Vụ cô gái bị nạn không ai cứu: Quá vô cảm!

Trong tuần, bài viết Công an thông tin vụ taxi va chạm đôi nam nữ ở Tân Phú” nhận được rất nhiều bình luận chia sẻ những bức xúc trước hành động vô cảm của tài xế và người đi đường vì đã không có một hành động nào để cứu người gặp nạn.

Hãy cứu người, đừng đắn đo!

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 3 giờ 12 phút ngày 25-6. Tài xế taxi hiệu Vinasun tên Đặng Tấn Phú điều khiển xe chạy trên đường Tân Hương, hướng từ đường Bình Long về đến đoạn giao với đường Võ Công Tôn thuộc phường Tân Quý, quận Tân Phú thì xảy ra va chạm với xe máy. Vụ tai nạn khiến chị NTMT (25 tuổi, ngụ huyện Bình Đại, Bến Tre) tử vong và anh NHL (16 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) bị thương nặng phải nhập bệnh viện cấp cứu.

Bạn đọc Minh Tú nhìn nhận: “Thêm một bài học cho thấy giáo dục nhà trường cần chú trọng môn kỹ năng sống, cần dạy cho mỗi công dân trong tình huống tương tự thì phải làm sao? Cách nào là tốt nhất? Mình chở đi cấp cứu lỡ họ chết trên xe thì sao? Nói thiệt là nếu tôi đi ngang thấy vậy rất lúng túng, không biết phải làm sao”.

“Vào khung giờ này, nếu gặp nạn cũng không dám tương trợ thật. Nhiều vụ dàn cảnh diễn ra quá khủng khiếp ngoài tưởng tượng” - bạn đọc Đặng Lê chia sẻ.

Tuy nhiên, nhiều bạn đọc cho rằng không thể chấp nhận được những người dân đi ngang nhìn thấy cảnh nạn nhân nằm bê bết đó mà lại bỏ đi.

“Sao có những người dừng lại rồi bỏ đi mà không cứu giúp gì vậy? Họ về đến nhà có ngủ yên giấc được không, hay để lương tâm cắn rứt cả đời? Tôi đã từng cứu người và từng gặp một chút rắc rối không đáng nhưng nếu cho lựa chọn lại, tôi vẫn chọn hành động cứu người. Tôi mong mọi người hãy dũng cảm cứu người trong những tình huống cấp thiết như vậy. Bởi có những phút giây không bao giờ quay lại cho mình sửa sai. Tính mạng con người phải được đặt lên trên hết” - bạn Huyền Mỹ mong mỏi.

Những bài báo thu hút được nhiều bình luận của bạn đọc trong tuần qua.

Phải xử nghiêm CEO lộng ngôn

Trong tuần qua, bài viết “CEO Địa ốc Alibaba lộng ngôn, xử thế nào?” nhận được nhiều ý kiến của bạn đọc trước những sai phạm và phát ngôn gây sốc của lãnh đạo Công ty Địa ốc Alibaba.

Sau khi bị chính quyền cưỡng chế khu đất vi phạm phân lô, làm đường trái phép trên đất nông nghiệp, trong một buổi nói chuyện, ông Luyện đã hỏi nhân viên: “Học cái gì ra làm công an xã, học cái gì ra làm chủ tịch xã?”. Sau đó ông Luyện tự trả lời: “Học ngu ra làm công an xã, học làm côn đồ ra làm chủ tịch xã. Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã xin xỏ, chạy chọt rồi lên vị trí đó, không có học, không có trình độ gì hết trơn…”.

Bạn đọc Từ Nguyên ý kiến, ông chủ tịch HĐQT Alibaba không xúc phạm đích danh một chủ tịch xã hay công an xã mà lại nói toàn thể chủ tịch xã, công an xã trên đất nước Việt Nam này. Như vậy, tội càng nghiêm trọng và hãy xử lý nghiêm.

Bạn đọc Tuấn Thịnh bày tỏ chỉ là một công ty mà tác oai tác quái khắp nơi từ Đồng Nai, Vũng Tàu, Bình Thuận... sai phạm thì các luật sư đã chỉ rõ, cơ quan chức năng đã kết luận... “Vụ này mà không xử nghiêm thì kỷ cương phép nước bị coi thường” - bạn đọc Tâm Nguyên mong muốn.

Truy đuổi chụp ảnh Nguyễn Hữu Linh: Phản cảm!

Mới đây, cựu viện phó VKSND TP Đà Nẵng Nguyễn Hữu Linh bị TAND quận 4 đưa ra xét xử sơ thẩm vì có hành vi dâm ô đối với người dưới 16 tuổi. Tại phiên tòa, ông Nguyễn Hữu Linh bị báo chí bao vây chụp ảnh khiến ông phải bỏ chạy vào nhà vệ sinh. Trước dòng tin trên, nhiều bạn đọc không mấy đồng tình với những hành động của phóng viên vì muốn có những hình ảnh của người khác mà làm xấu đi hình ảnh của mình .

Bạn đọc Bá hoan chia sẻ: “Hành vi phạm tội của ông Linh hãy để tòa phán xử, người dân rất hoan hô vai trò của báo chí trong việc góp phần đưa nghi phạm ra ánh sáng. Thế nhưng ở chốn công đường, khi người ta đã bỏ chạy đến mấy bậc cầu thang mà phóng viên vẫn đuổi theo tới cùng để chụp ảnh thì không hay chút nào. Công chúng cần công lý, cần xử lý nghiêm ông Linh, chứ không cần những hình ảnh không mang tính nhân văn như thế”.

“Ông Linh đã nhục lắm rồi và đã phải trả cái giá rất lớn. Bản án này còn nặng hơn bản án tòa tuyên. Có cần phải truy cùng đuổi tận như vậy không?” - bạn đọc Thiên Phước ý kiến.

Cần lắm những giải thưởng Fair Play!

Sáng 26-6, giải thưởng Fair Play 2019 đã chính thức được khởi động. Theo phát biểu của ông Nguyễn Đức Hiển, Trưởng Ban tổ chức giải Fair Play 2019, Phó Tổng biên tập báo Pháp Luật TP.HCM , từ ý tưởng ban đầu khi thành lập giải nhằm chống lại những tiêu cực và nạn bạo lực sân cỏ, tôn vinh những hành động đẹp trong bóng đá thì đến nay Fair Play đã được hưởng ứng trên toàn quốc.

- “Trong bóng đá không chỉ cần có những bàn thắng đẹp mà rất cần những hành động đẹp, đó còn gọi là bóng đá văn minh. Xin cám ơn báo đã tạo ra một giải thưởng đầy ý nghĩa như thế” - Cao Thắng

- Tôi rất ghét coi những trận đấu mà các cầu thủ chơi xấu, đánh nhau trên sân cỏ. Suy cho cùng, bóng đá chỉ là một trò chơi, hơn thua nhiều quá sẽ mất đi ý nghĩa của cuộc chơi” Minh Hoàng

- “Nói về sự thành công của môn thể thao vua này thì không thể không kể đến những cổ động viên và họ đã mang cảm hứng để các cầu thủ giữ vững được tinh thần thi đấu hết mình. Cổ động viên cũng nên được vinh danh. Xin cám ơn nhà sáng lập nên giải Fair Play này” Hoàng Ân 

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm