Trời mưa, CSGT ở đâu?

Càng chen lấn, càng cố vượt lên, lấn sang phần đường phía ngược lại thì dòng xe càng ùn ứ, kẹt cứng.

Những thời điểm như thế rất cần những chiến sĩ CSGT đứng ra điều tiết giao thông, phân làn đường, hướng dẫn xe cộ để giải tỏa ùn ứ, kẹt xe. Hình ảnh những CSGT dầm mình trong mưa để điều tiết giao thông luôn để lại nhiều cảm tình tốt đẹp cho người dân.

Ấy thế nhưng dạo gần đây hình ảnh này rất ít khi xuất hiện, nếu không muốn nói là không thấy, chí ít là trên những cung đường mà tôi đi qua. Lúc thời tiết đẹp và ổn định, tôi thường thấy có nhiều nhóm CSGT đứng đường nhưng không hiểu sao vào giờ cao điểm mà trời mưa thì lại không thấy họ. Tất nhiên, có thể ở nơi khác mà tôi không chứng kiến thì vẫn có.

Hơn lúc nào hết, người dân cần đến những CSGT hy sinh vì dân, không ngại vất vả cùng xuống đường vào giờ cao điểm gặp mưa để điều tiết giao thông được bình thường, ổn định. Mong các chiến sĩ CSGT để ý hơn đến điều này để người đi đường chúng tôi được nhờ, để hình ảnh CSGT luôn đẹp trong mắt người dân.

NGUYỄN MINH THANH (Bình Chánh, TP.HCM)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm