Theo anh Nhàn, anh chạy xe máy trên đường Trường Chinh về ngã tư Bảy Hiền (quận Tân Bình). Đến giao lộ Trường Chinh - Trần Mai Ninh, khi đèn tín hiệu giao thông chuyển xanh, anh cùng một số xe khác đi tiếp. “Bất ngờ một CSGT chỉ cây gậy ra hiệu tôi dừng xe. Chưa kịp dừng thì tôi bị anh cảnh sát vung gậy đập vào giữa mặt khiến tôi bị ngã xuống đường, máu chảy đầy mặt”.
Vẫn theo anh Nhàn, liền sau đó người cảnh sát đã gọi taxi đưa anh đi cấp cứu. Bệnh viện xác định anh bị gãy xương chính mũi phải mổ sắp lại.
Theo plo.vn, người cầm chiếc gậy tác động vào mũi anh Nhàn là Thượng sĩ Lê Thanh Điền, thuộc Đội CSGT Tân Sơn Nhất (Phòng CSGT đường bộ - đường sắt, Công an TP.HCM). Một lãnh đạo của Đội CSGT Tân Sơn Nhất cho biết theo tường trình của Thượng sĩ Điền, lúc ấy anh Nhàn vượt đèn đỏ, lấn tuyến nên Thượng sĩ Điền dùng gậy ra hiệu dừng xe. Anh Nhàn đã không chấp hành, còn tăng tốc lao thẳng về phía cảnh sát, mặt va vào gậy nên ngã xe, bất tỉnh.
BX
Nghe cũng lạ thật, va vào gậy cảnh sát giao thông mà gãy mũi.
Hãy khoan kết luận mọi chuyện, đợi cơ quan chức năng tiến hành điều tra rồi mọi việc sẽ rõ.
Đề nghị cho làm lại hiện trường, thử xem anh cảnh sát giao thông giơ gậy khiến người ta "va mặt vào gậy" mà vỡ mũi thì có gẫy tay luôn không. Mà tay anh ta đang giơ chơi vơi giữa khoảng không, mặt của anh Nhàn "lao vào" mà vẫn đủ lực làm cho gẫy mũi được, chắc anh cảnh sát giao thông phải võ thuật cao cường cỡ cao thủ trong kiếm hiệp Kim Dung, vừa giơ gậy vừa xuống tấn luôn, "vững như bàn thạch"?!
Nếu anh Nhàn lái xe trong trạng thái say xỉn thì chỉ cần với vận tốc 50 km/giờ mà lao thẳng vào một cành cây cũng có thể gãy sống mũi. Giống như có một lực đánh với tốc độ 50 km/giờ thẳng vào sống mũi, mà xương ở sống mũi là xương sụn cực kỳ dễ gãy, cái này chắc ai cũng biết.
Đừng nói là lao thẳng vào cảnh sát giao thông, thế nào anh này cũng sẽ có phản ứng tự vệ đưa gậy đỡ lại, gãy sống mũi là hoàn toàn có thể xảy ra, nhưng chưa biết thực tế là như thế nào.
Sự tường trình của anh cảnh sát giao thông thật khó hiểu. Theo tôi, thanh tra Công an TP.HCM cần vào cuộc để điều tra làm rõ vấn đề này để tạo niềm tin cho người dân, vì hiện nay có một số chiến sĩ giao thông có phần lạm quyền, cậy quyền làm ảnh hưởng uy tín nhà nước.
Vậy có ai suy nghĩ cặn kẽ thế này không nhỉ: Nếu đi đèn xanh mà cảnh sát giao thông bắt, có thấy vô lý không? Nếu anh Nhàn đã sử dụng rượu bia, việc anh Nhàn cố tình lái xe tốc độ cao lao vào cảnh sát giao thông là có khả năng.
Người lưu thông tự lao xe vào cảnh sát giao thông để bị chấn thương như trên là chuyện khó tin nhưng có thật. Nhưng không ai lại dại như thế cả.
Thật khó chấp nhận, làm sao va vào gậy mà gãy xương sống mũi?
Thời gian gần đây nghe nhiều chuyện cảnh sát lý giải về việc thương tích của người dân có va chạm với mình khá là hài hước. Ngay cả trẻ con cũng khó tin nữa là...
Biết ai đúng, ai sai đây? Làm gì có người làm chứng. Cơ quan chức năng phải công tâm.
Chỉ va vào thôi mà gẫy xương mũi...
Va vào gậy dẫn đến gãy sống mũi, một lời tường trình thiếu lôgíc, thiếu cơ sở khoa học. Mong sự thật được làm sáng tỏ.
Người không chấp hành luật lệ giao thông rất nhiều, xử nghiêm họ đi và dạy cho người khác biết. Bây giờ ra đường rất sợ quái xế coi thường sinh mạng người, không chấp hành luật giao thông... Nhất là loại choi choi coi mạng người như cỏ rác.
Chuyện phi lý, sao có thể lao thẳng va vào gậy mà gãy mũi được?! Phải có lực tác động mạnh thì mới gây thương tích như thế. Không cớ gì anh cảnh sát phải gọi taxi đưa nạn nhân đi cấp cứu.
Lý của cảnh sát giao thông không thể nghe mà đồng tình được, chỉ va vào mặt mà té ngất xỉu sao? Tôi đề nghị ngành công an chấn chỉnh lại động tác chỉ gậy của cảnh sát giao thông, theo tư thế hiện nay rất "thô bạo, vô văn hóa", không thể chấp nhận được.