Trồng mía hệ bán công

- Khá gì ông ơi, nhà làm mấy mẫu mía mà năm nào cũng lỗ. Mình ở xa nhà máy, tới mùa mía phải cầu cạnh mấy ông nhà xe và bồi dưỡng tài xế người ta mới chịu chở ra nhà máy. Không có xe chở thì mía chặt xong để đó, nó khô, giảm đường còn lỗ dữ.

- Tui tưởng nhà máy phải cầu cạnh mình bán nguyên liệu cho họ chớ?

- Nhà máy giờ người ta cũng muốn lỗ. Tui thấy báo đăng mỗi năm có hơn nửa triệu tấn đường nhập lậu, chủ yếu từ Thái Lan. Vậy thì dân trồng mía sống sao nổi. Hàng lậu tấn công kiểu đó, nhà máy sản xuất ra lỗ, họ ngưng trệ sản xuất thì nông dân cũng khóc theo.

- Nhưng mình làm nông, đâu có bỏ ruộng nương được ha ông. Giờ ông tính sao?

- Mấy năm nay tui cũng làm nhưng thời buổi này chỉ có nước làm nông dân trồng mía hệ bán công thôi ông ơi!

- Làm nông mà làm như đi học hay sao mà bán công với công lập. Làm nông hệ bán công là sao, ông nói tui nghe coi?

- Thì lỗ lã tiền phân, giống đầu tư, thiếu tiền trả nợ ngân hàng nên mỗi năm phải bán bớt vài công đất. Làm nông hệ bán công là vậy đó ông hiểu hông?

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm