá nặng về vấn đề giải thưởng. Tôi xác định từ đầu là dự thi để thể hiện mình, vì niềm yêu thích ánh đèn sân khấu và giao lưu, gặp gỡ mọi người. Cái tôi được nhất, là lần lọt vào danh sách 34 thí sinh tham dự vòng chung kết Hoa hậu Việt Nam 2006 tại Nha Trang. Tôi được đi chơi Vinpearl một chuyến… miễn phí. Cảm thấy mỹ mãn lắm rồi!

Với lợi thế là kinh nghiệm rút ra từ các cuộc thi trước đây, nhan sắc, vóc dáng cũng “nảy nở” thêm. Năm nay, có… thi tiếp Hoa hậu Việt Nam?

Tôi không mơ đến chuyện đi thi nữa. Tôi học chuyên về ngành diễn, cũng chuẩn bị ra trường rồi nên muốn tập trung vào “chuyên môn”. Ở cái tuổi 18, 19 đẹp nhất - cái ngưỡng để bước vào đời, tôi đã đi thi và giờ thì tôi muốn dừng lại để làm tiếp công việc mình yêu thích. Tôi thích làm diễn viên, được hoá thân vào nhiều loại vai khác nhau. Hiện tại, tôi đã tham gia hai bộ phim truyền hình Cảnh sát hình sự và Cỏ lông chông.

Nhắc đến hai vai diễn gần đây của bạn, nhiều ý kiến cho rằng Hoa xinh thì có xinh nhưng diễn…“đơ” quá. Bạn phản ứng ra sao?

(Cười) Điều đó, tôi biết đầu tiên. Khi phim Cỏ lông chông đóng máy, tôi háo hức chờ đến ngày phát sóng. Khi phim ra mắt, tôi cũng nhận được khá nhiều lời góp ý. Ngay cả người trong nhà, chị gái và mẹ cũng nói: “Nhiều đoạn diễn chưa vào, sượng quá”.

Quả là đóng phim không dễ dàng gì. Có nhiều cảnh cô Hoa (tên nhân vật trong phim Cỏ lông chông trùng tên với Hoa) trải qua như bị lừa vào nhà chứa, sống vợ chồng với người đàn ông lạ…, tôi chưa gặp phải nên diễn chưa đạt. Tôi vẫn nghĩ, giá như được diễn lại, tôi sẽ làm tốt hơn thế.

Lần đầu “va vấp” thực tế phim trường, có điều gì khiến cô sinh viên chập chững bước vào nghề bị “sốc”?

Làm phim không dễ dàng, hào quang như mình vẫn mong đợi. Có những điều mình đọc kịch bản, nghĩ diễn viên sẽ diễn thế này, thế này nhưng ra phim trường lại khác hẳn. Có nhiều cách đạo diễn thị phạm không đúng ý mình nhưng mình vẫn phải thực hiện.

Đóng phim rồi, tôi biết góc quay thế nào là đẹp đối với mình, cách học kịch bản thế nào, bộc lộ cảm xúc ra sao. Khi đóng phim, tôi mới biết thế nào là cảm giác bị ám ảnh bởi nhân vật. Có một thời gian, tôi luôn nhớ tới nhân vật Hoa, cô ấy cô đơn ra sao, bị bỏ rơi thế nào… Tôi được biết là mình còn thực hiện rất nhiều bộ phim khác. Tốt nhất là không nên nhớ quá nhiều về một nhân vật.

Nghe nói, cảnh quay đầu tiên trong phim Cảnh sát hình sự đã khiến cô sinh viên trường Nghệ thuật Hà Nội… thất vọng. Chuyện này thực hư thế nào?

Chỉ là chuyện vui thôi. Ngày đó, tôi mới vào trường được một tháng. Được chú đạo diễn chọn vào vai con gái ông trung uý, tôi mừng lắm. Cảnh quay đầu tiên, tôi ăn mặc váy vóc rất điệu đà. Đến nơi mới biết là đóng cảnh… ở nhà nên tôi phải thay váy, mặc quần áo ở nhà. Tôi thích để tóc xoã nhưng các cô chú không cho, họ nói ở nhà thì không được rũ rượi. Đấy, đóng phim không phải lúc nào cũng được mặc đẹp, trưng diện như mình nghĩ.

Thanh Hoa từng nói “muốn một vai diễn khác với ngoại hình của mình: góc cạnh, cá tính, có thể hơi chua ngoa một tí”. Nhưng bạn có nghĩ rằng với vẻ bề ngoài “ngoan hiền” của mình thì khó có thể hoá thân vào một vai diễn phá cách?

Thanh Hoa: Người đẹp hay… xấu hổ! ảnh 5

Năm đầu tiên tôi vào trường, thầy giáo cũng nói với tôi như thế. Thấy tôi chọn một vai gai góc, thầy khuyên nên chọn vai diễn gần với tôi hơn, người xem sẽ tin hơn. Và hai vai diễn các đạo diễn lựa chọn tôi cũng là vai hiền, ngoan, đều đều như tính cách bên ngoài của tôi. Thực sự, tôi muốn đóng vai phản diện.

Bạn không nghĩ đến những “bất lợi” người diễn viên vào vai phản diện thường gặp phải trong cuộc sống à?

Tôi không nghĩ thế. Khi người ta ghét mình có nghĩa là mình vào vai ác thành công. Tôi không muốn mình bị bó buộc vào một vai bất kỳ nào đấy. Tôi muốn thoả sức sáng tạo ở các vai diễn khác nhau.

Sắp tới, bạn vào vai diễn như thế nào?

Từ năm học thứ 3 đến nay, tôi từ chối 4 bộ phim rồi. Cũng tiếc, nhưng tôi không thể nghỉ học quá nhiều. Hi vọng sau khi tốt nghiệp, ra trường sẽ có nhiều cơ hội đến với tôi hơn.

Việc học đối với Hoa là điều quan trọng nhất. Vậy sao, bạn còn đảm nhận thêm công việc MC của chương trình Văn nghệ chủ nhật?

Khi nghe người bạn nói có đợt tuyển, tôi muốn thử sức mình xem sao và tôi đã trúng tuyển. Công việc này giúp tôi có dáng ngồi đẹp, ăn nói tháo vát, khéo léo hơn. Công việc cũng không quá cực nhọc. Hơn nữa, một tháng chỉ quay một lần. Mỗi lần, quay liền 4 số. Nếu quay nhanh, tôi chỉ “tốn” có 2 tiếng nên không sợ ảnh hưởng đến chuyện học hành.

Lần đầu tiên dẫn chương trình, cảm giác của Hoa ra sao?

Lạ lắm! Làm MC khác hẳn với nghề diễn viên. Nếu như diễn viên thể hiện nhiều qua hành động, cử chỉ, nét mặt thì MC lại nghiêng về giọng nói. Lần đầu tiên quay chính thức, tôi run, căng thẳng lắm. Quay đi quay lại mấy đúp không xong. Sau tôi luyện tập nói trước gương nhiều nên dẫn tự nhiên hơn.

Người ta đã nhìn thấy Hoa với vai trò một người đẹp trên sân khấu, diễn viên và cả MC nhưng những hình ảnh chuyên nghiệp, tự tin đó khác hẳn với con người thật ở ngoài . Nếu để nói một điều gì đó về con người thật của mình, bạn có thể chia sẻ điều gì?

“Mỗi lần ngoái nhìn đều thấy cô đẹp hơn cái nhìn trước”.
“Mỗi lần ngoái nhìn đều thấy cô đẹp hơn cái nhìn trước”.

Trên sân khấu vậy thôi chứ ở ngoài, ai cũng nói tôi hiền và hay xấu hổ. Nghề của tôi là xuất hiện thường xuyên trước công chúng nhưng từ bé đến giờ tôi vẫn chưa bỏ được tật xấu hay… đỏ mặt. Mọi người nói gì, đùa gì là tôi lại ngại, lại đỏ mặt!

THU NGUYỄN - (Theo Dân Trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm