Trấn Thành nói bị bêu rếu mỗi khi khóc; Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc biểu diễn tại TP.HCM

(PLO)-Trấn Thành cảm thấy bị miệt thị cảm xúc khi khóc; Thương Tín buồn vì không được nhận tiền khán giả tặng; Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc góp mặt trong Đêm nhạc Tây Ban Nha
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Trấn Thành và Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc. Ảnh: NSCC

Trấn Thành và Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc. Ảnh: NSCC

Trấn Thành cảm thấy bị miệt thị cảm xúc khi khóc

Trong tập vừa lên sóng show Muse It của Thu Minh., Trấn Thành có dịp chia sẻ về chuyện hay khóc của bản thân.

Nói về chuyện hay mau nước mắt của mình, nam nghệ sĩ cho biết bao nhiêu lần bản thân khóc đều bị mang ra bêu rếu.

Trấn Thành chia sẻ về việc thường xuyên khóc trên sóng truyền hình

Trấn Thành chia sẻ về việc thường xuyên khóc trên sóng truyền hình

“Nếu nói về body shaming, thì đây là feeling shaming (miệt thị cảm xúc). Nếu mình diễn thì mình sẽ dừng lại, nhưng mình không dừng được” – Trấn Thành nói.

Trấn Thành cũng thừa nhận ở góc độ bản thân, mỗi lần xem lại các clip, anh hiểu lý do khán giả phản ứng khi Trấn Thành khóc. Anh cũng tự trách bản thân vì khóc không đúng trong nhiều bối cảnh.

"Khi xem clip, tôi cũng hiểu vì sao khán giả khó chịu với mình. Vì ngữ cảnh đó không đáng để khóc. Tôi xem clip mình khóc xong còn tự nhủ: 'Sao giống khùng vậy?'.

Tôi tự tát vào mặt mình vì cũng thấy khùng lắm, vì tự nhiên lúc đó lại khóc. Mọi người xin hãy hiểu cho là cơ thể và não của tôi, tôi không muốn như vậy đâu" – nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trấn Thành cảm thấy bị miệt thị cảm xúc mỗi khi anh khóc

Trấn Thành cảm thấy bị miệt thị cảm xúc mỗi khi anh khóc

Trước những chia sẻ của đàn em, ca sĩ Thu Minh đã đưa ra lời khuyên cho Trấn Thành để không khóc.

Nữ ca sĩ tâm sự khi cảm thấy xúc động thì "đừng nói gì cả, chỉ đứng đó nhìn, hai dòng lệ rưng rưng cũng được, nhưng cấm được nói gì cả". Đợi khi dòng cảm xúc lắng xuống, lúc đó mới nên nói.

Cũng trong chương trình, Trấn Thành thừa nhận "khóc là hại giọng nhất". Thu Minh tiếp lời: "Em tập trung giữ giọng cho chị, bớt nói bớt cười quá lố, không được khóc, khóc là nghẹt hết ống mũi luôn".

Nguyễn Văn Chung đợi 2 năm để Hiền Thục hát Nhật ký của mẹ

Trong chương trình Khu vườn thanh âm, nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung lần đầu chia sẻ về hoàn cảnh ra đời ca khúc Nhật ký của mẹ.

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về hoàn cảnh ra đời Nhật ký của mẹ

Nhạc sĩ Nguyễn Văn Chung nói về hoàn cảnh ra đời Nhật ký của mẹ

Nhạc sĩ cho biết thời đại học từng mơ thấy mẹ mất, điều đó khiến anh vô cùng hoảng sợ. Anh nói: "Lúc tỉnh, tôi thấy gối của mình ướt đẫm và nhận ra chưa bao giờ mình khóc nhiều như thế. Nhìn xuống lầu thấy mẹ ngồi dưới bếp, tôi mới thở phào nhẹ nhõm.

Ngay tại thời khắc ấy, tôi rất muốn chạy xuống để nói con thương má, nhưng lưỡng lự mãi không nói được vì mình là con trai".

Tại chương trình, nhạc sĩ tiết lộ phải mất 2 năm chờ đợi Hiền Thục mới đồng ý thu âm bài hát.

Nghệ sĩ violin Stéphane Trần Ngọc góp mặt trong Đêm nhạc Tây Ban Nha

Theo thông tin từ Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP.HCM, “Đêm nhạc Tây Ban Nha” sẽ diễn ra tối 7/7, tại Nhà hát TP.HCM

Đây là đêm nhạc được tổ chức nhằm kỷ niệm 200 năm sinh Nhạc sỹ Édouard Lalo (1823 - 2023) với sự trở lại trình diễn của nghệ sỹ violin lừng danh Stéphane Trần Ngọc.

Nghệ sĩ Violin Stéphane Trần Ngọc

Nghệ sĩ Violin Stéphane Trần Ngọc

Mở đầu đêm nhạc, khán giả sẽ được thưởng thức 12 vũ khúc Tây Ban Nha cho dàn nhạc dây của Nhà soạn nhạc Enrique Granados.

Các khúc nhạc đa dạng về chủ đề và sự phát triển nhưng đều có chung phong cách nhẹ nhàng, sang trọng. Tinh thần, phong cách Tây Ban Nha thời kỳ đầu thế kỷ XX sẽ là sự hoàn hảo cho mở đầu đêm nhạc.

Tiếp theo là các vũ điệu Tây Ban Nha sôi động trích từ tác phẩm “Carmen Fantasy” của Nhà soạn nhạc Pablo De Saraste.

Đây là tác phẩm đặc sắc, khoáng đạt dành cho violin, cũng là một tác phẩm nổi tiếng về độ khó, đòi hỏi kỹ thuật cao nhất nên thường xuất hiện trong các cuộc thi violin quốc tế.

Dù chỉ dài hơn 10 phút nhưng tác phẩm đã thể hiện kỹ năng, nội lực, niềm đam mê mãnh liệt của tác giả. Stéphane Trần Ngọc - nghệ sỹ violin lừng danh người Pháp gốc Việt, là gương mặt được gửi gắm trình diễn tác phẩm này. Anh đã biểu diễn ở hơn 30 quốc gia và giành được nhiều giải thưởng trong các cuộc thi quốc tế.

Thương Tín buồn vì không được nhận tiền khán giả tặng

Trong buổi diễn tại một tiệc thôi nôi tối 29-6, diễn viên Thương Tín nhận được khá nhiều hoa trong đó có kẹp theo tiền do khán giả tặng ông sau tiết mục biểu diễn, nhưng ông đã không được giữ số tiền đáng lý là của mình.

Cụ thể, trong đêm diễn 29-6 tại một buổi tiệc thôi nôi con của người bạn, nghệ sĩ Thương Tín nhận được thoả thuận thù lao biểu diễn (hát 2 bài) như khẳng định của bên tổ chức chương trình.

Thương Tín dành được nhiều tình cảm của khán giả tại một đêm diễn mới đây

Thương Tín dành được nhiều tình cảm của khán giả tại một đêm diễn mới đây

Tuy nhiên, trong lúc biểu diễn, diễn viên Thương Tín đã nhận được khá nhiều hoa kẹp tiền từ khán giả. Đây được xem là sự ái mộ của khán giả yêu quý dành cho ông.

Tuy nhiên, khi kết thúc tiết mục biểu diễn, MC của chương trình chuyển toàn bộ số hoa cho ban nhạc và không trả lại cho nghệ sĩ Thương Tín.

Nhạc sĩ Tô Hiếu, người giúp đỡ nghệ sĩ Thương Tín, tiết lộ là số tiền khán giả tặng Thương Tín ước tính vài triệu đồng.

Nhạc sĩ Tô Hiếu và nghệ sĩ Thương Tín

Nhạc sĩ Tô Hiếu và nghệ sĩ Thương Tín

Nghệ sĩ Thương Tín nói: "Tôi cứ nghĩ khán giả yêu quý nên tặng cho mình. Đến lúc xuống thì bị giật lại nên khá buồn".

Theo nhạc sĩ Tô Hiếu, MC của sô diễn có nói sẽ gửi cho Thương Tín 700.000 đồng từ tiền tặng của khán giả. Tuy nhiên, cuối cùng, ông cũng chưa nhận được số tiền thêm nào.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm