Viên ngọc văn chương đấy!

Thật lếu láo! Mấy tay thiếu thốn về kiến thức nghệ thuật, non nớt trong thủ pháp văn chương kia biết gì mà vỗ ngực lên mặt phán xét tiểu thuyết Chim ưng và chàng đan sọt có nhiều đoạn nhạy cảm!

Tác phẩm được quý vị chấm giải C mục Sách hay ấy rõ ràng cực hay. Trong cái toàn thể đó, sự miêu tả tỉ mỉ quá trình tư thông, hành lạc giữa nhân vật Trần Khánh Dư và công chúa Thái Thụy phải nói là “quá chất”.

Đường đến giải C cao quý là ở đây… Giữa cái nóng hừng hừng khí thế chống giặc ngoại xâm, bất ngờ xuất hiện một làn gió mát vút lên khơi chuyện phòng the.

Giữa trăm ngàn mối lo đại sự thì những khát khao bản năng của loài người vẫn được điểm xuyết.

Giữa cảnh chuẩn bị đối diện chiến trường máu chảy đầu rơi, những trang văn tường thuật cảnh hoan lạc, chao ôi, sao mà đáng quý!...

Vậy mà có người nhận xét những đoạn mê ly ấy dung tục, có vị lại quả quyết nó khiêu dâm. Ghê gớm hơn, một tay dám đặt vấn đề về trách nhiệm hội đồng vì để lọt những chi tiết mang tính hư cấu, moi móc đời tư tiền nhân, hạ thấp danh dự của nhân vật lịch sử.

Chúng tôi ủng hộ hội đồng, mong hội đồng kiên định ý chí lựa chọn của mình. Hãy để viên ngọc văn chương Chim ưng và chàng đan sọt vươn cao, bay xa và tỏa sáng...

Ký tên: Hội Bệnh nhân trung tâm X.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm