Tiếng khóc xé lòng ở thôn Làng Nủ

(PLO)- Nhiều người dân thôn Làng Nủ vẫn nuôi hi vọng, mong chờ có phép màu xảy đến với những người thân vẫn đang mất tích...

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 12-9, đã có thêm nhiều thi thể được tìm thấy sau trận lũ quét kinh hoàng ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai. Tiếng gào khóc vang khắp cả khu vực phía sau Nhà văn hóa xã Phúc Khánh khi những người dân nhận ra thi thể người thân được đưa về.

thôn làng nủ 1.jpg
Sáng 12-9, các lực lượng cứu hộ tìm thấy được nhiều thi thể người dân thôn Làng Nủ. Ảnh: TT

“Em ơi, chị mất hết rồi, cả hai cháu đều đi hết rồi. Nhà chị ngoài kia cũng ngập hết rồi không còn gì” - tiếng khóc xé lòng của chị Lý Thị Hồng, người dân thôn Làng Nủ, sau khi các lực lượng cứu hộ tìm thấy thi thể hai con.

Hai ngày nay, khi thấy từng người trong làng được vớt lên từ dưới nước, trong đó không có con mình, chị Hồng vẫn mong mỏi “chúng nó chạy kịp, chạy đi thật xa rồi nên tạm thời chưa thể về”.

thôn làng nủ.jpg
Chị Lý Thị Hồng đã cạn nước mắt sau hai ngày chờ tin con... Ảnh: TT

Còn bà Hoàng Thị Sời, cũng là người dân tại đây, vẫn đang đi tìm một người con dâu và ba người cháu còn đang mất tích. Đôi mắt sưng húp, đỏ hoe, mệt mỏi sau hai ngày khóc cạn nước mắt, không ngủ nghỉ, bà Sời vẫn hi vọng “được trời thương, nếu không thì xót xa quá”.

Trong khi ấy, bà Long Thị Hến, ngụ thị trấn Phố Ràng (huyện Bảo Yên), người đã gả con gái về thôn Làng Nủ này cách đây hơn một năm, hiểu rõ rằng mong mỏi con mình còn sống giờ này đã là điều không thể.

“Con ơi, hai đêm nay con ở đâu, chồng con vẫn đang nằm lạnh lẽo đợi con ở trên đồi kia kìa. Giờ mẹ cũng chỉ cầu mong hôm nay tìm thấy con để vợ chồng hai đứa có thể đoàn tụ được với nhau” - bà Hiến khóc.

20240912_085212(0).jpg
Bà Long Thị Hến không còn hi vọng, mong chờ phép màu, giờ chỉ mong tìm thấy con gái. Ảnh: VT

Làng Nủ nằm dưới chân núi Con Voi. Bao nhiêu năm qua, theo nhiều người dân, gần 40 hộ dân tộc Tày sinh sống yên bình nơi đây, chưa từng hứng chịu thiên tai, thảm họa nào nghiêm trọng như trận lũ vừa qua.

Sau hai ngày, hiện trường xảy ra vụ lũ quét kinh hoàng vẫn một cảnh tượng tan hoang. Cả khu vực lớn lầy lội, nước lũ và bùn đất vẫn tiếp tục đổ về, con suối mọi khi nay đã biến thành dòng sông bùn.

thôn làng nủ 2.jpg
Hơn 650 người và chó nghiệp vụ được huy động tìm kiếm các nạn nhân mất tích ở thôn Làng Nủ. Ảnh: TT

Sáng 12-9, huyện Bảo Yên trời hửng nắng, không mưa, nhiệt độ trong khoảng 23-25 độ C. Các lực lượng tiếp tục ra quân, lội suối, ngược dòng nước lũ, chạy đua với thời gian tìm kiếm cứu nạn tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh.

Trước đó, vào khoảng 10 giờ ngày 10-9, một trận lũ quét nghiêm trọng đã xảy ra tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai, vùi lấp 158 người.

Để chia sẻ cùng người dân bị ảnh hưởng do bão lũ, báo Pháp Luật TP.HCM tiếp tục nhận đóng góp của bạn đọc qua thông tin ủng hộ sau:

Messenger_creation_6F76700F-1519-48AF-9593-97146A5E3B33.jpeg
Bạn đọc có thể quét mã QR tại đây để tham gia đóng góp.

Người dân có thể đóng góp trực tiếp tại trụ sở của báo: 34 Hoàng Việt, phường 4, quận Tân Bình, TP.HCM. Điện thoại đường dây nóng: 0982000333 hoặc các văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại các khu vực:

- Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Hà Nội: Tầng 8, tòa nhà Á Châu, 24 Linh Lang, phường Cống Vị, quận Ba Đình, TP Hà Nội. ĐT: (024) 37623009.

- Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Đà Nẵng: Tầng 3, số 06 Trần Phú, phường Thạch Trang, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng. ĐT: (0236) 3751378.

- Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Khánh Hòa: 46D Lê Đại Hành, TP Nha Trang, Khánh Hòa. ĐT: 0905290149.

- Văn phòng đại diện báo Pháp Luật TP.HCM tại Cần Thơ: Tầng 3, 115 Trần Văn Hoài, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm