Từ câu nói 'sao không chịu đi kiếm việc làm phụ tôi', người vợ thành bị cáo

(PLO)- Nữ bị cáo khai thấy vết thương nặng, muốn đưa nạn nhân đi bệnh viện nhưng anh này không đồng ý, sau đó thì tử vong.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 22-9, TAND TP.HCM xử sơ thẩm đã tuyên phạt Lý Hoàng Oanh (sinh năm 1978 tại TP.HCM) 17 năm tù về tội giết người (mang tính côn đồ).

Tại phiên xử, bị cáo Oanh khóc khi kể lại vụ án. Oanh và anh Phạm Tấn Trung sống chung như vợ chồng từ tháng 7-2020 tại phòng trọ không số ở xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh.

Bị cáo Oanh trước khi HĐXX mở phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Bị cáo Oanh trước khi HĐXX mở phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Khoảng 20 giờ, ngày 19-2-2021, Oanh mua 10 lon bia về phòng trọ ăn uống cùng anh Trung.

Sau đó, Oanh nói “sao anh không chịu đi kiếm việc làm phụ tôi” thì cả hai cãi nhau. Trong lúc cãi nhau, anh Trung dùng tay phải đấm một cái trúng mặt của Oanh.

Oanh quay người sang kệ chén, lấy một cây kéo tấn công trúng vào ngực trái của anh Trung.

Thấy anh Trung chảy nhiều máu, Oanh rút cây kéo ra, bỏ xuống nền nhà rồi dùng thuốc lá đắp vào vết thương để cầm máu cho nạn nhân. Thấy máu tiếp tục chảy nhiều, Oanh muốn đưa anh Trung đến bệnh viện nhưng anh này không đồng ý và nằm xuống nệm.

Bị cáo Oanh trình bày lại vụ án tại phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Bị cáo Oanh trình bày lại vụ án tại phiên xử. Ảnh: H.YẾN

Oanh nghĩ anh Trung nằm ngủ nên cùng nằm ngủ chung. Đến khoảng 3 giờ sáng, Oanh thức dậy đi chợ. Hai tiếng sau, Oanh đi chợ quay về phòng trọ thì phát hiện anh Trung đã chết nên đến công an xã tự thú.

Kết luận giám định pháp y cho thấy nạn nhân chết do chèn ép tim cấp do vết thương thấu ngực gây thủng tim.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm