Thí sinh thi HHVN phải luyện đứng trên giày cao gót trong bốn giờ

Đánh vật với giày cao gót

Sau một ngày lịch hoạt động đầy kín, không cả ngủ trưa, 19 giờ tối ngày 10-8-2010 các thí sinh nhận lệnh phải tập trung tại sân khấu chính của đêm chung kết để tập luyện và phải mang theo giày bệt để đi bộ lẫn giày cao gót. Khổ nổi sân khấu chính như một cái thung lũng nằm trên đỉnh một ngọn đồi. Các thí sinh phải đi bộ một đoạn xa, leo lên mấy trăm bậc thang lên đỉnh đồi, rồi lại đi xuống mấy trăm bậc thang để lên được sân khấu. Lên đến sân khấu, các thí sinh được lệnh phải đi hoàn toàn  bằng giày cao gót cho quen.

Thí sinh thi HHVN phải luyện đứng trên giày cao gót trong bốn giờ ảnh 1

Siêu mẫu người Nga Polina hướng dẫn các thí sinh trình diễn. Ảnh: HÒA BÌNH

Sân khấu rộng mênh mông, được thiết kế phân tầng bởi các bậc thang, các thí sinh buộc phải tập đi giày cao gót lên xuống các bậc thang để thi thố. Chuyện đi cho khỏi ngã mà mắt không được nhìn xuống bậc thang, phải nhìn thẳng vào khán giả đã là không dễ. Chuyện đi sao cho đúng đội hình – ra vô thế nào, đứng ở đâu,  đi sao cho đẹp, mặt lúc nào cũng tươi tắn, nở nụ cười, phong thái đầy trẻ trung tràn đầy sức sống và đi phải đúng nhịp nhạc càng khó hơn.

Khổ nổi không phải thí sinh nào cũng sáng ý, có thí sinh chuyên gia huấn luyện nói mãi cũng vẫn cứ đi sai, vẫn quên mất lúc nào đi ra lúc nào đi vô, báo hại chuyên gia và các thí sinh cứ phải đứng ròng rã và tập đi tập lại hoài. Hết phần tập đội hình chung thì đến phần tập riêng cho từng thí sinh biểu diễn. Trong lúc đó tất cả các thí sinh khác vẫn phải đứng nguyên trên giày cao gót để làm nền với yêu cầu phải luôn có nụ cười trên môi. Trong buổi tập này các người đẹp đã phải đứng suốt trên giày cao gót từ 19 giờ đến hơn 22 giờ. Lý do chuyên gia không cho thí sinh nghỉ chút nào vì phải tập cho quen, do đến đêm chung các thí sinh phải đứng suốt trên giày cao gót trong hơn bốn giờ đồng hồ.

Thí sinh thi HHVN phải luyện đứng trên giày cao gót trong bốn giờ ảnh 2

Các thí sinh vất vả tập luyện với giày cao gót trên sân khấu mênh mông đến hơn 10 giờ khuya. Ảnh: HÒA BÌNH

Sáng hôm sau, từ lúc 8 giờ tất cả thí sinh đã phải tập trung để tập luyện tiếp. Như vậy có nghĩa là số đông các cô sẽ dậy từ lúc 5 - 6 giờ sáng để trang điểm nhẹ, lo trang phục và kịp ăn sáng. Lịch ngày 11-8 của các thí sinh vẫn đặt kín đến 22 giờ… Vất vả, mệt nhọc như vậy nhưng lạ là các người đẹp trông ẻo lả, không ít cô là tiểu thư con cưng chẳng phải lao động gì trong gia đình, này lại hiếm khi tỏ ra buồn khổ mà còn hăng hái cạnh tranh nhau. Có cô gần 23 giờ đêm mới về đến phòng, không đi ngủ mà còn tìm đến những chuyên gia họ quen để nhờ chỉ đi đứng, tập đi đứng thêm. Đến lượt tập, các cô vẫn nhiệt tình khoe sắc bằng nụ cười, dáng đi và đính chính ngay khi bị xướng chiều cao ít đi. Nhiều thí sinh đã hy sinh cả giờ ngủ trưa ít ỏi của mình lẫn bỏ cả bữa ăn trưa, ăn sáng để có thời gian trang điểm lại giữa ngày.

Có những thí sinh bị phạt không được tập vì đi trễ như Ngọc Tuyết, Lê Huỳnh Thúy Ngân đã ngân ngấn nước mắt dù việc tập của các thí sinh khác đang rất vất vả, căng thẳng. Hai cô gái Huế Lê Nhã Uyên và Tôn Nữ Na Uy cũng bị phạt không được tập vì đi trễ thì tập trung nhìn lên sân khấu, cố gắng nhớ để khi thi không bị thua sút. Còn ở bên ngoài thì một số ông bầu của các thí sinh tích cực lên google tìm tài liệu theo gợi ý câu hỏi của ban tổ chức dành cho thí sinh để soạn phần thi ứng xử cho “người nhà” của mình.

Chuyện của các chuyên gia

Nếu các thí sinh vất vả một thì có lúc các chuyên gia của ban tổ chức vất vả đến hai. Siêu mẫu người Nga Polina phụ trách phần hướng dẫn đi đứng, trình diễn cho các thí sinh gần như suốt ngày đứng trên đôi giày cao gót. Không nói được tiếng Việt, cô phải nắm tay dìu kèm từng thí sinh một khi họ tập diễn nên tầng suất hoạt động của cô gấp 10 một thí sinh bình thường khi tập.

Thí sinh thi HHVN phải luyện đứng trên giày cao gót trong bốn giờ ảnh 3

Các thí sinh và các chuyên gia sau giờ tập luyện vất vả. Ảnh: HÒA BÌNH

Diễn viên Mỹ Travis dạy kỹ năng biểu cảm khi trình diễn cũng kèm sát từng thí sinh như Polina. Người mẫu Xuân Lan vừa đáp máy bay đến Tuần Châu buổi sáng thì trong ngày cô đã ra sàn tập cùng thí sinh. Với kinh nghiệm tổ chức nhiều chương trình diễn thời trang của mình, cô siêu mẫu này đã đẩy hiệu quả công việc lên rất nhanh dù chịu mang tiếng… ác. Không như Polina và đạo diễn Việt Tú, phải nói mãi đến mệt nhoài, Xuân Lan đã quát ào ào vào micro yêu cầu các thí sinh phải tập trung nghe dặn để nhớ bài tập đi cho đội hình và khi diễn cá nhân. Nhìn vào bên ngoài thấy Xuân Lan rất dữ và các thí sinh rất tội, nhưng không làm thế thì không được. Xuân Lan lăn xả, xốc thí sinh đi bốc lên, sôi động lên khiến sân khấu nóng lên. Cô còn nhiệt tình cho biết sẵn sàng kèm cặp bất cứ thí sinh nào thấy mình còn yếu kém, muốn được tập thêm sau giờ tập chung.

Thí sinh thi HHVN phải luyện đứng trên giày cao gót trong bốn giờ ảnh 4

Phút nghĩ ngơi hiếm hoi của các thí sinh trong cao điểm tập luyện căng thẳng cho đêm chung kết. Ảnh: HÒA BÌNH

Không lớn tiếng như Xuân Lan, nhà thiết kế Việt Hùng với vai trò dàn dựng đội hình các thí sinh khi trình diễn đã nghiêm khắc cấm bốn thí sinh đến trễ lên tập khiến nhiều người không dám năn nỉ giúp thí sinh. Anh còn tuyên bố ai thiếu nghiêm túc, không hợp tác khi tập, nói hoài vẫn không tập trung, lo nói chuyện riêng thì sẽ mời xuống sân khấu, cấm tập luôn. Lệnh cấm này gây hiệu quả tức thì, kỷ luật buổi tập trở nên nghiêm ngay, thí sinhkhông dám lo ra. Ngày hôm sau thì không một thí sinh nào dám đến trễ. Thời gian không có nhiều vì không phải lúc nào các thí sinh cũng có thể tập trên sân khấu chính, Việt Hùng, Xuân Lan và á hậu Dương Trương Thiên Lý nghĩ ra cách mỗi người đứng ở một vị trí mà các thí sinh phải dừng lại để diễn, khi họ đi ngang mà quên dừng thì “bắt” chụp lại…

HÒA BÌNH

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm