Ông Shaalan là người đứng đầu phụ trách về lĩnh vực nghệ thuật tạo hình ở Bộ Văn hoá Ai Cập và 10 người khác làm việc tại Bảo tàng Mahmoud Khalil đang bị cáo buộc sơ suất trong công việc để xảy ra vụ trộm tranh Van Gogh hôm 21/8/2010.
Theo ông Shaalan, camera giám sát ở Viện Bảo tàng Khalil đã hỏng nhưng không áp dụng các biện pháp phòng ngừa dù rằng có quỹ riêng đủ để đảm bảo an ninh cho bảo tàng. Bên cạnh đó, các cổng điện tử và camera an ninh ở đây cũng đã có vấn đề vào thời điểm xảy ra vụ trộm.
An ninh tại Bảo tàng Mahmoud Khalil không đảm bảo. Ảnh: AP
Các nhà điều tra nghi ngờ rằng, hệ thống an ninh đã bị đột nhập hoặc thậm chí một số quan chức dung túng cho việc mất cắp và lên kế hoạch để giảm bớt bảo vệ trong ngày 21/8. Vì vậy, những tên trộm đột nhập vào đã lấy bức họa nổi tiếng của thiên tài Van Gogh là “Hoa Anh túc” (Poppy Flowers) và “Lọ và những bông hoa” (Vase & Flowers) với tổng giá trị ước tính khoảng 50 triệu USD.
Một điều đáng chú ý nữa là không chuông báo động nào trong số các chuông báo động trong bảo tàng phát tín hiệu khẩn cấp sau khi bức tranh bị lấy đi. Thậm chí, chỉ có 7 trong tổng số 43 camera an ninh là còn hoạt động.
Những bị cáo này có thể sẽ phải lĩnh án 3 năm tù nếu bị kết án trong phiên toà xét xử diễn ra hôm nay (7/9/2010).
Bức tranh ”Hoa Anh túc” và “Lọ và những bông hoa” được Van Gogh vẽ năm 1887. Bức tranh này đã bị lấy cắp khỏi Bảo tàng Khalil năm 1887 và sau đó 10 năm thì được tìm thấy ở Kuwait.
Bảo tàng Khalil do một chính trị gia Ai Cập xây những năm 1930 và là nơi cất giữ các bức họa nổi tiếng của Monet, Renoir, Degas và Van Gogh. Do đó, nơi đây thường xuyên bị bọn trộm tranh nhòm ngó.
Theo Hồng Nhung (VOV/Tân Hoa xã)