Chẳng mấy khi vào Sài Gòn, sợ lạc đường nên anh Huấn đón xe đò đi từ chiều 19-1. Tới Bến xe Miền Đông, anh Huấn tìm mua ngay một tấm bản đồ rồi lân la hỏi thăm tuyến xe buýt chạy qua trụ sở tòa soạn, đồng thời dò tìm địa điểm trao giải. Anh Huấn cười giòn tan: “Tôi yêu quý báo từ nhiều năm nay nên nhất quyết phải đến đây một lần cho biết. Mọi chuyện liên quan đến báo là tôi ủng hộ 100%”.
Chị Nguyễn Thị Yến chạy từ Đồng Nai vào sớm hơn ít phút. Nhìn chị La Thị Ngọc Phượng (quận 11) ngồi bên cạnh, chị ồ lên khi biết đây là chủ nhân của giải nhì chung cuộc. Chị Yến khoe: “Bữa lên báo, bà con hàng xóm ríu rít khen ảnh đẹp, rồi còn đòi khao nữa chứ. Chiều nay mình sẽ mở bữa tiệc nhỏ đãi mọi người, vừa nhậu chút đỉnh vừa hát karaoke để khai trương đầu máy luôn”. Chị Phượng rôm rả tiếp lời: “Mình khoe trúng thưởng chiếc tivi 32 inches mà mọi người không tin. Bữa sau thấy ảnh mình đăng chình ình trên báo, mọi người xúm lại đòi khao. Chiều nay mình mở tiệc đãi mọi người một chầu nè!”.
Ai cũng nháo nhác nhìn quanh để tìm gương mặt ba bạn đọc trúng giải chung cuộc. Bạn đọc Huỳnh Nam từ Vĩnh Long lên nhận giải nhất chung cuộc với lực lượng rất hùng hậu. Ngoài vợ và con gái đi theo tháp tùng, anh Nam còn cắt cử cháu mang theo ôtô để rước chiếc tivi về nhà. Thấy chủ nhân của giải nhì ngồi phía trên, con gái anh Nam trỏ cho mọi người thấy chủ nhân của giải ba. Dòm theo hướng chỉ, anh Huỳnh Thanh Đạm (tỉnh Bình Dương) xua tay: “Hổng phải, tôi nhớ báo đăng ảnh giải ba là một anh đầu đinh kìa!”. Liền sau đó, mọi người ồ lên chỉ trỏ khi thấy chiếc đầu đinh của anh Nguyễn Văn Hoàng (quận 6) lấp ló từ phía cửa ra vào đi lên. Đưa tay quẹt mồ hôi, anh Hoàng bảo mình hú hồn vì sợ vào trễ không kịp nhận giải.

Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM Phạm Phú Tâm (thứ hai từ trái qua) trao giải thưởng chung cuộc. Ảnh: PHI LÂN
Bày tỏ tấm lòng cảm kích trước tình cảm yêu mến của bạn đọc, ông Phạm Phú Tâm, Tổng Biên tập báo Pháp Luật TP.HCM, chân tình: “Tờ báo ở tuổi 20 của chúng ta đang có sự đổi mới toàn diện cả về hình thức lẫn nội dung để ngày càng gần gũi, đáp ứng tốt nhất yêu cầu thông tin cũng như tìm hiểu pháp luật của độc giả. Cảm ơn bạn đọc gần xa đã hằng ngày chia sẻ cùng chúng tôi. Báo lớn mạnh được như hôm nay là dựa trên cơ sở sự quan tâm, tin yêu của bạn đọc”.
Xúc động trước lời phát biểu của Tổng Biên tập Phạm Phú Tâm, anh Huỳnh Thanh Đạm giơ tay phát biểu ý kiến: “Bạn đọc ở Bình Dương thích báo Pháp Luật TP.HCM lắm. Bữa nào ra sạp báo trễ là chẳng còn báo để mua. Pháp Luật TP.HCM hãy mở rộng lượng phát hành hơn nữa để bạn đọc vùng sâu, vùng xa được đón đọc báo mỗi ngày”.
“Báo nên tổ chức thêm nhiều đợt bốc thăm như vầy trong năm nữa, như dịp 30-4, 2-9, ngày sinh nhật báo 17-9... Được vậy, bạn đọc chúng tôi sẽ có dịp gặp gỡ, giao lưu và trò chuyện với nhau” - gợi ý của anh Đạm khiến cả hội trường vang dội tiếng vỗ tay cùng tiếng cười vui không ngớt…
Mong báo và bạn đọc gắn kết hơn Không chỉ quan tâm đến hoạt động kinh doanh, Ngân hàng Hàng hải còn quan tâm đến sự phát triển các lĩnh vực kinh tế-xã hội của đất nước. Trong 20 năm qua, báo Pháp Luật TP.HCM đã thực hiện rất tốt nhiệm vụ truyền tải thông tin pháp luật liên quan đến đời sống của người dân. Chính vì thế, Ngân hàng Hàng hải đánh giá cao vị thế của tờ báo và rất vinh dự được tham gia tài trợ cho chương trình “Bạn đọc may mắn 2010”. Thông qua việc tài trợ 20 thẻ ATM trị giá 20 triệu đồng, chúng tôi hy vọng được góp phần củng cố sự gắn bó thân thiết giữa báo và bạn đọc. Ngân hàng Hàng hải kính chúc sức khỏe đến bạn đọc của báo Pháp Luật TP.HCM trên cả nước. Kính chúc báo Pháp Luật TP.HCM ngày càng lớn mạnh và trở thành tờ báo thân thiết của mọi nhà.
Hy vọng tiếp tục đồng hành với báo Chúng tôi rất vinh dự được đồng hành cùng báo Pháp Luật TP.HCM trong chương trình bạn đọc may mắn. Qua mỗi chương trình, chúng tôi nhận thấy tầm ảnh hưởng của báo ngày càng phát triển lớn mạnh. Lượng bạn đọc đông đảo của báo Pháp Luật TP.HCM chứng tỏ bạn đọc ngày nay không chỉ quan tâm đến các khía cạnh kinh tế-xã hội nói chung, mà còn có ý thức sống và chấp hành pháp luật. Tham gia tài trợ chương trình, chúng tôi cùng vui với niềm vui của báo và bạn đọc khi chúng ta có được một sân chơi gần gũi và bổ ích. Kính chúc báo phát hành nhiều hơn nữa để đáp ứng nhiều hơn nhu cầu thông tin của bạn đọc, đặc biệt là những nơi mà điều kiện sinh hoạt còn khó khăn. Kính chúc báo và quý bạn đọc năm mới an khang, thịnh vượng và vạn sự an lành. Dó là bạn đọc Phùng Quảng Hồng (phường Bình Hưng Hòa A). Anh Hồng trúng đầu máy trong đợt hai, rồi trúng tiếp thẻ ATM trong đợt chín. Nhìn anh hai tay hai phần thưởng, nhiều người trầm trồ: “Sao mà ông đó hên dữ vậy?”. |
| Bạn đọc có duyên… lên ảnh nhất Đó là anh Nguyễn Văn Phước (quận Tân Phú, TP.HCM). Năm 2008, anh Phước từng được lên báo do trúng giải nhì chung cuộc. Ngày 5-1, anh và con gái đang ngồi chờ gửi phiếu thì hay tin trúng chiếc đầu máy. Vậy là hai cha con lại được chụp ảnh lên báo. Sáng trao giải, anh Phước nhận thưởng thay con gái (vì kẹt đi thi) và lại được tòa soạn mời chụp ảnh. Anh Phước kể mình mới đi khám răng về. Cái miệng hơi sưng nhưng vẫn có thể chụp ảnh vô tư. Bạn đọc nhận giải… hoành tráng nhất Anh Huỳnh Nam "trưng dụng" cả ôtô của cháu để rước giải nhất về nhà. Kính mời các bạn đọc trúng giải không có mặt trong buổi trao giải liên hệ với tòa soạn để biết thủ tục nhận thưởng. Số điện thoại liên hệ: 08.39271754/08.39272440 (gặp cô Phương Thảo). |
THỤY CHÂU - PHI LÂN

