Xe khám bệnh lưu động tiền tỉ bị bỏ xó gần… chục năm

Sinh ra để đi cứu người, nhưng chiếc xe lại nằm liệt một chỗ chờ người đến cứu. Tám năm trời phơi mưa phơi nắng ít ai để ý đến một phương tiện có bề ngoài “chết chóc”, nhưng khi lại gần nhìn vào bên trong, ai cũng giật mình trước khối thiết bị y tế còn mới đang bị giam lỏng.

Sau khi được mang đi biểu diễn duy nhất một lần vào năm 2007, chiếc xe bị vứt xó và chết dần chết mòn đang có nguy cơ dần biến thành sắt vụn…

Theo tìm hiểu của chúng tôi, năm 2007 UBND TP Hà Nội đã có văn bản, cho biết BV Đa khoa Kwang Myung đã đặt mua một xe khám bệnh lưu động dự kiến đặt trong nhà trưng bày khám bệnh miễn phí nhằm quảng cáo cho BV trước khi BV đưa vào sử dụng. Tuy nhiên, do chưa hoàn thành việc xây dựng nhà trưng bày nên BV có khó khăn trong việc lưu và bảo quản xe. Để tạo điều kiện cho BV yên tâm triển khai các công việc cần thiết khác liên quan đến việc xây dựng BV, UBND TP Hà Nội đề nghị Trung tâm thể dục thể thao Quần Ngựa xem xét hỗ trợ BV trong việc lưu giữ xe khám bệnh lưu động nói trên.

Chiều 7-2, trao đổi với Pháp luật TP.HCM, ông Trịnh Bá Kiểm, Trưởng Ban quản lý cung thể thao Quần Ngựa, cho biết đã có đơn vị đến nhận lại xe và tuần sau sẽ giao lại xe.

Dưới đây là ghi nhận của Pháp luật TP.HCM về chiếc xe khám chữa bệnh tiền tỉ bị “chết yểu” gần chục năm nay. 

Xe khám bệnh lưu động tiền tỉ bị bỏ xó gần… chục năm ảnh 1

Chiếc xe đầu kéo và rơmooc 40 feet hiện đại, nhập từ Hàn Quốc để khám chữa bệnh lưu động

Chiếc xe nằm phơi mưa phơi nắng tám năm nay ở Cung thể thao Quần Ngựa (Hà Nội)

Xe khám bệnh lưu động tiền tỉ bị bỏ xó gần… chục năm ảnh 3

Nhiều vị trí bên ngoài xe đã hư hỏng nặng

Xe khám bệnh lưu động tiền tỉ bị bỏ xó gần… chục năm ảnh 4
Tuy nhiên nội thất và thiết bị y tế bên trong xe còn khá mới

Xe khám bệnh lưu động tiền tỉ bị bỏ xó gần… chục năm ảnh 5
 

Chủ nhân của chiếc xe này là ai thì vẫn chưa rõ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm