Thiếu nữ IS đe dọa ‘lấy máu’ tổng thống Mỹ

Aqsa Mahmood, 20 tuổi, từng bỏ học tại trường Glasgow danh tiếng để kết hôn với một chiến binh IS. Cô đã cùng chồng lìa bỏ gia đình để tuyên thệ hoạt động trung thành suốt đời trong tổ chức hồi giáo khủng bố này.

Gần đây, Mahmood liên tục đưa ra những phát ngôn có tính ngông cuồng trên blog của cô. Hồi đầu tháng 8 là bức thư kêu gọi các thiếu nữ trẻ hãy gia nhập hàng ngũ IS để sống một cuộc đời oanh liệt.

Aqsa Mahmood 

Mới đây, cô gái này lại đăng tiếp những lời cảnh báo của mình, gửi đến chính phủ Anh Quốc. Cô cho rằng việc cơ quan an ninh muốn áp dụng biện pháp truy xét hộ chiếu của những người khả nghi, cấm họ nhập cảnh để ngăn chặn chiến binh IS trà trộn về nước, xây dựng căn cứ là một trò hề.

Cô nói: “Bọn họ suy nghĩ thật ngây thơ. Ngày mà chúng tôi trở về không phải để ẩn nấp, luồn cúi mà là để giơ cao ngọn cờ IS”. Cô còn cảnh báo đó sẽ là lúc máu của thủ tướng đổ xuống cùng với người đồng minh chí cốt của ông, tổng thống Mỹ Barack Obama. “Hãy nhớ lấy điều đó. Cameron (David Cameron - thủ tướng Anh) và Obama, ông và đất nước của các ông sẽ bị tiêu diệt”, Mahmood viết.

Thiếu nữ này còn mạnh miệng nói thêm đây là một cuộc chiến mà bất cứ ai có mặt cũng phải tự biết kết cuộc của mình khi lựa chọn chiến tuyến.

Các bạn của Mahmood cho biết cô gái này hiện đang ở Syria để “giúp đỡ” chống lại chế độ  Bashar Assad; song song với đó là để trui rèn bản thân để trở thành một trùm khủng bố đủ lông đủ cánh.

Nữ chiến binh táo bạo của IS đang tiếp tục kêu gọi các thiếu nữ khác và khẳng định đó là cách để tỏa sáng, cho gia đình hãnh diện thay vì sống cả một đời mà không ai biết đến.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm