Viện kiểm sát thông tin việc bồi thường oan vụ 'OK em'

(PLO)- Anh Phan Thanh Sang, người bị oan, yêu cầu VKSND huyện Cái Nước, Cà Mau bồi thường oan gần 1 tỉ đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 25-8, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, bà Từ Thanh Thùy (Viện trưởng VKSND huyện Cái Nước, Cà Mau) xác nhận đã nhận đơn yêu cầu bồi thường oan của anh Phan Thanh Sang.

Số tiền anh Sang đề nghị bồi thường là gần 1 tỉ đồng, trong đó có khoảng 170 triệu đồng hai bên đã thống nhất, bao gồm các khoản tiền thuê luật sư, thiệt hại về tinh thần, chi phí đi lại... Riêng phần tiền tổn thất thu nhập hiện nay, viện này đang được xác minh và chưa có kết quả cụ thể.

Anh Phan Thanh Sang - người bị truy tố oan. Ảnh: TRẦN VŨ

Anh Phan Thanh Sang - người bị truy tố oan. Ảnh: TRẦN VŨ

Liên quan đến yêu cầu bồi thường của mình, anh Sang cho biết: “Qua một số buổi làm việc, trao đổi với VKSND huyện Cái Nước, hai bên gần như đã thống nhất số tiền bồi thường tổn thất tinh thần, chi phí luật sư, chi phí đi lại trong hơn hai năm bị truy tố oan. Khoản này tầm hơn 170 triệu đồng. Riêng khoản mất thu nhập, tôi yêu cầu bồi thường mỗi ngày 1 triệu đồng. Hai khoản cộng lại là gần 1 tỉ đồng”.

Về khoản mất thu nhập, anh Sang lý giải rằng anh bán quán nhậu và có dịch vụ hát karaoke. Trước khi bị khởi tố, hai dịch vụ này cho anh thu nhập bình quân khoảng 2 triệu đồng/ngày. Khi dính vào vụ án, anh thiệt hại toàn bộ vì phải lo hầu tra, không còn tinh thần, thời gian buôn bán.

Tuy nhiên, anh chỉ yêu cầu bồi thường 50% khoản thu nhập bị mất, tức 1 triệu đồng/ngày. Mức yêu cầu này anh đã nêu rõ trong đơn gửi VKSND huyện Cái Nước.

Cùng với đó, anh Sang cho rằng nhớ ơn một người là kiểm sát viên Phan Văn Hậu. Cán bộ này khi tiếp nhận đơn yêu cầu xin lỗi, bồi thường oan của anh đã thể hiện thái độ trách nhiệm với công việc rất chuẩn mực. “Tôi cũng cảm ơn TAND huyện Cái Nước. Sự công tâm của các thẩm phán ở đó là nhân tố chính yếu khiến vụ án của tôi được làm sáng tỏ như hôm nay. Ngoài ra, còn có các nhà báo, luật sư” - anh Sang nói.

Như Pháp Luật TP.HCM từng phản ánh, tháng 9-2019, anh Sang phát hiện thửa đất giáp ranh có chủ mới là ông Nguyễn Hiền Lương. Do anh Sang có tranh chấp giáp ranh đất với chủ cũ nên liên hệ với ông Lương để xác định lại ranh đất cho rạch ròi.

Đến ngày 11-10-2019, sau nhiều lần chờ đợi, anh Sang nhắn tin cho ông Lương ấn định ngày 30-10-2019 cùng tiến hành đo đạc, cắm mốc ranh đất. Nếu ông Lương vẫn không phối hợp thì anh Sang sẽ tự làm và không chịu trách nhiệm về sau.

Sau tin nhắn này, ông Lương nhắn lại “OK em”. Tuy nhiên, hôm sau ông Lương vẫn không đến nên vào ngày 31-10-2019, anh Sang thuê người đến cắt gỡ một cầu thang, đục sáu lỗ trên các bức tường để căng dây, cắm mốc xác định lại ranh đất.

Ông Lương sau đó đi tố giác việc này. Ngày 6-3-2020, anh Sang bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, tại ngoại hầu tra. Anh bị cáo buộc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá 8,3 triệu đồng nên bị truy tố theo khoản 1 Điều 178 BLHS.

TAND huyện Cái Nước đã nhiều lần đưa vụ án ra xét xử nhưng đều trả hồ sơ để điều tra bổ sung do chưa rõ ràng và chưa chứng minh được anh Sang phạm tội.

Ngày 25-2, TAND huyện Cái Nước trả hồ sơ thêm lần nữa. Gần ba tháng sau, ngày 19-5, viện trưởng VKSND huyện Cái Nước ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với anh Sang. Lý do là hành vi của anh Sang không cấu thành tội phạm.

Ngày 24-8, VKSND huyện Cái Nước đã tổ chức buổi xin lỗi và cải chính công khai đối với anh Sang.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm