Thủy Top: “Đỗ Hải Yến khiến tôi thất vọng!”

Diễn viên Đỗ Hải Yến “đánh ghen”?

"Giữa tôi và anh Hải chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc"
"Giữa tôi và anh Hải chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc"

Có thông tin rằng, đã xảy ra vụ đánh ghen giữa Hải Yến, Quang Hải, và Thủy Top?

Đó là chuyện riêng giữa anh Hải và chị Yến, không liên quan đến tôi. Cá nhân tôi gặp anh Hải chỉ đơn thuần là về công việc. Anh Hải muốn mời tôi tham gia chương trình Đẹp Fashion Show mà anh ấy sắp làm. Anh Hải cũng có ý muốn giao cho tôi một vai trong dự án phim mới của anh ấy, nhưng tất cả mới chỉ đang thương thảo, chưa đi đến kết quả cụ thể, nên chúng tôi gặp nhau để bàn bạc thêm, và chắc chắn nội dung chỉ về công việc. Có thể về cái gì khác nữa chứ? (cười).

Thủy đã quen biết và làm việc với anh Hải lâu chưa?

Cũng lâu rồi. Anh Hải vốn là bạn của chị họ tôi. Tôi cũng từng tham gia dự án phim Chít và Pi của anh ấy. Chúng tôi đã làm việc với nhau nhiều.

Khi Chít và Pi đang triển khai, mối quan hệ vợ chồng giữa Quang Hải và Hải Yến vẫn chưa kết thúc. Lúc ấy, giữa Thủy- đạo diễn Quang Hải và diễn viên Hải Yến đã có mâu thuẫn gì, đã có hiểu lầm gì về nhau chưa?

Chưa hề, chưa bao giờ có mâu thuẫn gì, chưa bao giờ có hiểu lầm gì giữa chúng tôi. Khi tôi tham gia Chít và Pi, chị Yến vẫn giữ vai trò sản xuất phim. Giữa chúng tôi không có chuyện gì xảy ra cả.

"Về chuyện này, với tôi, chỉ có thế. Tôi không liên quan và hoàn toàn đứng ngoài cuộc"
"Về chuyện này, với tôi, chỉ có thế. Tôi không liên quan và hoàn toàn đứng ngoài cuộc"

Có thể có những “mạch ngầm” tình cảm trước đó mà Thủy không biết?

Tôi khẳng định lại, giữa tôi và anh Hải chỉ đơn thuần là mối quan hệ công việc. Chẳng có gì nữa cả. Rất buồn cười là, chiều qua (chiều thứ 2, 25/8) trong cuộc gặp đó, chị họ tôi cũng đi cùng. Chị ấy xuống tầng dưới để mua một số thứ đồ. Khi chị ấy đi lên, chị Yến, mẹ chị Yến cùng với rất nhiều người khác đã đến. Tôi thực sự sợ hãi. Từ miệng chị Yến và mẹ chị Yến thốt ra những lời... Tôi không thể tưởng tượng được.

Tôi rất thất vọng. Trước đây, tôi nghĩ về chị Yến khác. Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại làm như thế. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm. Lúc ấy, có cả công an cũng đến.

"Trước đây, tôi nghĩ về chị Yến khác. Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại làm như thế. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm..."
"Trước đây, tôi nghĩ về chị Yến khác. Tôi không hiểu tại sao chị ấy lại làm như thế. Tất cả chỉ là một sự hiểu lầm..."

Thái độ của Thủy lúc ấy?

Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra nữa. Tôi thấy sợ hãi. Tôi không phải là người thứ ba! Chúng tôi đang bàn công việc, chỉ đơn giản là thế. Chị thử tưởng tượng xem, chị đang bàn việc với một người giống như là sếp mình, bỗng nhiên, vợ anh ấy đến và làm ầm ĩ mọi chuyện lên... Tôi cảm thấy mình bị xúc phạm về nhân phẩm!

Nếu việc này lỗi không thuộc về Yến thì sao?

Người có lỗi sẽ chẳng bao giờ dám lên báo hoặc ra trước công chúng nói rằng mình có lỗi cả. Tôi nghĩ, những người “vừa ăn cướp vừa la làng” là không tốt và thật đáng sợ.

Về chuyện này, với tôi, chỉ có thế. Tôi không liên quan và hoàn toàn đứng ngoài cuộc.

Theo H.H (Dân trí)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm