Mỹ sẽ không rút quân khi chưa đạt mục tiêu ở Syria

Mỹ sẽ không rút quân khỏi Syria đến chừng nào đạt mục tiêu ở Syria, đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Nikki Haley tuyên bố ngày 15-4 (giờ Mỹ). “Chúng tôi sẽ không rời đi đến chừng nào chúng tôi biết mình đã đạt được các mục tiêu này” - bà Haley nói với Fox News.

Các mục tiêu của Mỹ tại Syria theo bà Haley là đảm bảo vũ khí hóa học không được sử dụng làm ảnh hưởng đến các quyền lợi của Mỹ, nhóm khủng bố IS bị đánh bại hoàn toàn, và kiềm chế sức ảnh hưởng của Iran. “Cần làm rõ nếu chúng tôi rời đi thì sẽ là vì chúng tôi biết mọi thứ đã ổn thỏa và đang tiến về phía trước” - bà Haley nói. Mỹ hiện có hơn 2.000 quân ở Syria và một số nhà thầu quân sự.

Liên quân Mỹ-Anh-Pháp nã 103 quả tên lửa Tomahawk vào Syria sáng sớm 14-4. Ảnh: US ARMY

Liên quân Mỹ-Anh-Pháp nã 103 quả tên lửa Tomahawk vào Syria sáng sớm 14-4. Ảnh: US ARMY

Khi được hỏi về quan hệ Mỹ-Nga, bà Haley nhận định đang “rất căng thẳng”, tuy nhiên Mỹ vẫn hy vọng sẽ được cải thiện. Tuy nhiên với Syria, bà Haley loại trừ mọi khả năng tiếp xúc song phương rằng Mỹ sẽ không thực hiện “bất kỳ cuộc đối thoại mặt đối mặt” nào với chính phủ Syria.

Ngày 14-4, vài giờ sau khi Mỹ và hai đồng minh Anh, Pháp nã tên lửa vào Syria, bà Haley tuyên bố súng của Mỹ “đã đầy đạn và lên nòng”, Mỹ sẽ không chần chừ đánh Syria tiếp nếu nước này lại thực hiện một vụ tấn công hóa học nữa.

Đừng bỏ lỡ

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

(PLO)- Vừa qua, tại TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước những diễn biến này, Th.S-BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng TP.HCM, có những khuyến nghị nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Đọc thêm

Động đất Myanmar: Khủng hoảng chồng khủng hoảng

Động đất Myanmar: Khủng hoảng chồng khủng hoảng

(PLO)- Thương vong không ngừng tăng chưa phải là điều đau đớn duy nhất trong động đất Myanmar khi những người sống sót đang phải chịu đựng cuộc khủng hoảng nhân đạo nghiêm trọng sau thảm họa.

Động đất Myanmar: ‘Cứu con…bố ơi!’

Động đất Myanmar: ‘Cứu con…bố ơi!’

(PLO)- Tang thương chồng chất tang thương, một ngôi trường mầm non đổ sập trong động đất Myanmar, chôn vùi hàng chục trẻ em và cô giáo viên dưới đống đổ nát.