TP.HCM: Ông Cảnh ‘hút đinh’ bàn giao con khỉ đuôi lợn đã nuôi 10 năm

(PLO)- Cá thể khỉ đực nặng 9kg được ông Cảnh bàn giao cho Chi cục Kiểm Lâm TP.HCM chăm sóc trước khi thả về tự nhiên.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 18-4, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cử cán bộ xuống tận nhà ông Đinh Minh Cảnh (ngụ xã Tân Quý Tây, huyện Bình Chánh) để tiếp nhận một cá thể khỉ đuôi lợn đực.

Con khỉ đuôi lợn giống đực được ông Cảnh nuôi đã nhiều năm nay. Ảnh: NT

Con khỉ đuôi lợn giống đực được ông Cảnh nuôi đã nhiều năm nay. Ảnh: NT

Theo ông Cảnh, người thân của ông nuôi con khỉ đuôi lợn con mới sinh từ khoảng 10 năm trước. Sau đó, người thân qua đời, sợ con khỉ không ai chăm sóc nên ông Cảnh đưa về nhà ở xã Tân Quý Tây nuôi dưỡng.

“Tôi không biết đây là khỉ gì, cũng không biết là động vật quý hiếm. Mình nuôi vì thương nó và cũng thấy vui, xem nó như thành viên trong gia đình” – ông Cảnh nói.

Ông Cảnh bàn giao con khỉ cho kiểm lâm. Ảnh: NT

Ông Cảnh bàn giao con khỉ cho kiểm lâm. Ảnh: NT

Hôm 11-4, ông Cảnh dắt con khỉ ra khỏi chuồng để vệ sinh và sửa sang chỗ nuôi thì bất ngờ bị tấn công.

Con vật cắn vào chân gây ra nhiều vết thương khiến ông Cảnh phải đến Bệnh viện Nhiệt đới TP.HCM để truyền huyết thanh kháng dại cũng như điều trị.

Trước đó, ông Cảnh bị con khỉ cắn vào chân, phải đi bệnh viện điều trị. Ảnh: NT

Trước đó, ông Cảnh bị con khỉ cắn vào chân, phải đi bệnh viện điều trị. Ảnh: NT

Sợ con vật sổng ra ngoài hay gây thương tích cho người khác, ông Cảnh chủ động liên hệ với Chi cục Kiểm lâm TP.HCM để bàn giao. “Mình bàn giao nó không phải là ghét bỏ nó sau khi bị nó cắn, mà nghĩ sợ ảnh hưởng đến chòm xóm lỡ con khỉ có sổng ra. Nó được cứu hộ thì có nơi ăn chốn ở, có bạn bè nên tôi cũng đỡ lo” – ông Cảnh chia sẻ.

Con khỉ được thổi thuốc mê, đưa về trạm cứu hộ động vật chăm sóc. Ảnh: NT

Con khỉ được thổi thuốc mê, đưa về trạm cứu hộ động vật chăm sóc. Ảnh: NT

Con khỉ ông Cảnh bàn giao Chi cục Kiểm lâm TP.HCM là giống khỉ đuôi lợn 10 năm tuổi cân nặng khoảng 9kg, khỏe mạnh. Đây là loài động vật thuộc nhóm IIB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm (theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP).

Sau khi bàn giao, con khỉ trên được đưa về Trạm cứu hộ động vật hoang dã ở Củ Chi, TP.HCM cứu hộ, chăm sóc trước khi thả về rừng.

Theo ông Cảnh, việc bàn giao con khỉ là để đảm bảo an toàn cho người xung quanh. Ảnh: NT

Theo ông Cảnh, việc bàn giao con khỉ là để đảm bảo an toàn cho người xung quanh. Ảnh: NT

Trong ngày, Chi cục Kiểm lâm TP.HCM cũng đã tiếp nhận một con khỉ đuôi dài (cân nặng khoảng 3kg) và một con rùa đất lớn (cân nặng khoảng 14kg) do người dân bàn giao.

Trong đó, con khỉ đuôi dài do một người dân ở quận 5 giao, con khỉ này cũng đã cắn người.

Trong ngày, kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận một số cá thể động vật hoang dã đưa về cứu hộ. Ảnh: NT

Trong ngày, kiểm lâm TP.HCM cũng tiếp nhận một số cá thể động vật hoang dã đưa về cứu hộ. Ảnh: NT

Một cán bộ kiểm lâm cho biết khỉ là loại động vật hoang dã, có những bản năng tự nhiên không thể kiểm soát, khó lường trước và có thể tấn công người.

Người dân khi nuôi nhốt khỉ hay động vật hoang dã cần phải có giấy tờ chứng minh nguồn gốc cũng như sự đồng ý từ cơ quan chức năng.

Ông Cảnh thường được gọi là “ông Cảnh hút đinh” lâu nay đã được nhiều cơ quan báo chí đăng tải như một tấm gương làm việc tốt. Đây là người đàn ông thường hay chạy xe máy dọc các tuyến đường ở quận Bình Tân, huyện Bình Chánh để hút đinh, vật sắc nhọn do “đinh tặc” rải ra "bẫy" người tham gia giao thông.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm