Trộm cả cây cầu để bán phế liệu

Công ty chủ quản cây cầu – New Castle Development – lắc đầu “miễn bình luận” về vụ trộm hy hữu cũng như không biết được ai đã ra tay, ngoại trừ câu: “Chúng tôi không thể tin được khi nghe tin cây cầu đã biến mất” theo lời phát ngôn viên Gary Bruce.

Ngay cả thời gian cây cầu bị trộm cũng không cụ thể, chỉ biết xê xích trong khoảng giữa ngày 27-9 đến ngày 5-10. Làm bằng thép, cây cầu trị giá khoảng 100.000 USD. Bọn trộm đã dùng đèn hàn cắt rời nó ra, có lẽ cũng tiện để bán sắt vụn sau này.
Sở dĩ cây cầu mất tích mà không được phát hiện ngay do nó ít khi được sử dụng và nằm hẻo lánh dọc theo con đường mòn trong rừng.
Dù vậy, đây không phải là cây cầu đầu tiên làm mồi cho bọn trộm. Năm 1998, một cây cầu ở Ba Lan bị đánh cắp, năm 2004 đến lượt cây cầu dài 11 m ở Ukranie và năm 2008 là cây cầu nặng 200 tấn ở Nga.
Theo Bằng Vy (NLĐO / UPI, Huffington Post)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm